1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ui! ui! cảm động quá! Pikachugo à! Nếu bạn chết ( nói dại như vậy) tớ cũng.. "buồn" lắm! Vẹt luôn tin rằng "sống chết có số" tớ tin vào cái số phận. Làm sao biết trước được cái gì sẽ xảy ra với mình chứ? Đôi khi tớ nghĩ đến một ngày nào đó khi chưa trả hết ơn nghĩa của mẹ, của những người đã giúp đỡ tớ, những mong muốn muốn làm , chưa nói lời xin lỗi với một ai đó, chưa sửa chữa lỗi lầm .. tớ lại .. sợ và tớ .. cứ cho là di chúc cũng được ít ra mình cũng đã trút được một cảm giác ray rứt khi mình gây ra .. tội
    Bao giờ pikachugo "chết" nhớ nhắn tớ một câu nhá!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế này thì ... Vẹt ơi đổi topic thành Lời trăn trối đi!

Chia sẻ trang này