1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi beman, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Thú tội

    Chắc hẳn ai cũng đã từng gây ra tội lỗi phải không nào ? mà người dám nhận lỗi thì .. không phải là nhiều . Khi gây ra tội , người ta sẽ cảm thây bứt rứt ( nhiều hay ít tuỳ thuộc vào lương tâm của mỗi người ) do đó người ta sẽ có xu hướng hối lỗi .

    Nhưng , cái vấn đề đặt ra là ta có đủ can đảm để thú tội trước người khác không ? Vậy không có lý do gì để mọi người không vào đây để .. thú tội cả Tất nhiên là ai có đủ can đảm dùng nick của mình để thú tội thì cứ dùng


    Hi vọng topic này phần nào đem lại thanh thản cho những ai đã , đang và sắp gây ra tội lỗi. BEMAN hứa sẽ dùng khả năng của mình để hoá giải các bài viết của các đồng chí đã gây ra tội lỗi trong website này.

    Bít ăn năn hối lỗi sẽ tu thành chính quả ! <--- phật dạy thế
  2. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, BEMAN xin mở màn bằng lời thú tội
    "CON XIN THÚ TỘI LÀ CON ĐÃ NÓI ĐIÊU TỐI HÔM QUA KHI HỨA LÀ HÔM NAY SẼ VOTE CHO MỌI NGƯỜI TRONG GC, AI CŨNG ĐƯỢC 5 SAO. HÔM NAY THÌ CON BẬN WÁ, CHƯA VOTE ĐƯỢC"
  3. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, BEMAN xin mở màn bằng lời thú tội
    "CON XIN THÚ TỘI LÀ CON ĐÃ NÓI ĐIÊU TỐI HÔM QUA KHI HỨA LÀ HÔM NAY SẼ VOTE CHO MỌI NGƯỜI TRONG GC, AI CŨNG ĐƯỢC 5 SAO. HÔM NAY THÌ CON BẬN WÁ, CHƯA VOTE ĐƯỢC"
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Kinh thưa Đức Cha,
    Sáng nay con để chuông đồng hồ báo thức vào lúc 6.45 để dậy đi cày . Khi tiếng chuông ầm ĩ báo thức con đã không tỉnh giấc mà còn cầm cái gối ném chúng cái đồng hồ làm nó rơi từ trên cái mặt bàn xuông đất, pin bắn đi một nơi, đòng hồ mộ nẻo. Theo như suy đoán của con thì nó có thể bị chấn thương rất nặng vì lúc 7.35 sau khi tỉnh giấc con đã lắp lại cục pin vào lại nhưng không thấy có một tín hiệu gì cả... . Thế là vào ngày đầu tuần con đã đi cày muộn mà lại còn làm cho cái đồng hồ có thương tích nặng nề.....
    Tội lỗi, tội lỗi...Mong Đức cha mủ lòng thương xót , cầu nguyện cho đứa con vô đạo ...
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Kinh thưa Đức Cha,
    Sáng nay con để chuông đồng hồ báo thức vào lúc 6.45 để dậy đi cày . Khi tiếng chuông ầm ĩ báo thức con đã không tỉnh giấc mà còn cầm cái gối ném chúng cái đồng hồ làm nó rơi từ trên cái mặt bàn xuông đất, pin bắn đi một nơi, đòng hồ mộ nẻo. Theo như suy đoán của con thì nó có thể bị chấn thương rất nặng vì lúc 7.35 sau khi tỉnh giấc con đã lắp lại cục pin vào lại nhưng không thấy có một tín hiệu gì cả... . Thế là vào ngày đầu tuần con đã đi cày muộn mà lại còn làm cho cái đồng hồ có thương tích nặng nề.....
    Tội lỗi, tội lỗi...Mong Đức cha mủ lòng thương xót , cầu nguyện cho đứa con vô đạo ...
  6. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thương cho cái đồng hồ...............Đại ca phá hoại..............
  7. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thương cho cái đồng hồ...............Đại ca phá hoại..............
  8. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    hmm
    Ich hab so vieles falsch gemacht, was nicht mehr rẳckgÔngig gemacht werden kann.
    Etwas dass mich bis jetzt am meisten verletzt hat, ist die Tatsache, dass ich dir weh getan habe, einem Menschen, den ich so sehr liebe.
    Es tut mir leid, ich hab dich verletzt und habe dich verloren.Es war meine Schuld, dass es so weit kommt. Ich habe einen meiner besten Freunde verloren...warum musste ich so feige und egoistisch sein? warum konnte ich nicht anders handeln? warum war ich so stolz?
    Ich weiY es nicht...Gott, wieso muste ich dich so verletzten? warum so weit kommen lassen?...ich wollte es nicht...die Tage ohne dich sind so grausam...ich werde es mir niemals verzeihen kảnnen, niemals rẳckgÔngig machen...
    Ich kann verstehen, dass du mich so hasst...ich verstehe es...doch es tut mir so weh...verstehst du es nicht denn nicht?
    Das ist meine Beichte.
    Oh Gott, ich hab ihm weh getan, wie soll ich diese Schuld begleichen?
    Ich will nie wieder sowas tun...bitte, lasse es doch ungeschehen sein >_<
  9. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    hmm
    Ich hab so vieles falsch gemacht, was nicht mehr rẳckgÔngig gemacht werden kann.
    Etwas dass mich bis jetzt am meisten verletzt hat, ist die Tatsache, dass ich dir weh getan habe, einem Menschen, den ich so sehr liebe.
    Es tut mir leid, ich hab dich verletzt und habe dich verloren.Es war meine Schuld, dass es so weit kommt. Ich habe einen meiner besten Freunde verloren...warum musste ich so feige und egoistisch sein? warum konnte ich nicht anders handeln? warum war ich so stolz?
    Ich weiY es nicht...Gott, wieso muste ich dich so verletzten? warum so weit kommen lassen?...ich wollte es nicht...die Tage ohne dich sind so grausam...ich werde es mir niemals verzeihen kảnnen, niemals rẳckgÔngig machen...
    Ich kann verstehen, dass du mich so hasst...ich verstehe es...doch es tut mir so weh...verstehst du es nicht denn nicht?
    Das ist meine Beichte.
    Oh Gott, ich hab ihm weh getan, wie soll ich diese Schuld begleichen?
    Ich will nie wieder sowas tun...bitte, lasse es doch ungeschehen sein >_<
  10. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ thú tội thoải mái , chỉ là cái nick có ai biết ai đâu nhỉ ( giống trong nhà thờ ) tiện thể em xin thú tội luôn :
    Hôm bữa con ko kìm được lòng phàm trần tục , đã dẫn bạn gái của đứa bạn thân đi chơi riêng , giờ nghĩ lại tội lỗi quá , amen , xin chúa tha thứ

Chia sẻ trang này