1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi beman, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúa rơi vào hoàn cảnh của con thì chúa cũng thế thôi. Lúc con đang yêu thương che chở người khác thì chúa cũng thấy long nao nao xúc động, và tất nhiên khi thấy vợ con đánh ghen thì chúa cũng thấy con có tội lỗi lắm. Dù sao thì chúa cũng xí xoá tội cho con vì hy vọng rằng lần sau con sẽ không để vợ con biết bằng nhiều cách, mà cách tốt nhất là đừng làm thế nữa
  2. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa lòng lành, Chúa thật khoan dung độ lượng. Nhưng Chúa ơi, làm gì có chuyện con vợ con đánh ghen ở đây hả Chúa. Chả là con mới bắt đầu thực hiện theo lời Chúa, đi yêu thương kẻ "ngây thơ yếu đuối" đầu tiên là con vợ con đây, nhân tiện con bảo nó "tuân theo lời Chúa dạy thì anh sẽ càng yêu thương em hơn nếu em là 1 cô gái nghèo rớt mùng tơi, quần áo cũng không có mà mặc". Thế là con vợ con đã khùng lên đổ cho con đủ mọi thứ tội. Thế có oan cho con không. Nhưng bây giờ con được minh oan rồi, Chúa quả là luôn bênh vực che chở cho những kẻ kính Chúa như con, con biết lấy gì để bày tỏ lòng mộ Chúa của con đây.
    Thôi thì con xin được tiếp tục thành thật xưng tội trước Chúa, Chúa cao cả đáng kính của con. Mong Chúa lại rộng lượng như lần trước, lại rửa tội cho con, cho con được thanh thản. Hôm nay con đã phạm 1 tội có lẽ là rất to, ấy là tội cậy cửa đột nhập phòng người khác. Nếu không được xưng tội trước Chúa có lẽ đêm nay con sẽ không ngủ được vì ăn năn mất. Vâng, khoảng tầm trưa trưa nay, quả thực là con cũng chẳng muốn làm việc ấy đâu, nhưng cực chẳng đã. Dạ, cái phòng ấy ở tầng 2 ạ, cách mặt đất khoảng 3-4 m gì đó, cái cửa sổ quay ra bãi cỏ trống không 1 bóng người, tay nắm bên trong xoay lên trên, cửa mở ngửa lên 1 góc độ 10 độ. Con cậy lúc không có người, vác cái thang gấp 2m kéo hết ra kê được tới mép dưới cửa sổ, hì hục leo lên, còn thằng bạn ở dưới cảnh giới và cổ vũ. Con leo gần hết cái thang, đứng lên thì thò ngang hơn cái tay cầm 1 tí, mặc dù cũng tim đập chân run lắm nhưng rút cuộc vẫn thò được tay vào, xoay được tay nắm ngang ra, mở được cửa sổ cái phòng ấy, leo vào. Thằng bạn ở dưới gọi vọng lên "Mày có thấy cái chìa khoá tao còn để ở trên bàn không?". Con bực mình vì đang leo mệt tướt bơ chưa kịp thở, quay xuống rủa ngay 1 câu "Đồ con khỉ, bị em nào treo lên cây hay sao mà có cái chìa khoá cũng quên được, chịu mày". À chết, hình như con mắc thêm tội xỉ nhục người khắc nữa thì phải, nhưng của đáng tội nó để quên chìa khoá ở đúng cái phòng con đột nhập vào thì đúng là đồ con khỉ thật. Thế ạ, con đã thành thật nhận hết tội rồi. Mong Chúa rủ lòng thương, Chúa lại rửa tội cho con. Ôi Chúa muôn vàn kính yêu của con.
  3. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa lòng lành, Chúa thật khoan dung độ lượng. Nhưng Chúa ơi, làm gì có chuyện con vợ con đánh ghen ở đây hả Chúa. Chả là con mới bắt đầu thực hiện theo lời Chúa, đi yêu thương kẻ "ngây thơ yếu đuối" đầu tiên là con vợ con đây, nhân tiện con bảo nó "tuân theo lời Chúa dạy thì anh sẽ càng yêu thương em hơn nếu em là 1 cô gái nghèo rớt mùng tơi, quần áo cũng không có mà mặc". Thế là con vợ con đã khùng lên đổ cho con đủ mọi thứ tội. Thế có oan cho con không. Nhưng bây giờ con được minh oan rồi, Chúa quả là luôn bênh vực che chở cho những kẻ kính Chúa như con, con biết lấy gì để bày tỏ lòng mộ Chúa của con đây.
    Thôi thì con xin được tiếp tục thành thật xưng tội trước Chúa, Chúa cao cả đáng kính của con. Mong Chúa lại rộng lượng như lần trước, lại rửa tội cho con, cho con được thanh thản. Hôm nay con đã phạm 1 tội có lẽ là rất to, ấy là tội cậy cửa đột nhập phòng người khác. Nếu không được xưng tội trước Chúa có lẽ đêm nay con sẽ không ngủ được vì ăn năn mất. Vâng, khoảng tầm trưa trưa nay, quả thực là con cũng chẳng muốn làm việc ấy đâu, nhưng cực chẳng đã. Dạ, cái phòng ấy ở tầng 2 ạ, cách mặt đất khoảng 3-4 m gì đó, cái cửa sổ quay ra bãi cỏ trống không 1 bóng người, tay nắm bên trong xoay lên trên, cửa mở ngửa lên 1 góc độ 10 độ. Con cậy lúc không có người, vác cái thang gấp 2m kéo hết ra kê được tới mép dưới cửa sổ, hì hục leo lên, còn thằng bạn ở dưới cảnh giới và cổ vũ. Con leo gần hết cái thang, đứng lên thì thò ngang hơn cái tay cầm 1 tí, mặc dù cũng tim đập chân run lắm nhưng rút cuộc vẫn thò được tay vào, xoay được tay nắm ngang ra, mở được cửa sổ cái phòng ấy, leo vào. Thằng bạn ở dưới gọi vọng lên "Mày có thấy cái chìa khoá tao còn để ở trên bàn không?". Con bực mình vì đang leo mệt tướt bơ chưa kịp thở, quay xuống rủa ngay 1 câu "Đồ con khỉ, bị em nào treo lên cây hay sao mà có cái chìa khoá cũng quên được, chịu mày". À chết, hình như con mắc thêm tội xỉ nhục người khắc nữa thì phải, nhưng của đáng tội nó để quên chìa khoá ở đúng cái phòng con đột nhập vào thì đúng là đồ con khỉ thật. Thế ạ, con đã thành thật nhận hết tội rồi. Mong Chúa rủ lòng thương, Chúa lại rửa tội cho con. Ôi Chúa muôn vàn kính yêu của con.
  4. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Chúa bó tay với các rồi......!! hồi trẻ chúa đâu hư như các con đâu!!!...liệu mà ăn năn hối lỗi-->kô chúa gọi thiên lôi cho một "sét" bây chờ hehhe....
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Chúa bó tay với các rồi......!! hồi trẻ chúa đâu hư như các con đâu!!!...liệu mà ăn năn hối lỗi-->kô chúa gọi thiên lôi cho một "sét" bây chờ hehhe....
  6. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này chẳng thích hợp để đùa nghịch cái gì cả, có thể các bạn ko theo đạo thiên chúa, nhưng các bạn cũng nenn tôn trọng đức tin của người thiên chúa giáo chứ, vớ vẩn vớ vẩn quá.
  7. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này chẳng thích hợp để đùa nghịch cái gì cả, có thể các bạn ko theo đạo thiên chúa, nhưng các bạn cũng nenn tôn trọng đức tin của người thiên chúa giáo chứ, vớ vẩn vớ vẩn quá.
  8. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy câu của các bác tự dưng nhớ ra mấy câu thơ (chẳng liên quan gì đến Topic này mong mọi người thông cảm)
    nếu chúa phán yêu là có tội
    thì suốt cuộc đời này con mang tội chúa ơi.
    nam mô a di đà phật
    yêu thì mệt mà không yêu thì thiệt.
    hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý
    chữ ký nào đẹp bằng chữ ký người yêu
    xin đừng bắt cá hai tay
    leo thang cao quá có ngày ngã đau
    nhìn sang bên thấy mắt ai đằm thắm
    em hiểu cả rồi đừng nói nữa nghe anh
    mối tình đầu là mối tình khổ ải
    mối tình đầu là một giải dây oan
    hoa hồng đẹp nhưng hoa hồng sắc
    thấy hồng cười đừng tưởng hồng yêu
    get back to the topic
    god gave u a destiny to fullfill, u can not change it but improve it.
    one verce in the Bibel that i like most.
    "i have a plan for u, the plan for wellfare, not for clamity"
    "cầu chúa ban phước lành cho tất cả mọi người trên trái đất này, ban phước lành cho những người bạn của con đang sống và làm việc ở việt nam, cho những người bạn mới của con ở đây, ban phước lành cho gia đình con, và cho con. con cám ơn chúa vì những thức ăn con được ăn, những quần áo con được mặc, nhà con được ở, mong chúa hay ban phước cho những anh em của con ở ngoài kia những người còn chưa có đủ thức ăn để ăn, quần áo để mặc, nhà cửa để ở. một lần nữa con xin cảm ơn chúa lòng thành. nhân danh cha, con và các đức thánh thần, Amen!
    My holy god, please give your bless to all people in this world, to my friends, who are living and working in vietnam, to my new friends here, to my family and to me. Thank you for the food that i have to eat, for the clothes that i have to wear, for the home that i have to shelter. Please also give your bless to my brothers outside, who haven''t got enought food to eat, haven''t got enought clothes to wear, and haven''t got a home to shelter. Once again i woship you for all that. On the name of the father, the son and the holy spirits, Amen.

    Deutsche Vesion kommt bald.
  9. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy câu của các bác tự dưng nhớ ra mấy câu thơ (chẳng liên quan gì đến Topic này mong mọi người thông cảm)
    nếu chúa phán yêu là có tội
    thì suốt cuộc đời này con mang tội chúa ơi.
    nam mô a di đà phật
    yêu thì mệt mà không yêu thì thiệt.
    hoa nào đẹp bằng hoa thiên lý
    chữ ký nào đẹp bằng chữ ký người yêu
    xin đừng bắt cá hai tay
    leo thang cao quá có ngày ngã đau
    nhìn sang bên thấy mắt ai đằm thắm
    em hiểu cả rồi đừng nói nữa nghe anh
    mối tình đầu là mối tình khổ ải
    mối tình đầu là một giải dây oan
    hoa hồng đẹp nhưng hoa hồng sắc
    thấy hồng cười đừng tưởng hồng yêu
    get back to the topic
    god gave u a destiny to fullfill, u can not change it but improve it.
    one verce in the Bibel that i like most.
    "i have a plan for u, the plan for wellfare, not for clamity"
    "cầu chúa ban phước lành cho tất cả mọi người trên trái đất này, ban phước lành cho những người bạn của con đang sống và làm việc ở việt nam, cho những người bạn mới của con ở đây, ban phước lành cho gia đình con, và cho con. con cám ơn chúa vì những thức ăn con được ăn, những quần áo con được mặc, nhà con được ở, mong chúa hay ban phước cho những anh em của con ở ngoài kia những người còn chưa có đủ thức ăn để ăn, quần áo để mặc, nhà cửa để ở. một lần nữa con xin cảm ơn chúa lòng thành. nhân danh cha, con và các đức thánh thần, Amen!
    My holy god, please give your bless to all people in this world, to my friends, who are living and working in vietnam, to my new friends here, to my family and to me. Thank you for the food that i have to eat, for the clothes that i have to wear, for the home that i have to shelter. Please also give your bless to my brothers outside, who haven''t got enought food to eat, haven''t got enought clothes to wear, and haven''t got a home to shelter. Once again i woship you for all that. On the name of the father, the son and the holy spirits, Amen.

    Deutsche Vesion kommt bald.
  10. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi qúa. Amen

Chia sẻ trang này