1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú tội !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thú tội !

    Tôi làm lại cái topic này vì thú tội để được giảm án là nhu cầu thiết yếu của tất cả chúng ta hehhe.

    ****
    He he .....hôm qua + hôm nay tôi đã mắc tội chia rẽ thầy trò mocoitinh và beconthichdua
    Hy vọng họ lục đục , mình ở ngoài đánh hôi .Ức lắm rồi , suốt ngày bị bắt nạt thôi .

    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Con kia......tao mà có mệnh hệ gì thì đảm bảo mày cái đầu xỉa thuốc, cái lỗ mũi ăn trầu. .........hừ
    [​IMG]
    Được cái lọ, mất cái chai
    Âu cũng là cái Liễn​
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    aa cái bác môcitinh kia
    chán sống rồi hả??
    co biết huighe bi giờ là gì của em ko hả??
    ko tha cho ai hết đâu đấy nhá
    cứ động chạm đến anh em của tớ là tớ cho ăn đòn hết đó rõ chưa?
    trưóc khi ...thì nên nghi xem mình muốn ăn cháo hay mình ăn cơm,còn nguyên bộ rang đẹp hay là gẫy hết ,nhớ chưa mọi người
    khà khà
    [​IMG]
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Con người đường hoàng như mình thế mà nghĩ một tí đã ra một đống lỗi rồi .
    Lang thang tự do, chả cần gì hết.MH .
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thú tội là đã chót tha thứ cho lão thày vì lão ấy mời tôi đi ăn cơm, xong chuyện hôm nay tôi thề giận lão đến tận ...5s cho bõ ghét
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​

Chia sẻ trang này