1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử triết lý một chút

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ghost2k1, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Thử triết lý một chút

    Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ về cuộc sống, tình bạn, tình yêu, gia đình,.. mình tự nhiên bật ra những câu triết lý mà đôi khi nghĩ lại thấy vô cùng ngớ ngẩn. Có một câu mà mình nghĩ ra như sau:
    "Cuộc đời như một bản nhạc, có những lúc thăng lúc trầm và những khoảng lặng"
    Mình thích câu này. Còn bạn, bạn có thấy nó ngớ ngẩn không?
    Mình cũng rất muốn nghe những câu triết lý của các bạn.


    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    "Đời là cái đinh,
    Tình là cái que,
    Người yêu là con gà què..."​
    Hic, xin lỗi em yêu nhá!
    Never say never
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Câu này có vẻ hơi quen quen, ghost sinh sau đẻ muộn mát rồi, có ông nào nói câu này rồi thì phải!!
    Tôi đã từng nghe một câu:
    Hạnh phúc là một mảnh chăn thiếu. Người này đắp đủ thì người khác không có cái đắp.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Có một cậu bé vào rừng hét to: Tôi ghét người. Và thế là trong rừng vọng lại: Tôi ghét người. Cậu bé oà khóc và về kẻ cho mẹ nghe. Bà mẹ bảo: Con thử vào rừng và nói Tôi yêu người. Cậu bé vào rừng và hét: Tôi yêu người. Từ trong rừng vọng lại: Tôi yêu người. Cậu bé thấy vui lắm. Từ đó cậu rút ra nếu muốn mọi người yêu quý mình thì mình phải yêu quý mọi người trước. Cũng như hạnh phúc thì phải chia xẻ cho mọi người thì mới thấy có ý nghĩa. Cuộc đời cũng thế,nếu chỉ muốn giữ cho bản thân mình mà không muốn chia xẻ cho ai thì sẽ thấy buồn chán.

    Poh, It is a beautiful life
  5. Metalcy

    Metalcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như 1 điếu thuốc , nếu bạn không biết cách hút nó sẽ gây sốc , nếu bạn không nâng niu nó , nó sẽ hả và nhạt như nước ốc , nếu bạn không quý nó nó sẽ hết nhanh ... Sorry các bác , đây là triết lý của người nghiện thuốc !!!
    IMJ
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chết, em lại vi phạm bản quyền à. Em thích câu này, bác nào biết thì nói cho em biết tên của cái ông đã nói câu này với.

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có phần tốt đẹp, điều quan trọng là bạn có nhìn ra được cái đẹp ấy hay không.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy cuộc sống đối với tôi bây giờ hoàn toàn vô
    nghĩa nên chả biết triết lý gì cả........................
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Triết lý thì nhiều lắm, chỉ sợ mình có làm theo được cái triết lý đó hay ko mà thôi. Có 1 câu nói rằng: 1 người có thể chiến thắng tất cả, trừ chính bản thân ông ta. Đúng lắm lắm, Chiqui thấy ai cũng có triết lý sống, và triết lý nào cũng cao cả. Nhưng rồi đến khi gặp đúng trường hợp cần đem triết lý đó ra áp dụng thì lại ko được như mong muốn đâu. Thế cho nên, hãy cứ sống tốt ngay ngày hôm nay đi đã! Hãy sống sao cho ko hổ thẹn khi nói tên mình ra với XH. Còn triết lý sống chỉ nên là những điều làm cho tư tưởng của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Tuy nhiên ko thể thiếu được triết lý sống!!!
    Bạn ơi, hãy sống đi, đầu tiên là phải sống tốt với chính mình cái đã. Vì khi bạn đã có được 1 cuộc sống tốt đẹp thì bạn mới có thể giúp người khác sống đẹp hơn. Đúng ko?
    Chiquichita
  10. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Khổng tử nói: "Tôi chưa gặp một ai yêu đức như người ta yêu sắc đẹp của người phụ nữ"
    ILY thấy đúng như vậy lắm, tại sao vậy nhỉ?? Các cụ có dạy rằng: tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vậy tại sao bây giờ thanh niên chúng ta lại chạy theo hình thức nhiều đến vậy?? Chúng ta đang sống cho chính chúng ta hay cho XH nhìn nhận và đánh giá đây?? Tại sao lại có người cứ lo rằng ra đường người khác sẽ nhìn họ như thế nào nhỉ??Ta đang sống cho chúng ta cơ mà???
    BROKEN HERAT[sze=6]
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người

Chia sẻ trang này