1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ tục cưới hai lần thì thế nào ạ- Xin được tư vấn.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heohamngu, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục cưới hai lần thì thế nào ạ- Xin được tư vấn.

    Tớ lại bị đổi lịch cưới. Căn bản vì 1984 năm nay chỉ có 2 tháng cưới là đại lợi là tháng 6 và 12. Bên nhà zai chọn tháng 6 nên là bi h hơi gấp một chút.
    Ai có kinh nghiệm cho tớ xin ý kiến về việc tổ chức cưới hai lần với ạ.
    Hôm trước tớ có lên đền cậu ở trên Tam đảo thì người chủ nhang ở trên đó có bảo rằng là hôm ăn hỏi thì tớ sẽ theo nhà zai đi về, ngủ ở đấy 1 đêm thì hôm sau về. Và nhà gái sẽ mang một phần của lễ ăn hỏi trả lại cho nhà zai. Hôm sau thì nhà zai sẽ lại mang lễ ăn hỏi sang lần nữa. Như thế là cưới hai lần. Nhưng mà tớ ko rõ lắm là khi làm cưới hai lần thì bố mẹ có phải thắp hương 2 lần và mình có phải thắp hương 2 lần để xin dâu ko nhỉ?
    Các chị làm cưới hai lần thế nào ạ? Cho em xin ý kiến với ạ.
  2. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cưới 2 lần đây. Hôm ăn hỏi, lúc đầu mang đồ lễ ăn hỏi của nhà trai lên thắp hương rồi lại quả cho nhà trai mang về (ít chè, cau, rượu, bánh su sê + bánh cốm..., mỗi thứ 1 ít). Sau đó nhà trai đưa tráp xin dâu, lại lên thắp hương 1 lần nữa, lễ gia tiên ở nhà cô dâu. Chú rể đón cô dâu về nhà, lễ gia tiên tại nhà chú rể rồi cô dâu "trốn" về nhà bố mẹ đẻ. Thời gian ở lại nhà chú rể thì tuỳ, có bạn phải ngủ lại đến sáng hôm sau, còn mình thì về luôn. Coi như là đã xong 1 lần. Đến hôm cưới đón dâu như bình thường, nhà trai lại có tráp xin dâu, lễ gia tiên thêm lần nữa, tính là lần thứ 2.
    Được mulan sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 12/05/2008
  3. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Đúng ồi ! Cứ ăn hỏi đón 1 lần, rồi sau đó về nhà mình luôn, đến lúc cưói đón phát nữa là ok ! Hê hê ! Tuổi 84 này cao số lắm, tớ có đi xem nhièu rồi, k cưới 2 lần sau này khó tránh khỏi rắc rối đó !
  4. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 85 thì sao nhỉ?? Có fải đón dâu 2 lần ko??????????? Ai bít chỉ giáo cho em với
  5. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ phải xem lại thầy xem có phải ngủ lại nhà zai ko.
  6. thao_tran

    thao_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, cho mình hỏi sao lại cưới 2 lần nhỉ, lúa quá ko bít gì hết
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ 82 và không hề cưới 2 lần, vì nhà chồng không biết, và nhà tớ thì không câu nệ.
    Kể thì cũng hơi áy náy, nhưng kệ.
  8. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì là do tuổi 84 của tớ cao số, thường thì phải qua hai lần đò (lấy chồng 2 lần) nếu như mà lấy chồng sớm. Thường thì các thầy xem thì đều nói rằng những người như vậy thì phải lấy chồng muộn (qua 27 tuổi) mới tốt. Bi h có tục cưới hai lần là để coi như là mình lấy một chồng rồi và bây h mình lấy là chồng thứ hai. Như vậy giảm thiểu khả năng 2 lần đò thật.
    Hehe, tớ thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ làm được là được.
  9. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    82 cũng 2 lần đò. 83 cũng 2 lần đò. 84 cũng 2 lần đò.
    Kiểu này tớ 85 cũng 2 lần đó cho yên tâm mất Chi ah
  10. oixanhchammuoi

    oixanhchammuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ cũng 84, phải 2 lần đò đây. Tháng 6 tới cưới vì nhà zai nói là đại cát đại lợi. Chắc là xem cùng thầy bói với nàng ở trên. Thêm 1 điều nữa, là phải mua 1 đôi nhẫn cưới giả, trao nhẫn nhiếc xong xuôi, về nhà zai rùi tự động bỏ về nhà mình. Ko xin phép ai hết. Ra đến ngoài gặp con sông, cái cầu nào thì ném nhẫn xuống (nhẫn chùa Hương ý ). ý là từ bỏ người chồng này. Còn thời gian lưu lại nhà zai thì tuỳ mỗi người thui. Tớ nghĩ có ngủ lại cũng chả sao vì đằng nào mà chả là xin dâu rùi.

Chia sẻ trang này