1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ tục dạm ngõ như thế nào nhỉ các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeunhudien, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeunhudien

    yeunhudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thủ tục dạm ngõ như thế nào nhỉ các bác?

    Hic, sắp đến ngày rồi mà chả biết làm như thế nào
  2. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai gia đình cho phép đôi trẻ chính thức tìm hiểu nhau trước khi quyết định tiến đến cuộc sống hôn nhân. Lễ vật gồm một cặp trà, cặp bánh và trầu cau (số lượng tuỳ gia đình nhưng luôn luôn chẵn).
    Nhà trai đến nhà gái thường là bố, mẹ và chàng rể tương lai. Nhưng nếu có thêm cô, dì, chú, bác phải thông báo cho nhà gái biết trước.
    Nhưng hiện nay tớ thấy thì nhà trai thương mang sang nhà gái trầu cau, thuốc là, bánh nướng bánh dẻo, rượu.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ thì đơn giản lắm, bố mẹ chồng chuẩn bị ít hoa quả, chai rượu cùng các bác xuống thăm nhà, ăn chung 1 bữa cơm rồi bàn chuyện các cháu. Rất vui vẻ và thân thiện, không câu nệ gì cả!
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có mang theo 1 cành tre để luôn ở ngõ " con gái nhà này có chốn rồi , chú nào thò chưn vào là què cẳng ". THế nên ngoài lễ như trên ấy thì nên mang theo ít .. dây thép gai để rào ngõ cho chắc
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ thì 2 bác và dì ruột của anh ấy lên nói chuyện và thăm gia đình .mang theo chút hoa quả ,cành cau ,lá trầu ,thuốc là .đủ 1 đĩa to mang lên thắp hương .chuyện trò xong thì măm măm .
  6. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì buồn cười. Sau khi thưa chuyện xin cưới bố mẹ chồng lên nhà tớ nói chuyện 1 hôm, đồng thời là xem ngày rồi - (bố mẹ tớ không mê tín cũng chẳng thích mấy chuyện này nên để nhà chồng đi xem) Coi như là đưa ra mấy ngày để tạm thảo luận và cho nhà tớ chọn. 2 tuần sau bố mẹ chồng bảo lên lần nữa để bàn cụ thể sau khi đã đặt đâu vào đấy cả rồi, coi như confirm lại thôi (nhà chồng tớ ở HP) Thấy các cụ lên mang theo một nhúm cau với gói trà, bao thuốc. Thế hoá ra là dạm ngõ hehe nhà tớ chả ai biết gì, cũng chả phải xem ngày xem nghiếc gì cả. Thành ra từ hôm bảo "bọn con cưới" đến hôm dạm ngõ đúng 2tuần rưỡi. NHANH GỌN! Được cái bố mẹ tớ và bố mẹ chồng đều thoải mái về mấy thủ tục này. Ăn hỏi với cưới thì có xem cho gọi là có kiêng có lành thôi.
  7. yeunhudien

    yeunhudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ui, thế là phải ăn cơm nhà gái luôn à, ngại nhỉ
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thường thì nhà xa mí phải ở lại ăn (đáp lại cái tấm chân tình của nhà gái ), còn nếu cùng thành phố hay gần gần thì về nhà miềng mà ăn cho noá vô tư, ngâm nga đến bao rờ cũng được
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ăn 1 bữa cho nó thân mật! Nếu nhà 2 bên gần thì cũng ko cần!
  10. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ còn buồn cười hơn. Hai đứa chuẩn bị cưới lâu lâu rùi. Nhưng ngày cưới thì đợi bà bác xem ngày . Thế nên tầm tháng 10 hai nhà mới gặp nhau lần đầu, gọi là đến thăm nhà và đặt vấn đề cho 2 cháu đi lại. Từ lúc đặt vấn đề cho đến lúc bàn cưới mất đến hơn tháng. Mà cái hôm gặp chốt mọi thứ đáng ra là ngày dạm ngõ lun nhưng muh ngày đấy không đẹp nên mọi người mặc định sẽ có 1ngày dạm ngõ đầy đủ lễ nghĩa sau. Cuối cùng còn 2 tuần nữa cưới thì bác Adwad mới hỏi đã dạm ngõ chưa, vội vội gọi điện hỏi bố có cần không. Bố bảo thôi không cần đâu.
    Thế là dạm ngõ nhà tớ không chè thuốc cau kiếc gì cả

Chia sẻ trang này