1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ tục dạm ngõ như thế nào nhỉ các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeunhudien, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì thế này: nhà trai cũng đem các thứ trà ruơu bánh sang. Người lớn tuổi bên nhà trai đứng ra nói chuyện như người chủ hôn í. Xong ngồi hỏi thăm nhau dùng nước, trái cây. Tuyệt đối ko ăn cơm. Thấy bảo dạm ngõ không nên dông dài sau này hỏng việc. Tớ chả biết các nhà khác thía nèo.
  2. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0

    ĐÚng đấy ấy à. Thực ra sau 20ph nói chuyện là các cụ chả bít nói gì với nhau nữa rùi.
  3. yeunhudien

    yeunhudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ui, lúc chiều mò lên Hàng Than, hoá ra là sẵn hết cả ạ. Mỗi tội nhìn ko kỹ, vào luôn cái nhà Nguyên Hinh 16 Hàng Than (nhái Nguyên Ninh 11 Hàng Than) nhưng mà chắc cũng ổn.
    Bác nào bảo là dạm ngõ là để xin phép cho đôi trẻ (có khi cũng chả trẻ lắm nhỉ) được tìm hiểu nhau là có bị nhầm ko đấy ạ? Em tưởng dạm ngõ là để xin cưới rồi chứ, mục đích là để chính thức hoá những gì hai nhà đã bàn bạc từ trước.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ rôm rả từ lúc nhà trai đến cho đến hết bữa, tiễn ra ngõ vẫn ko ngớt tiếng cười nói! Thực ra các cụ buôn chuyện với nhau là chính chứ chả nói mấy đến chuyện con cái vì cũng là lần đầu tiên đến nhà chơi!
  5. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    yheo mình biết thì truyền thống của người Việt thì còn rất nhiều thủ tục trước khi lễ hỏi và cưới. Nhưng do hiện nay có nhiều thay đổi vì cơ chế thị trường mà. Nhưng theo đúng tục cũ thì chạm ngõ là lễ để nhà trai xin phép nhà gái cho phép con họ sang tìm hiểu chính thức (HẾT VÒNG BÍ MẬT)Ngày xưa từ lễ chạm ngõ đến khi cưới là cả một thời gian dài ấy chứ. Nay, tớ còn thấy nhiều nhà còn bỏ lễ chạm ngõ luôn
  6. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi mod đã có vợ chưa thế ợ?
  7. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy nhà tớ định mời cơm bố mẹ chồng luôn cho thân mật vui vẻ, cũng là lần đầu giao lưu. Vì bọn tớ yêu nhau xa xôi nên dạm ngõ đúng là lần gặp nhau thứ 2 của các cụ. Lần trước thì bố mẹ chồng cáo bận về luôn, chắc cũng ngại lần đầu gặp mặt đã ăn uống nên hôm sau mới chịu ở lại ăn cơm.
    Sáng ra mẹ tớ đi chợ chuẩn bị các thứ cả rồi, còn tớ với chồng thì còn tíu tít bên nhà đang sửa dở. Cuối cùng ko kịp nấu ăn gì cả. Bố mẹ chồng lên thì cả nhà lo ngồi bàn bạc thế là 11h30 kéo nhau ra nhà hàng, ăn uống chán chê về nhà tớ hát karaoke cho hả rượu. Hehe đc cái bố mẹ tớ và bố mẹ chồng đều thoải mái nên vui lắm. 2 cụ ông còn song ca nữa. Chết cười!

Chia sẻ trang này