1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thủ tướng chơi golf mất chức, còn bộ trưởng tắm bùn mất... gì?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lekimlien, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SunYeuCongChua

    SunYeuCongChua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ở Hàn thủ tướng chơi golf mất chức còn ở VN bộ trưởng tắm bùn chỉ đơn giản là mất đi 240 USD tiền công quĩ cho vài tiếng tắm bùn của "ngài" bộ trưởng
  2. andu

    andu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    các bạn ngu như bò, sau đại hội tới anh Bình chắc chắn là nghỉ rồi, thế các báo mới dám chứ
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Còn bạn, bạn khôn như con heo!
  4. mucdong

    mucdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cả làng ơi! Ra mà xem! Có con bò với con heo đang chửi nhau!!!
  5. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên dùng những từ ngữ như thế ở đây chứ. Không phải vì ĐBBình sắp nghỉ mà các báo dám "uýnh" tới ổng đâu, đằng sau đó còn có rất nhiều câu chuyện. Mà ai bảo ổng nghỉ rồi thì thế (và lực) của ổng sẽ giảm đi, để mà phải sợ báo chí... Ai chẳng biết ổng "sống" tới giờ này, thoát bao nhiêu kỳ Quốc hội chất vấn, đương nhiên là phải có người "bảo kê".
    Bạn cứ thử suy nghĩ kỹ thêm xem, tôi thì không nghĩ là các nhà báo dám "uýnh" đ/c Bình là... ngu như bò đâu, có chăng là một ai khác cơ đấy.
  6. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 31/03/2006, 05:08 (GMT+7)
    Chuyện thường ngày
    Chưa có lãi thì chưa từ chức?
    TT - Ông Bút Bi à, sáng nay trong quán cà phê thiên hạ cứ hỏi tôi quá xá về chuyện từ chức. Chức là cái gì mà ít ai chịu từ, chịu buông...?
    - Rồi chú trả lời sao?
    - Đâu có. Họ hỏi, rồi tự trả lời luôn ông ạ. Họ kể anh Bảy ở xã, chú Tám ở huyện, bác Chín trên tỉnh, cậu Mười Một trên trung ương làm bậy, làm sai quá cỡ thợ mộc nhưng không bao giờ chịu từ chức.
    - Theo họ là vì sao?
    - Là vì khi người ta ?ochạy chức? thì sức mấy mà từ chức. Đã ?ochạy? mới có chức thì ngu gì mà bỏ.
    - Vậy đó, lão này thấy tay kia nhờ ?ochạy? mà được việc nên cũng ?ochạy? theo. Bây giờ thiên hạ ?ochạy? rần rần, từ đó sinh ra công nghệ ?ochạy?, rồi sinh ra một nền văn hóa đáng xấu hổ là văn hóa ?ochạy?.
    - Văn hóa quái gì? Cái đó nhà báo Hữu Thọ - trợ lý tổng bí thư - gọi là tình trạng buôn người, một thứ buôn có lãi nhất trong các thứ buôn.
    - Có nghĩa là khi nào chưa có lãi thì chưa từ chức?
    - À, cái đó thì ông phải hỏi anh Bảy, chú Tám, bác Chín, cậu Mười Một chứ!
    BÚT BI
  7. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 01/04/2006, 05:08 (GMT+7)
    Chuyện thường ngày
    Ông bộ trưởng đã từ chức!
    TT - Lúc 15g hôm qua, hộp thư điện tử butbi@tuoitre.com.vn của Bút Bi tôi đã nhận được một email. Nội dung như sau:
    Vào lúc 9g sáng nay, sau khi nhận được vài cú phôn của ai đó, đồng chí bộ trưởng của chúng tôi đã đi đến quyết định từ chức.
    Ông ấy triệu tập lãnh đạo bộ, tuyên bố ngắn gọn: vì lòng tự trọng của một tiến sĩ vận tải và một đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, vì uy tín và danh dự của Đảng và Chính phủ, tôi xin từ chức bộ trưởng. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về những tiêu cực, tham nhũng, tai tiếng nghiêm trọng trong bộ và trong ngành vừa qua. Sự ra đi của tôi biểu hiện thái độ của Chính phủ lắng nghe nhân dân, tôn trọng ý kiến nhân dân...
    Trong thông cáo báo chí được dự thảo lúc 11g trưa cùng ngày, ông bộ trưởng đã ba lần ?ochân thành xin lỗi nhân dân?. Thông cáo báo chí này sẽ được phát đi vào cuối ngày 31-3 để các báo công bố vào sáng 1-4.
    ... Bút Bi tôi chờ hoài, chờ hoài cho đến tối mà chẳng thấy thông cáo báo chí ấy đâu cả. Bút Bi tôi mới mail lại hỏi:
    - Thông cáo báo chí về chuyện từ chức của ông bộ trưởng đâu rồi?
    - A, ông lên trời mà hỏi! Ông không biết ngày 1-4 là ngày nói dóc à? Nhân ngày nói dóc, tôi bèn kiếm chuyện nói dóc với ông chơi, chứ sức mấy mà...
    BÚT BI
  8. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ưa gã Bút Bi này lắm, nhưng mà phải nói đọc mấy cái này của lão ấy sướng thật, đọc tới đâu thấy "phê" tới đó luôn.
  9. redflowers

    redflowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có "ai đó đó" cho fép thì tự dưng bác Dũng "hủi" và bác Thuận-2 fó Văn fòng quốc hội lại được lên báo mà tuyên ngôn:"Từ chức chính là lương tri" mới lại thế nọ thế kia à.Cái thế của bác Bình từ khi báo chí chưa đăng thì người trong ngành Giao thông ai mà chả biết,có vậy thì Tuổi trẻ mới dám đăng như vậy chứ.Chỉ có điều bây giờ mới dám đăng thì cũng là "tát nước theo mưa" rồi,chứ không fải là hay ho gì lắm.Giá như sau vụ Lăng Cô chừng 1 thời gian,1 tháng 2 tháng gì đó,mà báo này dám viết 1 bài bóng bóng nói gió,nói xa nói gần về chuyện "tắm bùn tắm lầy" này,không nêu tên tuổi,chức vụ của bác Bình,mà "tốc kí" thành 1 cái tên viết tắt gì đấy .... thì mới fục.Tôi có cô em đang làm tại báo này,khi nghe tôi nói như trên,cô ấy cũng bảo là hồi đó,ở toà báo cũng có 1 vài người có ý muốn như vậy,nhưng chief hổng cho fép.
  10. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc, thủ tướng chơi gôn mất chức
    Việt Nam, bộ trưởng tắm bùn mất thêm tiền bo

Chia sẻ trang này