1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thử tưởng tượng......

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thử tưởng tượng......

    nếu các pác đợc trở nên vô hình trong 1 ngày, các pác sẽ làm những rì nèo .....?

    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    sẽ ...vào rạp coi phim nguyên ngày cho đã mà không tốn đồng xu nào hết!
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Người ta lao động vì cái mà người ta thiếu....thì xem mình thiếu cái gì ? Đi mà làm cái đó chứ còn sao nữa ...
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  4. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên thì thấy mình sung sướng, nghịch một chút nhưng ngay sau đó sẽ thấy mình cô đơn ngay.
    Comming back to me now!
  5. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa muốn làm mây, đậu bên hiên cửa sổ nhà một ai đó và ngắm người ta thoả thích.
    Nếu mà vô hình thì còn thích nữa cơ, tha hồ chọc ghẹo người ta. Hehe, "mong ước vĩ đại của một đời người" sẽ được thực hiện.
    Từ bé, cứ mỗi khi xem trên TV thấy cảnh ng` ta tát nhau. Trùi ui, ko hiểu cái cảm giác đó như thế nào nhỉ? Chỉ mong có 1 ngày mình sẽ được xuống tay thật sự
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  6. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic,1 ngày được vô hình mà để đi xem phim thì thật là phí phạm,hết trò để làm rồi à?
    Thà vào ngân hàng "mượn ít tiền tiêu tạm" còn hay hơn,hoậc vào trưòng sửa điểm cho tươm tuơm 1 tí .
    bup
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Vô hình á...em sẽ đi làm những chuyện mà không ai biết.Nói ra thi lộ hết còn gì hihihi , biết đâu có ngày vô hình thật thì bị bắt bài hết.Để lúc đó hẵng hay nhá
    Muốn có một tình yêu!????
  8. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thôi có phải một đời đâu mà cô với chả đơn...
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ đi theo dõi một người cho nó thoả tính tò mò, he he.
  10. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hè..hè........ làm gì cũng chẳng sợ có người theo dõi.... sướng thật........

Chia sẻ trang này