1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử TY~ Kết cục đau đớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thử TY~ Kết cục đau đớn!

    Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà em đồng ý tham gia trò chơi gọi là "Thử thách". Em chơi với tâm trạng tự tin 100%, thậm chí còn cười nhạo cái vẻ háo hức của mấy đứa kia.

    Và rồi ... Kết quả là em thua. Thua đau đớn vì đã không tự lượng sức mình!

    Nhưng lẽ ra nếu em dừng lại từ tối hôm qua, thì chắc là mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được. Em sẽ cho là do ma men chỉ lối đưa đường nên mới vậy...

    ... sáng nay, đọc được tin nhắn" Chúc em 1 buổi sáng tốt lành!", em thậm chí còn làm rơi cả cái đt cũ đó. Nó, con bé tưởng tượng, 1 phần khác của em, lại được sự quan tâm trong khi em giận dỗi, đòi hỏi mà không có! Em đã thua chính mình!

    Điện thoại không vỡ, nhưng trong sâu thẳm trái tim em, có 1 vết nứt đã hình thành.

    Cái tính lì lợm của em, cái sự tò mò đến cùng kiệt của em vẫn chưa cho phép em dừng lại. Từng dòng chat hiện ra, nhảy múa, chút chít toàn hun với tim trêu ngươi em. Trong khi đó nick của em cũng vẫn sáng, mà chẳng được 1 dòng hỏi thăm... Trớ trêu thay là tiện ích của công nghệ! Trên đường về có lúc em đã nguyền rủa mình tại sao lại biết rõ những "mánh" thử như vậy. Tại sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Để khuyến khích, không, để bóc trần sự phản bội mới phải...

    Em đã từng đọc những câu chuyện tương tự thế này, đầy rẫy trên mạng và trên báo chí. Em đã từng bĩu môi chê mấy cô bé đó là thừa hơi rỗi việc tự mua khổ vào mình. Và bây giờ đến lượt em, được đem ra để cho ai đó, chưa từng yêu và chưa từng thử như thế này, lại xì một cái rõ dài rồi bỏ qua... Tốt nhất nên như thế.

    Liệu em còn có thể đối mặt với sự phản bội này nữa ko? Liệu em có còn lòng tin vào TY nữa ko? Liệu em có thể tự tin như trước đây nữa ko?

    Câu trả lời là khó lắm! Bát nước đổ đi rồi làm sao hớt lại. Lòng tin mất đi rồi lấy lại bằng cách nào đây?

    Em xin lỗi, vì em đã thử.

    Và em cũng xin lỗi, em không thể tha thứ!

    I''m so sorry...
  2. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn cùng bạn.
    Tui nhớ là có đọc tờ báo nào là không nên thử tình yêu bằng cách đấy
    Có thể người ấy đoán là bạn nên cố tình chọc tức bạn đấy. Bạn nên suy nghĩ kỹ
  3. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em nghi ngờ, em chứng minh...
    Để bây h em hận!
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Oài, tớ cũng từng nghịch ngợm kiểu như thế....dùng Sim khác để thử, nhưng chỉ với ý đồ trêu người ta 1 lát rồi thôi ngay trò đó...Nhưng nhắn đi nhắn lại được 1 hay 2 lần, anh yêu ko thèm nhắn lại nữa....Thật ra lúc đó cảm thấy rất vui, vui lắm.....Nhưng ko giám nghịch kiểu đó nữa, vì được nghe cảnh báo từ bạn bè nhiều rồi....
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Phép thử là cái cần thiết cho mọi tình yêu. 80% các mối quan hệ của anh với gái kết thúc sau khi nhận được kết quả gái không chân thành, dễ dao động trong chuyện tình cảm.
  6. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    em hận! em hận lắm mà~ Em sẽ mang cái áo quà SN chưa kịp tặng cho ng` nghèo. Hừm~
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    CHuyện này cug thường thôi mà,hỏi 10 thằng con giai thì đến 9 thằng fải thú nhận là thích lăng nhăng(Cho em xin lỗi bác giai chung thuỷ còn lại).Nhưng lăng nhăng k0 có nghĩa là k0 yêu NY của mình.Đằng này tự nhiên có 1 em nhảy vào đòi làm quen,chả mất cái gì,chả mất công cưa cẩm,vậy cớ gì mà không thử xem thế nào,.Chưa kể là nhắn trả lời lại đơn giản chỉ để có thêm 1 người bạn khác giới chứ chưa hẳn đã là cù cưa.Bạn cứ bình tĩnh coi đó là 1 cơn say nắng của anh ấy đi,hết say anh ấy lại trở về trạng thái ban đầu thôi mà,:D
  8. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đừng nên thử , vì khi thử , các bạn đã biết rõ những tính cách của chàng rồi, các bạn thử nghĩ xem , khi gặp một người hiểu mình tấn công mình , thì có ai mà không lung lay không , nhưng tó thấy là chẳng việc gì mà bạn phải mất lòng tin cả , bạn hãy tưởng tượng xem còn người nào có thể hiểu người yêu bạn bằng bạn không . Hiểu ý chứ .
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Trò này có anh nào thử với girl friend của mình chưa???kết quả thế nào thế...... Em mà biết thì thôi khỏi nói nhiều..chia tay chia chân ngay...
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Thuờng thôi mà ... thói quen của người đàn ông là luôn quan tâm tất cả các cô gái mà họ muốn và có thể quan tâm ... chăm sóc tất cả nhưng cô gái mà họ muốn và có thể chăm sóc ...
    Đó ko phải là phản bội mà là đa tình , giàu tình cảm thôi ...
    Gái cũng thế ... ko lẽ đang nhiên co một thèng ngon lành đẹp mã quan tâm em tì em quay phắt luôn đi à ... ... tội gì ko à ơi ... có mất cái gì đâu ... khéo lại đc con gà to hơn con gà hiên tại ...
    Thực tế thui e ... ko có gì đâu ... thản nhiên đi ...

Chia sẻ trang này