1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử TY~ Kết cục đau đớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Ty cần phải vượt qua thử thách thì mới đc. Bạn thử thì chẳng có gì sai trái cả. Thà bâyh đau còn hơn để đến sau này, sẽ càng đau hơn. Nếu a ta xứng đáng với bạn, là một người đàn ông chân chính thì bạn thử kiểu gì cũng chả là gì cả. Cái chính là đa số đàn ông con trai họ đều ko thể vượt qua những phép thử. Buồn nhở
  2. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng thử làm gì , vì việc bạn có giữ được người mình yêu hay không cũng là do bẩn thân mình , cho nên sao lại phải thử , mà tình yêu mà lúc nào cũng phải thử htế này , thử thế kia thì có khi chinh bạn đang đánh mất đi hạnh phuc của mình đấy . Và hình như chủ topic mất roài .
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Một con ng như thế ko đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều làm j cho mệt, coi như 1 cái quần rách, lẳng đi là xong
    Đầu tiên là tin nhắn đt thì còn có thể chấp nhận đc, chứ đến đoạn chat thì thật là ko còn tí hi vọng nào ở 1 người con trai như thế nữa >>>hắn cạn tình với bạn rùi còn j. Đàn ông gã nào chả có thói trăng hoa nhưng nếu kiểu nói vô thưởng vô phạt trêu vớ vẩn còn đc chứ, quá đà là cho đi tàu bay giấy luôn
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Dại quá, không cái dại nào bằng cái dại này
    Thử thì cũng có nhiều cách cơ mà
    Thôi kệ đi, để mọi việc đến đâu thì đến
  5. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm phết nhờ. Lần trước cũng bị 1 số máy lạ hoắc của 1 em gái nào đó nhắn tin tỏ tình, xin làm quen linh tinh. May mà mình đang mấy ngày bực bội nên không nhắn lại cho cái số lạ đấy. Giờ mới biết tới cái chiêu này của chị em.
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Theo Tráu thì trước khi trách Trú kia, Kô hãy tự ngẫm và nhìn lại bản thân xem Kô cần thay đổi ở đâu để duy trì được tình yêu này.
    .
    Mẹ Tráu bảo đừng có coi đây là fép thử tình yêu - mà hãy nhẹ nhàng coi là 1 fép thử của sự thay đổi. Tức là coi việc làm của Kô đơn thuần là bản - nháp - của - sự - thay - đổi - bản - thân - để - làm - nóng - tình - yêu. Và kết quả thực tế là bản nháp thử này đã rất thành công. Nên sao Kô ko nghĩ thoáng rằng Kô sẽ thay đổi bản thân 1 chút cho giống như người tượng tưởng kia để giữ gìn và fát triển tình yêu bền lâu và tốt đẹp hơn nhỉ
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ku kia ngốc quá ! Hình như Cáo hay thik thử kiểu này , cơ mà các Ex của anh chạ đứa nào lừa đc anh cạ ++++ ke ke ke
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Tráu này luôn có những cách nghĩ hơn hẳn người khác ... nể lắm ...
    Mà công nhận mẹ cháu giáo dục con hay thật ...
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước cũng thử 1 lần (hộ con bạn) nhưng tuyệt nhiên không thấy giai nhắn tin lại. Gọi điện đong còn bị giai xếp vào danh sách đen. Giai thế mới đáng yêu chứ, nhờ
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ cái phép thử này chưa thể đánh giá hết người yêu cô.Tốt nhất là thử kiểu khác đi. Xem kiểu nào mà cô mất nhiều nhất ấy chứ mất có mỗi 1 tẹo lòng tin thì ăn thua gì.
    Chủ Nhật nhiều người qua lại , đi ăn sáng , cô giả bộ rơi 100K rồi quan sát , người nào ko tốt biết ngay mà , người tốt kiểu gì cũng gặp báo và đưa cho 1 anh công an , gặp phải a công an tốt nữa thì cô mới đc nhân lại xiền nhá

Chia sẻ trang này