1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử TY~ Kết cục đau đớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn không thử thú nhận thẳng thắn với người ta. Nếu người đó yêu bạn thật sự thì sẽ chấp nhận lời xin lỗi từ phía bạn. Nhưng nên nhớ, chỉ có một lần.
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    ngớ ngẩn và trẻ con =)
  3. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ có một lần thú nhận thật, rồi sau đó là bye bye im lặng là vàng
    bạn nên nghĩ thoáng hơn 1 chút, cô gái ảo sẽ dần dần biến mất, còn bạn sẽ thay đổi và phát triển những điểm mạnh của mình.
    yêu lắm những cô gái thông minh
  4. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là nếu người bạn trai của cô ấy có thể thông cảm mà bỏ qua được chuyện này thì chắc người đó sẽ là người rộng lượng lắm.
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng dùng 1 sim khác để thử.
    Sau 1 loạt tin nhắn tớ đong đưa và Yêu dò hỏi thì Yêu nhắn lại :" a xl , a ko biết e và a cũng xl vì e ko có cơ hội , a rất yêu vợ a "
    Tớ ko biết có phải anh ý biết tớ trêu hay ko . nhưng tớ thấy tớ có lỗi vì anh ý rất tin tưởng và yêu tớ mà tớ lại ko tin anh ý.
    ( cơ mờ nhận đc tin nhắn đấy vẫn sướng )
  6. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là gậy bà đập lưng bà, rút kinh nghiệm lần sao chớ thử hãy làm thật thôi nhé.
  7. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Các chú bé mới lớn thường thích những gì bí ẩn và chưa mấy rõ ràng, tò mò mà. Thử thế với 10 bạn thì sẽ có khoảng 8,5 bạn trả lời tin nhắn theo cách à ơi. Không nên vì chuyện tin nhắn mà quá đau lòng, cũng chả cần nói với bạn trai kia làm gì. Vẫn còn hận đến thế nghĩa là còn yêu lắm, chả bỏ được đâu, thế nên đừng cố khuấy lên cơn bão trong tách trà.
  8. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hận nhất là lúc em ko kiềm chế, đã nói là có lẽ mình chia tay ---> Answer is: Nếu em có bạn mới rồi thì anh cũng ko có ý kiến nữa!
    Và đến khi em bình tĩnh lại, đồng ý ngồi nói chuyện, y/c khẳng định tình cảm thì lại nhận thêm 1 gáo nước lạnh nữa: Có lẽ mình đi hơi nhanh!
    Kết luận là 2 tuần suy nghĩ. Cho cả 2.
    Hức, mấy hum nay đã ko thiết ăn uống j rồi... Mai em sẽ xung phong đi công tác!
  9. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói câu này với một người đàn ông chỉ trừ khi bạn thật sự muốn chia tay .
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ cũng dùng sim khac nt cho a ấy,chả hiểu nhắn qua nhắn lại mấy cái tin thôi a ấy đã đoán ngay ra tớ.A ấy bảo chỉ nghe cái giọng văn tn đó thì chỉ có tớ,sau đó tớ bị a ấy nói cho 1trận lần sau ko dc thế,a ấy ko thick.Từ đấy về sau,chẳng dại

Chia sẻ trang này