1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử TY~ Kết cục đau đớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này lặng lẽ chia tay là tốt nhất vì bạn cũng sai, anh ta cũng sai. Dù bạn có nói ra hết thì tình cảm cũng chẳng còn.

    Cũng đồng ý với bác BayXau. Về việc chia tay thế nào (trong nước mắt hay trong mưa) thì chủ topic nên tìm trong tvty (đã có topic hướng dẫn chia tay)
    Được cyril01 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 12/07/2008
  2. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời như thế thì tình cảm từ phía giai cũng không còn nhiều. Có lẽ là nên chia tay thôi
  3. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải thử nhỉ ?
    Tại sao phải gen tuông và suy diễn những chuyện chưa chắc đã có thật nhỉ ?
    Tại sao không vun đắp thêm tình yêu cho đẹp nhỉ ?
    Bao nhiêu việc cần làm cho người ta và cho cả mình để tình cảm thêm ấm áp vậy mà không làm lại làm cái trò thử này để rồi nhận được kết quả gì ?
    Tâm lý con người luôn luôn có sự kích thích với những cái mới , cái lạ bạn cũng vậy anh ta cũng vậy .
    Đổi lại là bạn , bạn nghĩ mình sẽ hành động như thế nào ?
    Chẳng có gì , chẳng có ý nghĩa gì với những chuyện tình cảm qua mạng hoặc qua chát chit , bạn ảo tưởng bạn ngộ nhận không thì bạn hiểu lầm.
    Người gặp hàng ngày cười cười nói nói đôi khi còn chẳng đi đến đâu nữa là chỉ là một chút tình thừa vương vãi qua mạng
    Lên mạng bạn hãy thử thả lòng mình, vô tư cười nói iu đương mà mảy may suy nghĩ gì ...xem cái gì là thật cái gì là ảo .
    Chắc gì mọi chuyện đã là thật ...
    Chính vì thế cách thử của bạn cũng chỉ hợp để đùa vui mà thôi , Anh ấy có thể biện minh như vậy và có lẽ đó cũng là sự thật. Bạn nên tin anh ấy .
  4. anhvtt

    anhvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hoho , hoá ra hầu như con gài đều dùng phép thử này ah . Mình cũng đã từng làm thế này , vừa chit chat vừa sms . Ex của mình cũng đáp lại nhưng bao giờ gặp mình cũng kể . " Có bé nào cứ nt cho anh em ạ " hay " Em ơi sao dạo này nhiều nick lạ nhảy vào chat với anh ghê "
    Hehheh , nói chung là không nên thử . Vì phép thử làm cho mình cáu giận thêm mà thôi vì đàn ông nếu có muốn ăn vụng mà cố tình giấu diếm thì các cô có bới đằng trời không ra .
    Thoải mái một tí cho đời tươi trẻ hehhehe .
    Mình rút kinh nghiệm là từ nay bái biệt những phép thử -- một con dao hai lưỡi
  5. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Híc, ai cũng nói em sai vì em ko tin người ta. Em cũng biết em sai rồi...
    Nói chia tay thì dễ lắm. Mà em cũng đã trót mang ra dọa 1 lần rồi đấy thôi.
    Vấn đề bi h là làm sao để tiếp tục cơ ạ... Hị ~
  6. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi , ng nghèo đây , việc gì nàng phải khổ thế , đưa tớ tớ giải quyết hộ
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục gì nữa nàg ơi,ng yêu nàg đã nói đến thế rồi,đấy là nó còn tế nhị muốn bạn chia tay trc cho đỡ mang tiếng bị giai đá đấy,lặng lẽ chia tay thôi,giai giờ thiếu gì,cùng lắm thì sang Trung Quốc
  8. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với chủ topic, chú kia vừa gà vừa tham.
    Mà em có gì sai nhỉ, ko tin là đúng rồi còn gì
    Giờ muốn tiếp tục yêu nữa thì thuộc dạng dại trai, thằng kia sướng rồi.
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Không nên đùa giỡn với tình yêu - câu này cũ rích,nhưng vẫn đúng.
    Cô em ThuSanNguyen đã chơi một trò dại dột.Việc một chàng trai chat chit,đong đưa một nick trên Yahoo không có nghĩa là chàng trai đó phản bội.Chẳng qua là bản tính tò mò,hoặc đơn giản hơn,xả stress chút cho vui,chẳng có ý nghĩa gì.
    Trước đây mình có trò giả vờ làm các cháu gái để đong mấy thằng bạn cho vui,thằng nào cũng dính.Cuối cùng hẹn gặp ở quán bia ,để cảnh tỉnh chúng nó vì cái tội dại gái.
  10. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Cả 2 đều sai.
    Bf nhà mình được cái khá ngoan, có lần còn tự khai với mình: "Em ơi hôm trước anh bị quấy rối, có kon bé nào nó đòi chat *** với anh"
    Bây giờ thì ko biết, nhưng nói chung là tớ khá tin tưởng.
    Nói ra thì cũng đã muộn, nhưng nói để cho ai còn nhăm nhe ý định thử: thử cũng có nhiều cách, đừng lấy những cách giống như con dao 2 lưỡi thế này.

Chia sẻ trang này