1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử TY~ Kết cục đau đớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chơi dao có ngày đứt tay
    lo gì ,lại kiếm thằng người yêu khác và tiếp tục thử để tìm ra tình yêu của đời mình .
    cơ mà đời có bao nhiêu người có thể chấp nhận thử thách như vậy chứ
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong sáng như pha lê thuỷ tinh thế này mà em thử bằng búa tạ thế thì còn gì là tình yêu nữa cô em .Đừng thử cái gì biết chắc kết quả
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mình được cái yêu đương qua mạng thì điên cuồng. Lúc nào cũng mấy em yêu trên mạng (blog, Y!M) nhưng cái gì ra cái đấy, cũng có lần (hình như) bị thử qua Y!M, nhưng chat một lúc thì biết ngay. Còn với các SMS thì mình k bao giờ trả lời. Nói chung con trai khi biết là mình bị thử thì sẽ rất ghét, và nguy cơ đổ vỡ là khá cao. Yêu nhau rồi mà còn không tin nhau thì còn yêu làm sao được nữa. Nên các em tốt nhất nên vun đắp chứ đừng nên thử làm gì. Người ta bảo "Tình yêu không thể được vun đắp từ một phía". vậy thì nó cũng không chỉ sụp đổ từ một phía.
    Chủ topic tốt nhất chia tay đi, chú này biết là bạn gái rồi mà vẫn đong đưa thế thì bỏ cũng không tiếc đâu.
    Gluck!
  4. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    cách này rất hay, cho 1 tràng pháo tay
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này lại làm tôi nhớ lại truyện "Yêu thật sự" của Hoàng Anh Tú. Theo tôi thì bạn chủ topic chả có gì sai cả, vì "K fải fép thử nào cũng là 1 kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những fép thử để biết rằng ta có thể đã sai..." Ở đây bạn chỉ sai là bạn trao tình yêu và tin tưởng 1 ng k xứng đáng (nếu bạn cho rằng fép thử này của bạn đúng).
    K biết bạn và bf đã yêu nhau bao lâu, đến mức độ nào rồi, bạn thử trong thời gian bao lâu, bây giờ gặp bạn ở ngoài đời bf đối xử với bạn có gì khác trước k... Nhưng cũng có thể đã biết ng ảo ấy chính là bạn giả mạo hoặc là cô bạn nào đó của bạn thử thách anh ta nên anh ta mới "đẩy nhanh tiến độ" với nick ảo và fớt lờ nick của bạn như vậy. Chứ thường nếu giai đã có ng yêu thì k đến nỗi quay ngoắt 180 độ sang yêu "bất chấp tất cả" 1 cô gái mình chưa bao giờ gặp mặt như vậy.
    Chúc bạn sáng suốt!
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Có hai em Toxic và em gì đó có cách là đến cuối cùng cho biết là người thứ 3 giả mạo vẫn là mình thấy rất hay.
    Nhưng cũng phải nói lại là thử 10 thằng thì cũng phải 9 thằng lăng nhăng như thế
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 21/07/2008
  7. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em cũng từng thử như chị vậy đó rùi kết quả cũng như chị lun.
    Con trai ai cũng như nhau hết chị àh, ít i chung thuỷ lắm.
    Yêu bằng nửa con tim thui
  8. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chả zai nào chịu bỏ qua việc đơng đưa tà lưa đâu bạn ạ, cố gắng nghĩ thoáng ra 1tý sẽ dễ thông cảm cho ngta hơn. Tớ ko thử nhưng cho mấy đứa bạn YM cũng thế cả mà, nhưng vấn đề zai nhà tớ tự thừa nhận và nói cũng chỉ đùa thôi, có ai đánh thuế đùa đâu nhỉ? Cái chính zai yêu mình thực sự là ok mà.
  9. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em thì quên đời đi để làm lại từ đầu
  10. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    con gái là hay thử thế này lắm, lần trước mình cũng đã thử 1 lần rùi, nhắn tin, rùi gọi đt (nhưng bịt mũi vào nghe cho giọng nó khác), nhưng nói chuyện một lúc thì bf của mình đoán ra, và hình như là rất khó chịu và ghét khi mình làm thế, vì thế là mình vẫn chưa tin tưởng vào bf của mình, lúc đấy bf mặt hình sự lắm, làm lần sau mình cạch, ko dám thử thách gì cả
    còn có 1 lần, lần này thì là có 1 đứa con gái thật, bạn học cấp 3 với bf nhà mình, nhắn tin, hỏi thăm, ..., rùi lại gọi điện bảo là sẽ lên HN chơi 1 hôm và đòi bf của mình đưa đi chơi. lúc đầu bf cũng thoái thác là bận học cả ngày, ..., thế mà đứa kia vẫn mò lên thật. Kết quả, hôm đấy bf của mình tháo sim ra cả ngày, làm cho đứa kia lên HN xong ko liên lạc được phải đi về, rùi từ đấy cũng cạch luôn ko dám liên lạc lại nữa
    hehe, giờ mới biết, bf của mình là hàng độc, chỉ thích người iu, còn những đứa con gái khác là số 0 (cái này mình có thể khẳng định )
    đây là một bài học kinh nghiệm đau đớn cho bạn chủ topic đấy, tốt nhất là ko nên thử bạn ạ, nếu gặp phải giai đa tình bạn lại buồn, mà gặp phải người nghiêm túc thì người ta sẽ rất giận bạn đấy, vì khi bạn làm phép thử tức là bản thân bạn đã ko tin tưởng vào người ta rùi
    Được sai1106 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 22/07/2008

Chia sẻ trang này