1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử TY~ Kết cục đau đớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThuSanNguyen, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chia buồn cùng chủ topic. Yêu phải người không ra gì rồi. Yêu đương kiểu ấy thì thà chả có còn hơn. Luyến tiếc làm giề.
    Nói thật chứ nếu anh ta yêu ấy thật lòng thì đã chả nhắn lại với ấy thế đâu. Khi người ta yêu thật thì khi bạn đòi chia tay người ta sẽ phải hỏi lại rõ ràng tại sao chứ không phải cái kiểu buông thõng một câu nếu em có người khác rồi thì.. đâu.
  2. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    đừng bao h mang chuyện chia tay ra nói với đàn ông,90 % đàn ông sẽ nghĩ là bạn quá hời hợt với ty, có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế cho nên câu trả lời E có bạn mới rồi thì xxx . nếu nói với mình trong tình trạng tâm lý như thế thì đơn giản là mình sẽ nói E nên nghỉ ngơi vài ngày cho bớt stress đi, cả 2 chúng ta nên xem xét lại vấn đề, khi yêu ko nên để 1 khúc mắc nào tồn tại lâu quá giữa 2 ng , để lâu nó sẽ vỡ thành cục nhọt to ( chia tay bởi những lý do vớ vẩn là đây )
    trả lời câu hỏi 2, sau khi suy nghĩ câu trả lời thứ nhất thì sẽ có câu trả lời thứ 2
  3. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong 3 tuần suy nghĩ kiểm điểm, em đã nhận đc những thứ sau ạ:
    Lời giải thích: Biết là SMS sẽ đc forward sang em, nên anh í mới cố tình nhắn kiểu đó. Mục đích ko j khác là chọc cho em ghen mà tức chết, vò từ trc tới h toàn lão í ghen em ầm ầm.
    Lời xin lỗi: Vì đã cố tình đùa dai và cười cợt trong khi em đang tức chết
    Lời trách: Đã yếu mà còn cứ thích ra gió! Thế nên cho bão thổi bay luôn 1 lần cho sợ, lần sau hông dám thò mặt ra nữa. d
    Cúi cùng là lời tỏ tình lần 2.
    Hẹ, nghe chừng có vẻ happy ending đới, nếu như em ko tự dưng quay sang ghen với con bạn em, cái đứa đã lừa giúp em í!
    Giờ thì em chả biết phải làm thế nào~
    Bạn hay ng` yêu đây ta?
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai em đúng là vụng chèo khéo chống, kể ra hơi sượng nhưng còn vớt vát lại được tí ti.
    Trò đùa của em kể ra quá là dại. Trước đây hồi mới yêu bồ tớ, cũng có 1 số máy lạ nhắn tin vo ve với tớ, chẳng hiểu linh tính thế nào tớ đóan chắc là cô nàng nhờ bạn thử mình nên tương kế tựu kế nhắn lại số đó đủ thứ: nào là anh có bạn gái rồi, bạn gái anh rất xinh, rất tốt, anh yêu cô í lắm... bal bla bla... y rằng cô nàng gặp mình cứ tủm tỉm hoài, sau đó mới lộ ra đó là cô em gái thử mình. Đến tận bây giờ mình vẫn ko dám thú nhận là hồi đó mình biết em í thử mình nên cũng bày trò nói quá lên cho em í sướng
    Chuyện của bạn có lẽ nên cho cả 2 cơ hội nhìn lại mình, nếu là yêu thực sự thì nên biết trân trọng và đừng dại dột, và cũng cần xem lại tình cảm và sự trân trọng của mình dành cho đối phương. Đúng là cảm xúc thì mong manh. Nếu đấy là 1 người con gái tấn công thực thì sẽ đi về đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này