1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử ứng dụng những gì đã học (chỉ là thử)

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Saladin, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Thử ứng dụng những gì đã học (chỉ là thử)

    Trước giờ chưa dám post bài nào trong BOX KT, bữa nay Sal xin mạo muội post một bài. Có lẽ sẽ có người nói Sal không biết mà cứ nói nhiều, qua mặt dân trong nghề. Ý Sal qua bài này chỉ muốn giới thiệu cho các bạn bên KT một nơi mà các bạn có thể thử ứng dụng những điều các bạn đã được học ở trường. Tất nhiên đây chỉ là thử thôi. Sau này nếu thật sự bạn ra đời có điều kiện thì bạn chắc chắn phải làm những việc này rồi. Ở đây chỉ là một ít, một chút thực tế để các bạn làm quen dần.

    Nói vòng vo một hồi chắc mọi người thắc mắc chẳng biết cái tên này đang nói cái gì mà cứ loanh quanh nhỉ. Thứ Sal muốn giới thiệu là một trò chơi giả lập thị trường. Tên nó là : Capitalism II. Nếu bạn không thích chơi Game hay không có ý định chơi Game thì các bạn đừng vội bỏ qua bài này, cứ đọc hết rồi nếu vẫn thấy không có gì hấp dẫn thì cũng chẳng ai bắt bạn thử. Theo Sal thì kinh doanh cũng như một trò chơi, nhưng kinh doanh trong cuộc sống thực là một trò chơi xương máu vá nếu phạm sai lầm thì sẽ không có một cơ hội thứ 2 để làm lại. Sal không phải dân chuyên về Kinh tế nhưng cũng có chút hứng thú về Kinh tế nên đã thử tìm hiểu. Bây giờ thì còn là anh sinh viên nghèo, ăn bám gia đình. Nhưng biết đâu sau này có tiền... Mà Sal thì quan niệm đồng tiền không thể ngồi im được, nó phải vận động và phải luân chuyển.

    - Bước đầu: Sal bắt đầu Game này khi trong đầu chỉ có một ít kiến thức về Kinh tế Đại cương, Kinh Tế Chính Trị. Tư tưởng thì chỉ biết mỗi qui luật cung cầu, qui luật giá trị thặng dư được học hồi đại cương. Ngoài ra thì còn một ít tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Chỉ có vậy cho nên sau 6 lần khởi đầu, với 50 triệu $ thì chỉ trong 3 năm thì đành phải "Declare bankrupt". Mãi đến lần thứ 7, sau khi đã thấm vào một ít kinh nghiệm xương máu thì phải mất 6 năm mới phải lặp lại bài ca Bankrupt. Tới lần thứ 8 thì khác. Mới bắt đầu Sal xây một cái nông trại (Farm) nuôi gà lấy trứng (Egg) với lấy thịt (Frozen Chicken). Sau đó thì đem bán cho mấy cái Retail Store. Kết quả không bán được cho ai (chắc tại giá mắc hoặc chưa có Brand). Thế là Sal mở luôn một cái Supermarket (1 triệu $ + Land cost khoảng 700000$) để tự bán hàng mình cung ứng. Sau đó thì xây thêm một cái nhà máy nhỏ mua Frozen chicken của mình sang sản xuất Chicken Soup. Đem luôn vô supermarket của mình bán. Mỗi supermarket chỉ bán được 4 sản phẩm chính (Game nó qui định) và mỗi tháng phí hoạt động khoảng 100000$ chưa kể tiền trả lương. Chắc tại bán giá rẻ để chiếm thị phần (Market Share) nên cũng bán được, có điều không lời. Thấy vậy Sal mở thêm mấy cái supermarket nữa để bán.
    ----> Kết quả: Do mở nhiều supermarket mà hàng thì bán lỗ nên chưa đầy 4 năm hết vốn ---> Declare Bankrupt.

    - Lần kế tiếp: Thấy bán thực phẩm không ổn Sal chuyển qua đồ gỗ (Furniture). Sal xây 1 cái nhà máy sản xuất giường (Bed) với ghế (Chair). Lúc đầu thị trường có bán gỗ (Timber) và Textile thì sản xuất ngon lành, bán cho mấy cái Retail Store cũng có lời chút đỉnh. Được chừng 1 năm thì nguồn Timber ngưng. Đang làm ăn ngon nên Sal đành phải bấm bụng bỏ tiền ra mua luôn một lâm trường để cung ứng gỗ cho cái nhá máy con con của mình. Mọi chuyện tai hại bắt đầu từ đó. Một phần do phung phí và một phần do mở nhiều gian hàng trưng bày (Department Store) nên Profit bắt đầu chuyển sang âm.
    ----> Kết quả: bi thảm. Rút được ít kinh nghiệm sau khi mua cái lâm trường.

    - Lần kế tiếp: Lần này Sal chuyển qua sản xuất và kinh doanh hàng điện tử....

    Mà khoan đã, cho hỏi chủ đề này có làm mọi người chán không nhỉ. Sal chỉ muốn đóng góp một ít cho Box KT vì mới quen được một người bạn bên Box này mấy ngày. Trong bài Sal thường dùng tên tiếng Anh không phải vì hù ai đâu. Tiếng Anh thì Sal hơi bờm, chắc không hơn được bạn nào bên KT đâu. Có điều Sal quen dùng kèm từ chuyên môn ở trường và thấy đó cũng là một thói quen tốt nên có dùng ở đây. Nếu các bạn cho là đóng góp của Sal là thừa thì xin lỗi đã mở Box này, phiền mấy Admin xoá dùm. Thông cảm nhe!


    Saladin
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hehe.... không biết các thành viên khác thì sao chứ đối với tôi thì rất thú vị đấy.... hic.... dân mê game mà.... ... Thật sự mình là dân KTế nhưng lại rất ít chơi những trò chơi mang tính chất KTế như vậy, Wall Street 2000 chẳng hạn (game về chứng khoán). Khi đọc bày này của bạn mình đã nghĩ ngay đến việc ra hàng game mua ngay 2 địa này về... hihi... không lẽ lại thua 1 ngươi không học KTế (nói chơi thôi đừng giận nhé)... hehe.... ta cũng sẽ thử kinh doanh. Mong rằng bạn Saladin có thể post lên tiếp cho tôi có thể học hỏi kinh nghiệm.... .... À, dạo này tôi bận ôn thi tốt nghiệp nên có lẽ không thường xuyên online để xem bài nên nếu bạn post lên mà không thấy tôi tham gia thì cũng xin đừng giận nhé....
    All for you
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ui trời, nói tới game thì tớ mù tịt, ngoài cái trò Prince ra. he he... nhưng mà trò này thì hình như thấy anh tớ chơi rồi. hình ảnh cũng đẹp ra phết.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Adim On4U đã không chê thì Sal xin viết tiếp:
    - Lần kế: Sal chuyển qua lĩnh vực điện tử vì Sal thấy thị trường hàng điện tử ở VN và trên thế giới quá hấp dẫn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản. Muốn sản xuất thì phải có nguồn nguyên liệu. Sản xuất Desktop Computer thì cần thép (Steel), linh kiện điện tử (Electrical component) và chip (CPU). Trong mọi loại hàng điện tử thì Electrical component là không thể thiếu và nó cũng quyết định 40% chất lượng sản phẩm. CPU cũng không đơn giản, cần mua Silica sản xuất Silicon rồi mới sản xuất được CPU. Với số tiền trong tay chỉ có 50 triệu $ thì làm được việc sản xuất đủ loại là điều không thể được. Bí quá Sal chỉ đi nghiên cứu thị trường trong 1 năm. Bất chợt nguồn cung cấp dầu (oil) trên thị trường bị ngưng. Sal chớp cơ hội dốc tiền xây một giếng dầu lớn bán ra. Kết quả khá tốt đẹp, Profit tăng lên khoảng 9 triệu $ trong 1 năm. Thấy có tập đoàn (Corporation) kia sắp nghiên cứu ra sán phẩm mới Sal dốn hết tiền vô mua cổ phần (Stock) của nó. Tính hình khá dần lên. Đến lúc Sal thấy sản phẩm mới của tập đoàn đó bão hoà trên thị trường thì bán hết cổ phiếu ra. Sau gần 2 năm giữ cổ phiếu giờ bán ra thu về được gần 100 triệu $, tiền mặt giữ trong tay cũng khoảng 20 triệu $ nữa là được 120 triệu $. Có vốn rồi Sal bắt đầu tự sản xuất hàng điện tử. Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
    Trên thị trường nội địa hầu như không có sẵn loại nguyên liệu nào cho việc sản xuất hàng điện tử. Các tập đoàn tài chính khác cũng không dám mạo hiểm nhảy vô. Nhưng có gan làm giàu nên Sal nhắm mắt liếu luôn, dẫu sao thì cũng chỉ là trên Game, đâu phải tiền thật mà sợ. Sal xây một lượt 4 mỏ (Mine) khai thác than (Coal), quặng sắt (Iron), Silica và Chemical Mineral, mất gần 40 triệu $. Sau đó thì xây 2 nhà máy nhỏ, một bên sàn xuất CPU, một bên sản xuất Electrical Component. Xây thêm một nhà máy lớn sản xuất Steel. Vậy là mọi nguyên liệu cần thiết đã có. Đồng thời Sal cũng bán Steel và các quặng ra thị trường. Có điều lúc này chi phí hoạt động của mấy cơ sở quá lớn, Profit khoảng âm 30 triệu $ 1 năm. Trong khi mình chưa có mặt hàng gì để bán. Sal nhanh chóng triển khai xây 2 nhà máy lớn, một sản xuất Desktop Computer, một sản xuất Printer. Đồng thời mở một lượt 4 Computer Store trong thành phố. Kết quả cũng khá, do không có cạnh tranh nên Sal đưa giá lên khá cao. Không ngờ đó lại là sai lầm, nhu cầu rất thấp. Sau đó Sal phải Link Media để quảng cáo rồi hạ giá nhu cầu mới tăng được chút.
    ----> Kết quả: Sau gần 2 năm cầm cự, khi mà hàng gần chiếm được thị trường thì hết tiền, nợ nần chồng chất, nó bắt mình phải Declare Bankcupt. Có lẽ do mở quá nhiều Mine mà doanh thu không đáng kể so với chi phí nên hỏng việc.
    - Lần kế: Lần này khác xa những lần trước... có điều sẽ kể sau.
    Sal vẫn chưa đề cập nhiều đến những chỗ mà bạn có thể áp dụng nhiều từ những gì bạn học. Nhưng cũng sắp tới rồi.... Có thể bạn thấy Sal đi xa vấn đề chính nhiều quá nhưng đó chỉ là bước chuẩn bị cho các bước sau mà sẽ kể ớ các lần sau. Lúc đó bạn sẽ thấy bạn có thể làm gì từ những gì mình đã học. Đúng thật đây chỉ là một trò chơi nhưng nếu ai có tham vọng làm bá chủ một ngành kinh tế hoặc làm chủ một tập đoàn lớn chắc chắn sẽ rất máu me khi bạn thử Game này. Sal xin nhắc lại là Sal không phải quảng cáo cho Game này, chỉ là muốn giới thiệu những gì có thể có ính cho bạn. Ít nhất khi chơi qua Game này bạn sẽ có khá nhiều từ chuyên ngành tiếng Anh và một ít kiến thức về thị trường chứng khoán.

    Saladin
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác Sal viết hấp dẫn quá, hi`hi`, tiếp tục đê, cứ như đang đọc tiểu thuyết trinh thám vậy
    À, nếu bác cho một vài kinh nghiệm về việc chơi trò này, để bà con chịu khó ngồi trước cái monitor thì tốt quá, tôi nhớ có lần mua đĩa này về, nhưng thấy có nhiều việc quá, lằng nhằng quá, nên cũng bỏ luôn, ko có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu. Với lại tiếng Anh cũng tồi, nên càng lười hơn.
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    - Lần kế tiếp: Lần này có lẽ là lần đầu tiên Sal có được một kết quả tốp đẹp (tí chút thôi). Có lẽ do đã có quá nhiều cơ hội đau thương và cũng hiểu được thị trường chút ít. Nói thật nhiều lúc cũng nản vì toàn phải phá sản nhưng hình như có một ma lực nào đó thúc đẩy Sal bắt đầu lại (chắc ham tiền). Bạn thử hình dung xem mình sẽ được nắm trong tay một tập đoàn khổng lồ với Profit hàng năm lên tới 500 triệu $ hoặc thậm chí 1 tỉ $. Tương lai thật chói lọi...
    Sal bắt đầu vào năm 1990, khi mà nền công ngiệp và kinh tế gặp không ít khủng hoảng (trong Game). Sau 1 năm nghiên cứu thị trường Sal nắm được các nguồn nguyên liệu và các mặt hàng nhập khẩu ở Seaport. Các tập đoàn khác vẫn rất thận trọng, một vài tập đoàn đã mở những cơ sở nhỏ nhưng nhìn chung đều chưa có lợi nhuận cao. Cồ phiếu các tập đoàn đều không ổn định và tương đối thấp. Thật ra Sal rất thích đếu tư vào cổ phiếu nhưng xét tính hình hiệt tại không thấy lợi nhuận cao nên không mua. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy lối thoát đâu, chẳng lẽ tiền nắm trong tay không làm gì. Và cũng xuất phát từ suy nghĩ chẳng phải tiền thật nên Sal đã bắt đầu.
    Căn cứ thực tế (ngoài đời) Sal thấy hàng tiêu dùng bán khá chạy nên Sal mở thử một supermarket ngay trung tâm thành phố. Nguồn hàng từ Seaport cung cấp lúc này cũng có vài thứ bán khá chạy. Sal bán 4 mặt hành chính là Ice-Cream, Chocolate bar, Frozen Beef và Shampoo. Mới đầu thì nhu cầu rất thấp. Mở được một tuần Sal thấy không bán được bi nhiêu nên phải Link Media để quảng cáo. Đồng thời cũng hạ giá, bán khuyến mãi... Nói chung là làm đủ trò để bán được hàng. Sau hơn 2 tháng thì cái supermarket cũng bắt đầu thu lợi. Profit của riêng cái supermarket đó là 700000 $/ năm, không nhiều nhưng cón hơn là lỗ. Lúc đó Sal cũng khoái chí lắm vì là lần đầu tiên mình bán được hàng. Các mặt hàng Sal bán dần dần chiếm được thị phần (Market Share), chỉ số Brand tăng dần lên.
    Rút được kinh nghiệm và trong tay còn khoảng 42 triệu $ Sal mở một Department Store mua Cigar, Bed, Sofa, Gold ring từ Seaport rồi bán lại. Trong 4 thứ đó thì chỉ có Gold ring là không bán được còn 3 thứ kia thì cũng kha khá. Tiền còn không nhiều (khoảng 30 triệu $) nhưng Profit dương khoảng 2.5 triệu $/ năm. Sal thấy cứ như vầy thì bao giờ khá nổi nên mở thêm 1 cái Department Store và 1 cái Comestic Store (bán Perfume và thuốc nhuộm tóc). Với 4 cái Retail Store bán các mặt hàng khác nhau nên kết quả rất tốt đẹp, Profit đã lên đến 5 triệu $/ năm. Nhưng lúc này tiền mặt trong tay đã cạn, một vài tập đoàn khác cũng chiếm được thị phần với những sản phẩm riêng, giá cổ phiếu đang nhích lên. Sal thấy thị trường chứng khoán lúc này khá ngon lành, chỉ tiếc mỗi cái là mình không có tiền. Bây giờ chẳng lẽ ngồi chờ. Sal bèn cắn răng đi vay ngân hàng. Chẳng biết ngoài thực tế vay ngân hàng lãi suất bao nhiêu nhưng trong Game nó là 9% một tháng. Nó cho Sal vay 20 triệu $. Được bao nhiêu đem mua cổ phần của cái Corporation mà có cô giám đốc điều hành có khuôn mặt khá xinh (coi như hợp tác làm ăn mà)... Cái cô đó cũng giỏi thiệt (chắc đã tốt nghiệp ngành TCDN ở ĐH Kinh tế TPHCM), chỉ 2 năm sau giá cổ phiếu Corp đó dã tăng gấp 6 lần. Của mình thì vẫn nhích từng tí từng tí...
    Nhưng Sal lại nghĩ đã chơi mà chỉ nhờ người ta làm ăn, thành bại do người ta quyết định thì chơi làm gì. Thế là Sal bán hết cổ phiếu đi thu về được hơn 100 triệu $. Khổ nỗi mấy mặt hành trong Retail Store của mình dần dần nhu cầu giảm xuống so chất lượng mấy năm rồi không tốt lên. Thấy ghét quá Sal mở một lượt 2 cái R&D unit (Research and Development Unit) để nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm. Ngiên cứu vậy thôi chứ Sal đã có cơ sở sản xuất nào đâu. Sal tính khi chất lượng nâng lên mình sẽ bắt tay vào sản xuất nhưng phải đợi 2 năm thì mới có 1 lần báo cáo... đành chờ vậy!
    Sau 5 năm bước vào làm ăn, giá trị Corp đã được khoảng 200 triệu $ (so với lúc đầu khoảng 50 triệu $) và tiến mặt (Cash) có khoảng 100 triệu$. Sal không học kinh tế nên không biết như vậy có gọi là thành công không nhỉ? Ít ra thì từ 1 vốn Sal đã nhân lên thành 3 rồi. Thời vàng son bắt đầu từ khi sản phẩm ở R&D Unit được nghiên cứu thành công... Mọi thứ bạn quan tâm cũng có lẽ bắt đầu nhiều từ đây, có điều đó là phần của một vài ngày nữa... Giờ Sal tạm dừng lấy hơi, đi uống nước cái đã...
    Các bạn muốn có kinh nghiệm để chơi thử Game này thì cứ đọc hết bài Sal viết, không nhiều nhưng cũng giúp bạn tránh được những sai lầm ngớ ngẩn Sal đã mắc phải... Với kiến thức bạn học được ở trường chắc chắn bạn sẽ mau chóng làm quen với Game này thôi...

    Saladin
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà, cái bác Sal này mới lần đầu chun vô box mà coi bộ ra mắt được à nghen. Tui là chúa làm biếng đọc các bài post trên mạng, luớt sơ là chính vậy mà bài của bác tui đọc hổng sót đấy. Hay quá sá quà sa luôn. Tui là "trùm" chơi các game manager mà sao hổng biết cái game này ta, chắc "trùm" dỏm quá. Dự định là thi xong chạy ra mua cái game TTCK chơi thử nhưng coi bộ chơi cái game của bác Sal giới thiệu trước wé.
    Dân KT của tụi mình là phải tham khảo qua cái game này thôi. Cám ơn bác Sal nha.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo kì trước:
    Sau khi 2 cái R&D Unit nghiên cứu ra DVD-Player và nâng cấp kĩ thuật sản xuất Sofa và Bed, Sal lao vào sản xuất. Các bạn Kinh tế đã biết khi hàng của mình có thế mạnh trên thị trường thì mình sẽ có lợi thế gần như tuyệt đối. Mọi chuyện đúng như vậy. Một mặt Sal giữ vững những ngành đang kinh doanh và sản xuất, một mặt Sal tiếp tục mở 2 cái R&D Unit để ngiên cứu phát triển những loại sản phẩm mới.
    Sal bỏ tiền mua một cái Logging Camp để cung ứng gỗ cho toàn thị trường nội địa đồng thời xây 2 cái Factory sản xuất Bed và Sofa dùng kĩ thuật mới. Nếu bạn nào để ý sẽ thấy việc Sal làm hơi vô lí. Trong Department của mình đã bán Bed và Sofa nhập từ Seaport vậy sao vẫn sản xuất. Nói theo quan niệm của Sal cũng là theo nhận định thị trường thực tế, mình không thể mãi kinh doanh hàng nhập khẩu được. Hành nhập khẩu bên cạnh những ưu điểm như giá (Price), chất lượng (Quality), thương hiệu sản phẩm (biểu hiện qua chỉ số Brand) cũng có những chỗ không hay. Nếu bạn nhập khẩu thì việc trước tiên là phải chịu cước phí (Freight cost), ngoài ra bạn không chủ động được nguồn cung, không nâng cao chất lượng thường xuyên được... Khi mua cái Logging Camp Sal đã chấp nhận chịu lỗ rồi nhưng khi sản xuất được Bed và Sofa thì Sal chỉ bán cho mấy cái Retail của mình (Internal), ngừng nhập từ Seaport về. Mới bán thì không lời như khi nhập từ Seaport vì hàng từ Seaport đang chiếm thị phần. Sal một mặt quảng cáo một mặt hạ giá khuyến mãi. Vài tháng sau thì mọi chuyện đi vào qũi đạo, cầu gần bằng cung.
    Một vài nhận xét:
    + Theo lý thuyết Sal biết thì cung bằng cầu là tốt nhất nhưng Sal thường để cung lớn hơn cầu một chút để giữ sự cân bằng và ổn định thị trường.
    + Một sản phẩm được quyết định bởi 3 yếu tố: thương hiệu (Brand), chất lượng (Quality) và giá (Price). Sự kết hợp tạo nên đánh giá chung cho một sản phẩm (Overall). Thị trường chấp nhận sản phẩm của bạn khi yêu cầu của họ thấp hơn (Overall nhỏ hơn). VD: Bed có các chỉ số là Brand: 5, Quality: 56, Bed: 200$. Overall sẽ khoảng 50 (kinh nghiệm). Overall thị trường là 45. Bạn sẽ bán được hàng nhưng sự tăng sản phẩm bán ra tăng không nhanh. Các chỉ số trên chỉ là thể hiện một phần quan hệ cung-cầu. Nói rõ hơn có thể bạn có Brand thấp (mới vào kinh doanh loại hàng này) nhưng chất lượng hàng tốt và bán rẻ thì chỉ số Quality và Price sẽ cao và do đó Overall sẽ cao hơn ==> bán được. Thương hiệu sẽ được khẳng định sau một thời gian (Overall tăng theo) và bạn có thể tăng giá (Overall giảm theo) để cân bằng. Từ đây bạn sẽ thấy nếu không thường xuyên cải thiện chất lượng sản phẩm thì Overall cũng đi xuống và ta phải giảm giá để cân bằng. Nếu cải tiến sản phẩm thường xuyên thì bạn có quyền tăng giá... Do đó ngày nay người ta thường nghiên cứu cải tiến có lẽ là do vậy.
    + Khi có cạnh tranh thì sẽ đòi hỏi Overall tăng lên do cung lớn --> Price giảm. Thường thì khi có cạnh tranh sẽ rất khó chịu nên bạn phải có chiến lược độc quyền. Ai cũng biết độc quyền kìm hãm sự phát triển nhưng đối với nhà độc quyền thì lại rất có lợi, Profit cao, có thể tăng giá...
    Tiếp bên trên, khi Bed và Sofa đã ổn định trên thị trường thì Sal mở một số nhà máy ở các thị trường lân cận để tận dụng Quality của mình. Bạn không nên sản xuất quá nhiều một sản phẩm và bán trên một thị trường (ý ở đây là một vùng nhất định) vì khi cung quá nhiều thì bạn phải hạ giá, chỉ ở một chừng mực nào thôi. Sal cũng tìm cách thống lĩnh thị trường Bed và Sofa bằng cách đẩy Overall lên cao hơn của Seaport... Cứ như vậy, ngày càng lời, lời thì mở thêm R&D Unit, mở thêm Factory, Farm, mở thêm supermarket, thêm Department... Sau 5 năm nữa (kể từ khi bắt đầu sản xuất Bed và Sofa) lúc này Profit hình như (không nhó rõ) khoảng 100 triệu $, tiền mặt trong tay chừng 150 triệu. Chắc bạn ngạc nhiên sao tiền mặt giữ ít. Có tiền thì nên đầu tư vào cồ phiếu, chỉ để một lượng vừa phải trong tay để xoay sở thôi.
    Dần dần Sal đã kinh doanh rất nhiều loại hàng, đa số là Furniture, Cosmetic, Snack. Các R&D Unit lúc này khá nhiều và chi phí hoạt động cũng thật khủng khiếp nhưng Profit vẫn rất cao vì hành bán chạy lại không cho mấy cái Corporation khác cạnh tranh. Có thể bạn thắc mắc không biết Sal không cho mấy tập đoàn khác cạnh tranh thế nào... Đó là chuyện của bài sau... Lần này tạm dừng!
    Dạo này trường Kinh tế đang thi nên chắc chưa có bạn nào thử Game này. Sal bây giờ thì đã hiểu nhiều thứ qua Game này, nếu bạn chơi gặp khó khăn gì Sal sẵn sàng trao đổi cùng bạn. Bài sau có thể Sal sẽ bàn về một vài "thủ đoạn" được Sal sử dụng để khống chế thị trường, khống chế các Corporation khác, thậm chí khống chế cả nền kinh tế của nơi đó.
    Biết đâu sau này chán làm kĩ thuật Sal nhảy sang làm kinh tế, biết đâu mình sẽ làm bạn, làm đồng minh và làm kẻ thù... Biết đâu được nhỉ... Bây giờ chưa là kẻ thù ta nâng ly cái nào...

    Saladin
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... tôi mua cái đĩa này về ngay từ hôm đầu bác Saladin post bài lên nhưng hôm chủ nhật vừa qua mới chơi thử... híc... bankrupt chỉ trong chớp mắt... híc....
    Ấn tượng đầu tiên là 1 đoạn movie khá đẹp mắt và nhạc nền cũng tạm cho 4*.... Hình ảnh đồ hoạ trong game cũng tương tự như trong các game The Sims (3*), nhưng các thanh công cụ cũng như các chức năng khá rối (2*) híc.... tôi phải mất một thời gian dài để xem sơ qua tất cả.... . Tất nhiên nó sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chọn chơi Single (vì có hướng dẫn mà), tôi thì có thói quen chơi Custom battle trước... hehe.... xem trước xem có tất cả những công trình gì í mà... Nói chung do chưa thật sự đầu tư vào chơi và cũng chưa nắm hết được những điểm mạnh của game nên tôi cũng chưa thật sự nắm hết được nguyên tắc chơi cũng như cách để profit của mình không mãi là số đỏ .... híc.... hẹn thi xong nhé, bây giờ cũng chẳng dám chơi nhiều đâu....
    All for you
  10. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Sal chi dẫn cách tiếp cận trò chơi ngay đi, tui mua đĩa này về rồi, do đang bận thi học kì nên tui chỉ lướt sơ qua xem nó hay cỡ nào. Công nhận giao diện cũng khá bắt có điều chả biết nên bắt đầu thế nào vì chưa dám bỏ nhiếu thời gian tìm hiểu (mà cũng rối rắm lem).
    Mới đầu tui vô Single chơi, không vào Customer mà lên hình như Camp hay gì đó rồi lựa chọn 1 in 4 cách chơi (quản lý tập đoàn R&D về công nghệ máy tính, quản lý hình như về buôn bán sp nông nghiệp, điều hành tập đoàn dược phẩm và buôn bán CK). Nói chung tui thử qua hết 4 cái đó nhưng chả biết nên bắt đầu ra sao. Nhờ bác Sal chỉ cho cácxh chơi nhé! đa tạ đa tạ

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .

Chia sẻ trang này