1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu vàng xứ sở Kim Chi Thách thức Soekbulsa Lãng mạn Nami island, Hùng vĩ núi lửa Hallasan, tạo hoá

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nlesspassion, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Tớ chờ tiếp hành trình của cậu, vì tớ cũng chưa đi được đền Seokbulsa..., hôm nay là một cơ số ngày của "hôm sau" rồi đấy
  2. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @ moalovetoa: hề hề, cả tuần vừa rồi làm tối mắt, về nhà toàn lăn ra ngủ, chẳng còn hứng mà viết. Tối nay cuối tuần, Seoul mưa buồn, ngồi hứng trí tí viết tiếp.........
    Đến East Gate tôi ngỡ như đã đến South Gate vì chặng đường quá dài, chân tôi đã mỏi nhừ. Nhưng hỏi ra mới biết South Gate còn xa, lại tiếp tục lên đường. Còn 2km hành chân nữa cơ mới đến South Gate..
    [​IMG]
    Băng qua đường nhựa này để tiếp tục đi vào đường trek theo hướng South Gate
    [​IMG]
    Đường này thỉnh thoảng gặp dân trek chuyên nghiệp, đồ đạc ngon nghẻ, chả ai như cái con nhãi ranh đã bé rồi còn đua đòi, nào túi lủng liểng, nào giày con vợt mà đòi đi trek
    [​IMG]
    Nhìn thế này mà è lưng ra, còn mình thì...hic
    [​IMG]
    Nhưng không sao, cứ bước tiếp đi. Câu tác giả Lonely Planet viết về đoạn đường từ South Gate đến Soekbulsa càng thách thức tôi chinh phục con đường phía trước. South Gate ơi, nào hãy hiện ra. Và cuối cùng thì....
    Lừng lững đến phát ghét mà trong lòng thầm vui sướng "mày đây rồi"...
    [​IMG]
    Con đường tôi đi từ Beomesa qua các Gate này đều có thể đến được bằng đường khác dễ dàng hơn nhiều, bằng metro (đường metro nằm song song với con đường trek tôi qua, nên có thể chỉ cần đi từ các bến metro vuông góc sang là sẽ tới 1 trong các Gate này. Cơ mà đú nên tôi cứ chọn con đường thách thức này- rồ nó khổ thế đấy)
    Đến South Gate chân tôi như hoàn toàn tê dại, đau quá trong cái đôi giày chết tiệt xì tin mà chả đem lại sung sướng tí gì cả. Tôi thầm rủa đôi giày tội nghiệp. Chân vốn lại bị khớp nữa, trèo lên chẳng sao, cứ mỗi đoạn xuống đèo xuống núi là chân tôi lại đau đớn dù trời chưa lạnh nhưng vì đoạn đường dài quá, gối trùng xuống...tôi mơ đến căn phòng studio room chăn ấm đệm êm mà tôi đã ruồng rẫy để ra đi...
    To be continued...
  3. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường đầu từ Beomeosa dẫn đến North Gate rồi South Gate khoảng 9km gian nan, băng qua cánh rừng với những tảng đá xếp như muốn thách thức, làm trùn bước người đi. Chiến công đó đã là hiển hách so với đứa chuyên đi đường bằng (hoặc có đồi núi offroad thì toàn cưỡi min khò, đờ rem...) như tôi, có lẽ chưa bao giờ hành chân đến mức độ như vậy trong 1 ngày.
    Theo cái anh mặt quắt tỉ, mắt lồi gọng kính Martin Robinson thì đoan đường từ South Gate đến ngôi đền Soekbulsa được ví như " HARD TO FIND, DIFFICULT TO REACH, WONDER TO BEHOLD". Xin được tạm dịch là " THẬT KHÓ ĐỂ MÀ TÌM, THẬT GIAN NAN ĐỂ VƯƠN TỚI, NHƯNG VẺ ĐẸP THẬT NGỠ NGÀNG KHI HIỆN RA TRƯỚC MẮT BẠN"
    Dù chân tôi đau đớn lắm rồi, nhưng nghĩ đến cái đích chỉ còn 2km nữa thôi, cố lên nào nhóc!!! Mà cố lên để còn quay lại cho kịp chuyến cable car cuối cùng đưa về đường thành phố chứ. Nếu không mò mẫm trong rừng đêm nay không đèn pin, không người, không bản đồ rừng, không la bàn,?gan to lắm mới ngủ được đấy. Thêm động lực giúp tôi bước nhanh hơn đến đích.
    Từ South Gate phải đi theo hướng Mandoekchon để tới ngôi làng Namman
    [​IMG]
    Sẽ phải băng qua cái food court này, đi qua một ngôi nhà gỗ thì rẽ phải. (Đoạn này khó tìm thật, hỏi dân Hàn thì ú a ú ớ, tiếng Anh nó chả hiểu, tiếng Hàn thì mình chả thõi, đến là khổ...)
    [​IMG]
    Và rồi lại bắt đầu phi vào đường đá và bờ bụi...
    [​IMG]
    Đi trên đá mãi đau hết cả chân, cơ mà đến mấy đoan toàn đường sỏi răm xuống dốc mới hãi, lúc đó lại mơ đến đường đá tảng. Tôi vừa đi, một tay giữ túi (thời trang cho lắm vào ) và đồ nghề tác nghiệp kẻo va lung tung, một tay cố bấu víu được cái cọng nào trên đường thì bấu. Cơ thế mà vẫn làm cho phát oạch, chắc đói hay sao muốn vồ ếch. May "hậu" vẫn ngon, không sao...
    Đi qua đoạn xuống dốc đá răm lại đến đá tảng (cả ngày em cứ răm với tảng mà chơi). Tự dưng gặp bá này chui ở đâu ra k hỉu, rất chi nà pờ rồ, cơ mà gặp phải đoạn đá này là bá chịu, bá đành vác xe đạp lên vai thôi...
    [​IMG]
    Đi mờ cả mắt trong rừng cuối cùng mới nhìn thấy cái biển Soekbulsa này, cố lên, chưa đầy 1km nữa mà...(tự an ủi)
    [​IMG]
    Hình như gần đến nơi nàng tiên đang ngủ hay sao í, chỗ này thấy một đội "lính canh" bằng đá tí hon (chắc được người dân xếp dọc đường)
    [​IMG]
    Đoạn này chắc chắn phải là đoạn cuối rồi, vì đường ngon ngẻ hơn, nuột nà hơn (ấy là so với cái đường rừng toàn đá răm và tảng kia í, chứ nó cũng cua lượn đến chóng cả mặt), vì bao giờ cũng phải có 1 dải lụa mượt mà trải dưới chân người đẹp (cứ tưởng tượng đi cho phê)
    [​IMG]
    Tự dưng nhớ đến xế, xế của tui mà vào cua khúc này thì hết í (cầu mong không có thêm một dốc cô ... nơi xứ sở kim chi này)
    Chả thõi tiếng Hàn cơ mà cứ tạm dịch cái chữ này là: CHÚC MỪNG CON TU THÀNH CHÁNH QUẢ, LẤY ĐƯỢC CHƠN KINH (kiểu như trong phim Tôn ngộ không í)
    [​IMG]
    Và đây rồi, Soekbulsa ơi (kêu tha thiết, dảm diết, mãnh liệt còn hơn cả kêu tên người iu)...
    Vẻ đẹp linh thiêng tiềm ẩn nơi rừng thiêng nước độc
    [​IMG]
    Và sau đây là series người đẹp của tôi ở các tư thế, góc độ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loanh quanh rồi, bây giờ đã là 5h, tôi còn hơn 1 tiếng nữa để quay lại nơi có cable car. Hic, sau chiến thắng thấy người bắt đầu oải. Nghĩ đến con đường mình vừa qua mà sao muốn ở lại luôn đền quá..
    Trời bắt đầu nhá nhem, tôi lầm lũi lê hai cái que nhét trong ẻm converse như ngạo nghễ. Trong Lonely Planet chẳng nói rõ đường trở về cable car như thế nào, tôi đành cứ vậy đi lại con đường cũ. May mắn gặp 3 dai Hàn đi ngược chiều, hỏi ra lúc đó là 5h30 họ bảo cable car đã đóng cửa, nhưng trong lonely planet nói 6h30 mới hết mà, tôi hỏi đường rồi lại lầm lũi đi tiếp.
    Trời không phụ kẻ có lòng. Cuối cùng thì cái biển cable car cũng hiện ra đây rồi. Mấy người bán vé giục tôi nhanh chân cho chuyến cuối cùng trong ngày. Tôi mừng như khóc. Thành phố ánh đèn đang chờ phía bên kia cable kia rồi....
    Về với guesthouse của tôi, về với biển của tôi. Nhanh chân cho kịp Lễ hội pháo hoa Busan đêm nay
    To be continued...
    Được nlesspassion sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 31/10/2008
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đại ka đi ghê thật, ngưỡng mộ. Mục đích Phượt của em cũng mong đi được nửa đường của đại ka.
    Lâu không gặp, hôm nào đi chụp em gọi nhé
  5. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    em mau về lên kế hoạch đi Nam Mỹ đi, đừng có bùng đấy nhá
    có bếp đi du lịch rồi, cứ yên tâm hí hí, anh nấu cho mà ăn
  6. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em ở bên đó có mỗi nồi cơm điện mấy đứa SV về nước trước để lại cho, chạ có bếp đa năng đa nủng gì. Mà e lại ăn được mấy đồ bánh mì bên đó nên k sợ lắm, vứt chỗ nào cũng ok. Châu Âu TP bé cũng như lớn í mà, vẫn có chỗ để kiếm cái ăn.
    Thu Hàn đang đẹp quá, ngất ngây. Em sắp hết lịch công tác rồi, sẽ về nhanh. Có 1 series ảnh mùa thu chụp ở trường quay phim Bản tình ca mùa đông (ngoài 1 đảo nhỏ), đẹp chết người, để lấy hứng rồi share sau.
    Nam Mỹ hả? Em góp mãi mà vẫn còn đang thiếu 6000USD nữa, hí, anh có cho e mượn là đi luôn ngày mai
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Cái đảo này là đảo Nami đây bạn nhỉ, Đảo nhỏ thôi nhưng đẹp khủng khiếp, đi từ Seoul tới cũng nhanh. Nếu đi đúng đợt mùa thu này thì đẹp khỏi nói, cả đảo rực lên 3 màu chủ đạo, đỏ, thu vàng và xanh. Nhiều chỗ đi vào như lạc trong truyện cổ tích. Chỉ tiếc là phim của tớ chụp tại đảo này bị quên trên ghế lúc đi subway ở Seoul chứ không thì cũng có vài cái ảnh góp vui cùng bạn. Chờ bạn up ảnh đảo Nami cho tớ vợi bớt tiếc nhé!
  8. haobt2002

    haobt2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    anh ăn nhiều lắm, 2 ổ bánh mỳ rồi vẫn phải có thêm gói mỳ tôm và cốc cafe nữa mới lửng dạ. Mà cứ trời sáng sớm lượn đi mua đồ ăn ngại lắm ngủ cho ngon, hì hì.
    em cứ về đi, tiền thì nhiều như lông lươn he he.
    anh vừa đọc bài của bác hoankiem di nam mỹ, bái phục ghê: bái phục về đại gia lắm tiền nhiều thời gian lại nhiều kinh nghiệm lọ mọ. Đọc thấy thèm hí hí
  9. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trước khi sang phần Nami, em xin post nốt mấy cái ảnh đặc trưng của Busan với 2 bãi biển đẹp nổi tiếng là Gwangan và Haeundae, chợ cá Jagalchi.
    Đây là Gwangan về đêm lung linh dưới ánh đèn
    [​IMG]
    Và đây là Gwangan trong ánh nắng mặt trời với những chú bồ câu hiền hoà trên bãi cát
    [​IMG]
    Biển Haeundae dậy những con sóng lớn
    [​IMG]
    Chợ cá Jagalchi với đủ loại sinh vật biển, những con mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy trong đời
    [​IMG]
    Này thì ốc này, tha hồ mà ốc nhá
    [​IMG]

    Lang thang mỏi nhừ cả chân trên cảng tôi cũng nhắm mắt đưa chân làm vài lát thịt cá voi với giá 10.000won (khoảng 9$), như thế này này
    [​IMG]
    Miếng cá với lớp mỡ dày đến 4-5cm, cắn ngập răng, ăn cùng thịt bò muối
    [​IMG]
    Nhớ trèo lên Busan Tower để feed đàn bồ câu trên đó nhé
    [​IMG]
    Cầu mong những chú bồ câu mang lại hoà bình tươi đẹp cho con người, chỉ có hoà bình, không có oánh nhau thương đau...
    HẾT PHẦN 1: BUSAN: THÁCH THỨC SOEKBULSA
    COMING NEXT: PHẦN 2: LÃNG MẠN NAMI ISLAND

    Được nlesspassion sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 18/11/2008
  10. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    LÃNG MẠN NAMI ISLAND
    Thêm một cuối tuần Đại hàn dân quốc. Thêm một lần ngẫu hững trong bộ sưu tập ngẫu hứng dày đặc, tình cờ lang thang trên mạng đọc được mẩu tin về hòn đảo xinh đẹp nơi từng là trường quay bộ phim Bản tình ca mùa đông (winter sonata). Mê hồn, đi thôi chứ còn chờ gì nữa.
    Nami- tên của hòn đảo nhỏ. Không được nhắc đến trong Lonely Planet, có lẽ lúc tác giả Lonely viết cuốn Korea là lúc người ta vẫn chưa quay bộ phim, và hòn đảo như một thiếu nữ ẩn nấp trong vẻ bình yên hiền hoà của Gapyeong. Lang thang trên mạng tìm kiếm thong tin về đường đi lối lại, may mắn tôi được reply rất nhanh. Vậy là ok rồi, mai thứ 7 đi Korea Folk Village, thăm thành cổ Suwon. Và chủ nhật sẽ dành trọn cho Nami.
    Nghe nói hòn đảo đẹp rực rỡ nhất vào mùa thu sẽ thu hút rất nhiều du khách. Vì vậy chắc phải dậy sớm. Từ Seoul tới đó cũng mất 2 tiếng đi subway và tàu lửa. Vẫn xuất phát từ ga Anguk nơi gần khách sạn của tôi nhất. Chuyển tàu tại Jongno 3(sam)-ga qua line 1 theo hướng Cheongnyangni, rồi get out bến subway, chuyển qua train station mua vé đi Gapyeong.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này