1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu vàng xứ sở Kim Chi Thách thức Soekbulsa Lãng mạn Nami island, Hùng vĩ núi lửa Hallasan, tạo hoá

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nlesspassion, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chuyến tàu mất 1h30?T đưa tôi đến Gypeong train station. Từ đây tôi sẽ phải đi taxi đến ferry station.
    Đang tính đi một mình taxi ra ngoài đó thì đắt ( không hẳn đắt lắm nhưng có người chia sẻ cùng thì tốt hơn, big big backpacker muh), tôi tình cờ nhìn thấy 1 chị khoai tây đang đứng ngoài cửa ga, mừng quá, chắc chắn cũng ra đảo đây mà. Tiến lại gần tôi hỏi:
    -Hi, are you going to Nami island?
    -Yes, I am
    -Oh, good, me too. I?Tm alone. Do you want to share a taxi ride?
    -Sure, sure. I?Tm waiting for my husband. We can leave in few minutes.
    -Great.
    Vài phút sau anh chồng chị khoai tây quay lại, chúng tôi lên đường ra ferry station để đi tàu ra đảo. Lên taxi, tôi rất ranh mãnh, vờ như mình là người Hàn, nói với taxi nhõn một câu: Namiseom (người ta sẽ hiểu ngay là đảo Nami, giống kiểu ở nhà mình trèo lên taxi mặt vênh ngược: số?? Tràng Tiền, thế là cu taxi cứ thế mà phi thôi.
    [​IMG]
    Trên xe nói chuyện tíu tít, 2 củ khoai tây cũng cứ ngỡ tôi là người Hàn vì thấy nói với bố taxi nhõn từ mà bố hiểu ngay, phi liền. Lúc sau mới biết tôi từ Việt Nam, và 2 củ khoai tây là khoai Canada. Đợt lũ lụt nhà mình lần này ghê ghớm quá đến nỗi khi tôi giới thiệu tôi từ Việt Nam, họ hỏi ngay: I heard there?Ts very big flood now in Hanoi??? Oh, yes. Thương thay cho đồng bào tôi. Tôi đang hú hí nơi xứ người thì đồng bào tôi đang ì oạp trong mưa lũ đảo Hà Nội. Ờ mà cũng công bằng nhé, không tị nạnh, tôi được đi ra đảo, đồng bào tôi cũng đang sống ở đảo ;-)
    Taxi đã đến bến tàu. 3 người chúng tôi dáo dác tìm phòng bán vé, không hiểu nó lấp ở chỗ nào nữa, chỉ thấy biển người. Chúng tôi chen chân, đi dọc theo hàng dài đang xếp chờ mua vé. Hàng dài đến như vô tận. Hic.
    [​IMG]
    Mà có hai hàng khác nhau, một hàng xếp để mua vé, và một hàng xếp để lên tàu. Thế là chúng tôi lập chiến lược, anh khoai chồng xếp hàng mua vé, còn tôi và chị khoai vợ xếp hàng lên tàu. Qúa tuyệt. May mà tôi vớ được hai củ khoai này cũng đỡ tốn kém cả tiền bạc và thời gian. Chất backpacker từ bao nhiêu năm nay rồi, hì.
    Tôi lại nhờ chị khoai vợ xếp hàng 1 mình, còn tôi lang thang tranh thủ chụp cảnh bến phà bên này, dẹp bỏ mấy cái cục sắt 4 bánh chình ình này đi thì cảnh đẹp phải biết.
    [​IMG]
    Đành quay ra chụp ở góc này, cũng khá đẹp
    [​IMG]
    Hàng dài nhưng may cũng moving khá nhanh, đến lượt chúng tôi lên tàu rồi.
    [​IMG]
    Từ bến phà ra đến đảo cũng không lâu lắm, khoảng chừng 10 phút là đã cập bến bên kia. Hòn đảo từ xa nhìn đã thấy trong lòng rộn ràng háo hức như khi chuẩn bị gặp người iêu í.
    [​IMG]
    (To be continued)
    Được nlesspassion sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 17/11/2008
  2. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn bản tính vẫn thích thong dong, lang thang ngẫu hứng vồ cảnh này, chụp cảnh kia, nên thấy có thể bất tiện nếu cứ bắt 2 củ khoai tây phải chờ lâu có khi mọc mầm. Thế là tôi chia sẻ thật thà thú vui của mình, 2 người bạn tốt bụng vui vẻ từ nay đường ai nấy đi, lát nếu có duyên lại lên cùng một chuyến tàu về phía bên kia bờ biển.
    Nami chào đón tôi
    [​IMG]
    Bắt đầu vào con đường đầu tiên, đã thấy sao mà đông người thế. Tôi là con người 2 trong một, hội hè và đơn lẻ. Lúc này là lúc tôi thích đơn lẻ, chỉ một mình tôi với nàng đảo xinh đẹp, muốn đuổi hết lũ kiến kia ra (ích kỷ thật). Nhưng hoa thơm thì lắm kẻ ngửi mà, tránh sao được. Tôi đành ngậm ngùi chụp ảnh cho cả lũ lĩ người kia vào trong bức ảnh của mình
    Đường tàu này chạy quanh đảo (chỉ dành cho những kẻ lười biếng, hí, chứ em là cuốc bộ)
    [​IMG]
    Khoảng sân này dành cho các nhóm picnic, còn tôi picnic một mình thì không được phép ngồi đây, chỉ được phép lang thang ;-).
    [​IMG]
    Đỏ thế này ai mà chịu được cơ chứ, tôi lại vốn yêu màu đỏ- thích sự thuỷ chung
    [​IMG]
    Có một em Hàn hứng trí nhảy kiểu Yomost nè.
    [​IMG]
    Nhà mình mà dưới gốc cây này thì chắc cả đời cứ nằm đếm lá, để ngày tháng trôi qua trong lặng lẽ bình yên trời xanh mây trắng lá vàng..
    [​IMG]
    Chỗ này là nơi đôi tình nhân Bản tình ca mùa đông trao nụ hôn đầu, tôi cũng đua đòi đú đởn nhảy vô, hôn gió, hôn ngút ngàn trùng xa xôi..
    [​IMG]
    Lại một khoảng sân rộng, từng đám mây trắng treo trên nền trời xanh cao vời vợị. Những cây trụi lá nếu nhìn đơn lẻ sẽ thật vô vị, nhưng cả một rặng cây nhìn như một bản tình ca trầm trong mùa đông lạnh giá (sắp đến)
    [​IMG]
    Này thì đôi ta (đôi nó) rong chơi quên đời phiêu lãng (trên chiếc xe mà tôi chẳng biết là xe khỉ gì)
    [​IMG]
    ?oXe đạp ơi đã xa rồi còn đâu, mối tình xưa thoáng như một giấc mơ?Quai đều quai đều quai đều, sao nàng này nặng thế??
    [​IMG]
    (ảnh chộp vội không nó biến mất, đứt mất cả đoạn cây bên trên, phí thật)
  3. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hết lá vàng bay đến lá đỏ lượn, thế này làm sao về được đây
    [​IMG]
    Càng đi tôi càng như bị vẻ đẹp của đảo mê hoặc, đây là con đường chính, nơi những cây thông cao như vút khỏi tầm mắt trên không trung, đứng xếp thành 2 hàng như xa thẳm đến tận chân trời. Thế này sao không yêu được cơ chứ. Đây cũng là con đường đôi tình nhân ngày ấy (Bản tình ca mùa đông) tay trong tay bước đi bên nhau hạnh phúc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là đôi tình nhân ngày ấy.
    [​IMG]
  4. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thêm một path lá vàng thu Nami, tôi như lịm người trong vẻ đẹp sắc của những nàng thiếu nữ đứng xếp hai hàng. Nàng khẽ bứt những chiếc lông vàng trên áo choàng khoác trên người, nhẹ nhàng rơi xuống lối nhỏ phủ kín một màu miên man.
    [​IMG]
    ?Thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu?
    [​IMG]
    Tôi đứng ngẩn ngơ, ngây ngất, tìm bằng được người chụp cho mình bức ảnh ưng ý. Ươc giá như ở đây có mấy bác photovn thì mình sẽ mồi chài bằng được để chụp cho mình một bộ sưu tập Nàng thu vàng.
    Lang thang đến cuối đảo, nơi cây cầu gỗ mộng mơ bắc qua biển dẫn đến những bungalow.
    [​IMG]
  5. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nàng đảo phủ lên mình chiếc áo tam sắc: vàng, xanh, đỏ làm mê mẩn bao kẻ khát đẹp như tôi.
    Đi dọc đường vành đai của đảo, một bờ-một mênh mông nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có những đôi trai gái Nào mình cùng lên xe ?đạp
    [​IMG]
    Có những đôi trai tay trong tay
    [​IMG]
    Và có những đứa vẫn lang thang đơn độc như tôi suốt đời nô lệ cho vẻ đẹp trời đất ban tặng cho các vùng đất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng hiểu thế nào toàn đồ ngon cảnh đẹp thì tôi lại có mỗi mình để hưởng thụ, số hẩm thế đấy.
    Ngậm ngùi.. Đến giờ chia tay, ta về nhé với bên kia thực tại..
    [​IMG]
    BREAK
    COMING NEXT: JEJU ISLAND- HÙNG VĨ NÚI LỬA HALLASAN, TẠO HOÁ KỲ DIỆU YONGMEORI COAST, JUNGMUN BEACH-HAWAI XỨ HÀN
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đi 1 mình thì buồn thật, nhưng mà cũng có cái hay riêng của nó. Tớ cũng ít khi đi 1 mình, nhưng bần cùng bất đắc dĩ thì cứ lên đường thôi
    Bên Đài ko có những lá vàng lá đỏ đẹp thế. Đợt này bọn sinh viên quốc tế nghỉ học triền miên. Chúng nó hè nhau sang Hàn sang Nhật ngắm lá vàng lá đỏ. Lớp học vắng hoe chẹp
    Có đứa còn bỏ cả mid-term
    Bạn tiếp tục nhé :)
  7. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, cảnh đẹp như trong truyện cổ tích của Grim ấy nhỉ. Chuyến ctác này có vẻ dài hơi đây, sao toàn cảnh thế post cái mẹt lên tý đê xem hàng họ dạo này thế nào chứ. Có cái ảnh nào ở phố Samsungdong, Gangnamgu ko post lên cho tớ hóng với. Trụ sở cty ở đây mà chưa đc tới lần nào.
    Ah, viết thêm về ẩm thực Hàn đi nàng. Định rủ mấy nàng nhà mình đi ăn mà chả nhớ nổi tên món nữa.
  8. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, đang giấu mẹt mà nàng lại bẩu pót cái mẹt lên thì để nộ hết hàng ah, hí hí.
    Nàng nói tên nó gần bến metro nào tớ còn nhìn thấy trên bản đồ, hoặc nói ở khu nào, Jong-no, Anguk, Financial centre thì tớ còn biết chứ đường thì chịu roài. Samsung thì nhiều office, cơ mà tớ làm ở đối diện Huyndai hì hì, có thik ảnh Huyndai k?!?
    Để rảnh pót nốt chuyến hoành tráng Jeju, núi lửa, bãi đá nham thạch đã roài sẽ đến Seoul nói chung, ẩm thực.
    Chờ về đi ăn đồ Hàn, biết mấy món ngon: Bibimbap, Galbitang, Shabu shabu,......hí hí. Chờ nhá, về ọp ẹp rồi đi ăn
  9. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    1 mình đôi khi cũng buồn, khi ngất ngây trong cái đẹp tự dưng lòng thu lại nhớ đến người thân yêu. Cơ mà quen rồi, số tớ vất vả cứ 1 mình thế đấy. Về VN may ra có hội có thuyền.
    Mà đi 1 mình cũng thik, thik dừng đâu chụp gì thì chụp, đi với người khác mà k cùng sở thik thì ứ thik, mình thì mải mê ngắm nghía chụp mà ng ta cứ cắm đầu cắm cổ chạy việt dã thì cũng chán.
    Đài không biết biển đẹp k, dum làm vài cái biển vào đông đi
  10. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    PART 3: JEJU TRIP
    Cuối tuần thứ 8 xứ sở kim chi
    Dù đã tháng rưỡi ở đây rồi, đi lang thang nhiều nơi, nhưng trong tôi vẫn là niềm khắc hoải mong ngóng về chuyến đi ra hòn đảo trong mơ để được lần đầu tiên trong đời nhìn và cảm nhận núi lửa như thế nào.
    Sáng thứ 7, 8/11/08
    Chuyến bay khá sớm cất cánh lúc 8h15 từ sân bay Gimpo International Airport. Từ chỗ tôi ở ra đó cũng mất 1 tiếng đi metro. Lục đục dậy từ 5h30 để kịp chuyến metro 6h ra Gimpo. Việc di chuyển đầu tiên tốt đẹp, làm thủ tục check-in khá nhanh. Hãng bay tôi chọn là hãng bay nhỏ Jin air, giá rẻ hơn 2 giants khác là Asiana air và Korean air. Bay mất hơn 1 tiếng, khứ hồi mà giá cũng chỉ chưa đến 160.000won, tính theo tỷ giá bây giờ cũng vào khoảng 120$ thôi. Máy bay đáp xuống sân bay Jeju lúc 9h30.

Chia sẻ trang này