1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu vàng xứ sở Kim Chi Thách thức Soekbulsa Lãng mạn Nami island, Hùng vĩ núi lửa Hallasan, tạo hoá

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nlesspassion, 25/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi hành lý gọn nhẹ, có mỗi cái túi xách trong đó 2 bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, ít snack chống đói khi cơ nhỡ, nên tôi làm thủ tục rất nhanh. Ra sảnh ngoài, tôi tìm Tourist information desk để kiếm cái bản đồ chi tiết, bản đồ bus của đảo (phương tiện chủ yếu trên đảo này là bus và taxi thôi). Làm tạm cái bánh mì cho êm êm bụng đã, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, máy bay giá rẻ mà đoạn đường ngắn nên không phục vụ đồ ăn.
    Vừa ăn tôi vừa figure out xem bus ở đảo hoạt động ra sao. Có 3 tuyến chính: chạy theo hướng đông đảo, hướng tây đảo và chạy thẳng xuyên qua trung tâm của đảo (hầu hết đều bắt đầu từ Jeju-si cách sân bay khoảng 25p đi bus). Đã theo lịch trình trước, tôi sẽ chạy dọc theo hướng đông đảo trước để thăm hang Manjanggul- hang nham thạch núi lửa và sau đó sẽ là cực đông Seongsan- trèo lên đỉnh núi lửa Ilubong. Từ đó tôi sẽ bắt xe bus dọc theo đường xuống phía nam đảo và dừng chân ngày đầu tiên ở Seowipo.
    Xe bus drop tôi ở ngoài đường lớn nơi có lối rẽ vào Manjanggul ****. Từ đó đi bộ vào mất 2,5km.
    [​IMG]
    Thong dong trên đường tôi đã bắt đầu thấy những dấu hiệu đầu tiên còn xót lại của núi lửa. Đó là những hòn đá đen nham nhở lỗ chỗ được xếp dọc các bờ ruộng/cánh đồng.
    [​IMG]
    Nhìn kiểu xếp đá độc đáo này lại gợi tôi nhớ đến đường đi Pù Luông ngày nào, cách xếp đá trên đồng ruộng là giống nhau, chỉ có loại đá là khác nhau.
  2. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường đến hang có lối rẽ vào Manjanggul tube, được mệnh danh là tube đá núi lửa dài nhất. Lọ mọ định vào nhưng đến nơi thì thấy cửa đóng như này, chẳng có ai trên đường để mà hỏi, tôi đành bỏ ra đi tiếp con đường dẫn đến hang Manjanggul.
    Đường đi khá đẹp, dải nhựa láng bóng. Một mình tôi độc hành, chỉ có ô tô thỉnh thoảng đi qua nhìn tôi lạ lẫm. Vào đến nơi rồi, tôi nhìn quanh, thực sự mà nói thì tôi không phải là fan của hang động lắm, vì Việt Nam tôi đã có quá nhiều hang đẹp, trải qua Phong Nha rồi thì còn thiết gì hang hốc nào nữa. Nên tôi đi loanh quanh, chụp tấm hình áp phích này để biết bên trong hang cũng chỉ như vậy thôi. Tiết kiệm xèng cho những ngày tiếp theo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường ra bến xe bus trời bỗng đổ mưa, thời tiết ở đảo được mệnh danh là nàng thiếu nữ đỏng đảnh, cứ thay đổi xoành xoạch, tôi xem dự báo của 5 trang khác nhau, cập nhật lien tục mà cũng thấy chật lất, chạ đúng gì cả vì ngoài đảo thay đổi nhanh lắm. Trời mưa, dù đã chuẩn bị ô, nhưng nghĩ hành trình mới bắt đầu mà dính mưa thì cả ngày ướt lạnh thì chết.
    Đứng ra giữa đường tôi hitch-hike một chiếc xe con của đôi vợ chồng trẻ. Thấy tôi 1 mình, trời lại mưa nên họ thương cho lên xe ngay. Tiếng hàn không rành, nên ú ở nói được cái bus-stop may họ cũng hiểu. Ra đến bus-stop thì trời lại bắt đầu ngớt, hì, may mắn mỉm cười
    Được nlesspassion sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 14/12/2008
  3. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xe bus từ Manjanggul entrance đưa tôi đi Ilchulbong, đừng có nói với họ mà cứ dí giấy vào mặt họ để họ không hiểu nhầm địa danh, nhiều từ giống nhau lắm cơ. Đến Ilchulbong tôi bắt đầu trèo lên đỉnh ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa này khá nhỏ, và phần nào mất đi dấu tích vì bị đá lấp và cây mọc trên miệng núi lửa rồi.
    [​IMG]
    Ngọn núi nằm ngay sát bờ biển.
    [​IMG]
    Miệng núi lửa nhìn không còn rõ hình thù lắm vì cây mọc như này.
    [​IMG]
    Từ trên cao phóng tầm mắt xuống đường biển, bến tàu vươn ra ngoài biển khơi đón những con tàu vào với đất đảo.
    [​IMG]
    Đi dọc theo chân ngọn núi lửa, bờ biển vẫn còn vương lại vết tích đá nham thạch, nhìn khác lạ thật, tôi chưa từng được nhìn trước kia.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người ta chế tạo ra các sản phẩm từ nham thạch như thế này này.
    [​IMG]
    Loanh quanh thêm một lúc tôi quay ra bến bus để đi dọc theo đường viền phía nam đến Seowipo nghỉ đêm nay ở đó.
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Buồn buồn, đem ra viết tiếp
    Xe bus dừng ở Jungang Rotary, cái chỗ bùng binh này có đến cả 7 ngã rẽ lớn nhỏ các ngả, hic, nhìn mà choáng cả mắt, biết rẽ ngã nào giờ trời. Tôi đành nhắm mắt đưa chân vào một ngã để hỏi thêm về nhà nghỉ. Nhà nghỉ rẻ nhất mà tôi tìm được là Jeju Hinking Inn, nói là rẻ nhưng cũng cắt cổ hơn đất liền, nhưng thôi biết sao được. Hỏi mấy người không ai biết, tôi lại bước tiếp, đang đi thì thấy 2 em khoai tây trên phố đang mua bánh, như vớ được vàng vì biết dân du lịch kiểu gì cũng biết rành hơn về mấy cái đó, biết đâu lại ở cùng nhà nghỉ. Nhảy vô hỏi, đúng thật, 2 em khoai tây cũng ở cái nhà nghỉ mà tôi đang tìm, họ chỉ đường cho tôi rồi hẹn gặp lại một lát nữa ở nhà nghỉ.
    Đến nơi tôi rời rã chân vì đi bộ cả ngày, quăng mình trên chiếc giường thiu thiu một lúc rồi dậy đi ăn tối. Loanh quanh gần đó xem món gì ổn ổn cho vào bụng đói meo cả ngày ăn vớ vẩn rồi. Một menu hấp dẫn đập vào mắt tôi, 10.000won/person với đủ các món, nào cá, nào ghẹ, nào thịt, sườn và vô khối các món side dishes khác. Táp vô. Ui chà cha, ngon và thịnh soạn thế. Gía như có người chia sẻ chỗ núi thức ăn này với mình(bụng nghĩ thầm). Có ăn hết được đâu cơ chứ, ăn cá, ăn ghẹ và mấy món side dishes đã no kềnh càng, tôi bảo họ gói nốt đồ ăn đem về nhà nghỉ mai cho vào lò quay lên lại được bữa ngon lành.
    Tắm rửa xong lôi sách ra xem lại lịch trình cho ngày mai, nhắm mắt mơ màng nghĩ đến ngọn núi Hallasan cao vời vời đang chờ những bước chân tôi...
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 2-Chủ nhật
    Sáng dậy sớm ăn sáng qua loa, quay lại bến xe bus hôm qua để bắt xe đi Jungmun, rồi từ Jungmun chuyển xe bus đi Hallasan theo hướng trail Eorimok (trail này ngắn hơn so với 2 trail khác ở phía đông của núi, tuy nhiên đi qua khoảng rừng với sắc thu vàng khá đẹp nên tôi chọn hướng đó). Chuyến xe bus đi Jungmun khởi hành tại Jungang Rotary đi theo đường 1132
    Vốn tiếng Hàn của tôi không đủ để giải thích với người tài xế, tôi đành sử dụng ngôn ngữ khác, vác tập bản đồ ra, tôi chỉ vào điểm giao giữa đường 1132 và 1139 là tôi sẽ get out để bắt xe bus khác theo đường 1139 đi đến Eorimok trail. Tại điểm này ông tài xế cho tôi xuống rồi chỉ tay đi vào hướng tay phải. Tôi cứ ngỡ đi vào đó vài bước là sẽ có xe bus, ai dè, đi bộ vào tút hút xuyên qua khu dân cư, chỉ thấy có 1 đường đi ngày càng bé lại, bụng nghĩ thầm ?o thôi chết rồi, đường bé thế này sao bus đi được thì lấy đâu ra bus stop ở chỗ này cơ chứ, hic, nhưng biết làm sao bây giờ, cứ đi thôi xem sao?. Lại còn băng qua vườn quýt nữa, quýt là sản phẩm đặc trưng của xứ đảo Jeju này.
    Băng qua mấy cái vườn quýt thì bỗng thấy đường lớn cắt ngang, ôi, sung sướng quá. Nhìn thấy cái biển giao 1139 với 1132 kia rồi. Dưng cơ mà sao mãi chả thấy cái bus stop nào vậy trời, bụng lại bắt đầu lo lo, lại cuốc bộ tiếp, nhìn thấy biển chỉ đường ở điểm ngã tư này rồi mà bus stop vẫn chưa thấy đâu.
    Hic, đi mấy km rồi, đường cứ hun hút như này, biết là chỉ có một con đường 1139 dẫn tới Eorimok, biết rằng đường này chính xác sẽ đến, nhưng chẳng lẽ đi bộ cả hơn chục km sao??? Bình thường sẽ không sao, nhưng tôi sợ mệt và đến nơi cũng muộn, sẽ không được vào entrance nữa để leo núi. Đường cứ hun hút, mà lòng thì mong mãi bóng dáng một cái bus stop.
    Sau mấy km cuốc bộ, may mắn cũng mỉm cười, có bus stop đây rồi, huraaaaaaaa. Đứng đợi thêm nửa tiếng nữa mới thấy dáng 1 chiếc xe bus đi qua, mừng rối rít nhảy lên xe giơ tấm bản đồ chỉ điểm Eorimok, bác tài gật đầu, tôi lôi tiền ra trả. Thở phào!!!

Chia sẻ trang này