1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu về....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thu về....

    Một đợt áp tháp nhiệt đới lại về ..nhưng nghe trong ko khí đã có vị gì khang khác..Tỳ tay lên thành ban công đã thấy cái lạnh lẽo thấm qua da và hơi ẩm cù buồn buồn gan bàn chân. Vài tiếng ho húng hắng vang lên..đã thấy thèm cảm giác một chiếc khăn len mỏng nơi cổ áo...Chỉ vài ngày nữa thôi khi những cơn mưa đổi mùa đã dứt, ta sẽ ko gặp lại cái nắng gắt, ko khí đầy bụi và oi nồng , chợt thảng thốt nhận ta vô tâm quá chưa có được lời chào tiễn biệt chính thức với mùa hè...
    Vơi tôi thu ko phải mùa của hoa ngay cả là hoa cúc bởi hoa đã là của bốn mùa quá phổ thông và đã mất đi tính riêng biệt của nó...Thu là mùa của lá ...Đời lá vẫn vậy lúc xanh tốt thì che nắng cho người, lúc vàng úa thì rớt xuống vô tri, nhỏ bé ko một lời đòi hỏi. Người đời vô tình dẫm lên lá, lá vẫn ko một lời than vãn oằn mình lên trong những hơi thở cuối cùng ...Nhưng cũng có những người ko quên lá...Trong một bài báo kể rằng có hai vợ chồng người hoạ sỹ nọ cứ rong ruổi khắp các con phố HN, nâng niu cố giữ nguyên vẹn hình dáng của những thân phận bé nhỏ ấy rồi thả hồn chúng trên những bức tranh. Họ có thể dùng ngay những chiếc lá hoặc tạo thành một thứ bột màu đặc trưng ...Chưa từng nhìn tận mắt những tác phẩm ấy nhưng đã thấy như vẻ nâu suồng sệt bùn đất sầm sập đổ xuống....
    Mùa thu đi trên những thảm lá vàng dưới bầu trời u hoài một sắc xám, lòng ai ko vương một nỗi buồn dịu nhẹ bâng quơ. Người ta nói đó là nỗi buồn của những chàng thi sỹ lang thang ...
    Và nhất định khi ấy người ta sẽ làm thơ....



    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..


    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 22/09/2002 ngày 16:19
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Trong bốn mùa mình yêu mùa thu nhất. Không có sự ẩm ướt của mùa xuân, cái nóng bức của mùa hè hay sự lạnh giá của mùa đông mà chỉ có những cơn gió heo may hơi se lạnh cùng với ánh nắng vàng nhè nhẹ. Tất cả mọi vật khi mùa thu tới dường như đẹp hơn, nhẹ nhàng và "duyên dáng" hơn. Mình thích những giây phút được đi chầm chậm trên những con đường trải đầy lá và ngước mắt nhìn những chiếc lá vàng rơi xoay xoay trong gió. Những giây phút đó làm mình thanh thản đến lạ.... Không khí của mùa thu cũng gợi cho mình một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn vu vơ vô cớ mà không thể diễn tả nổi...
    (Đôi lúc mình ước rằng sẽ có lúc được sánh bước cùng ai đó trên những thảm lá mùa thu)
    ________________________
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    mùa thu , một mùa đẹp và có cái không khí nhẹ nhàng , êm dịu hơn tất cả các mùa khác trong năm . Xuân thì ẩm ướt quá bởi những cơn mưa dầm nhiều ngày không ngớt . Hạ : nắng và bụi làm cho mọi người ko còn được cái tự tin khoe về vẻ đẹp của mình khi ra đường . Đông quá lạnh để có thể làm cho ta thấy vui vẻ .
    Riêng mùa thu , cái mùa mà tui thích nhất có nhiều ý nghĩa với riêng bản thân tui lắm . Ngày tui chào đời cũng là một ngày mùa thu , kỉ niệm khó quên trong những tháng năm tui đã sống cũng là vào mùa thu . Đi bộ trên hè phố nhìn những chiếc lá vàng bé tí tẹo của cây phượng rơi mà thấy lòng bâng khuâng . khi đó chỉ muốn làm một bài thơ mà thôi .
    ước gì được đi với người ấy trong một khung cảnh thơ mộng của mùa thu , thật tuyệt vời fải không em ?
    I hope you always stay the same

  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thu về , hề hề , tui chả thích mùa thu , híc một cái mùa ngang ngang , lỡ ca lỡ cỡ , nóng không hẳn là nóng , mà lạnh cũng chẳng phải lạnh , đi mưa mùa thu cũng không thích bằng mùa hè , mà cái mùa này ở miền Trung lại đang lũ lụt chứ .
    Nếu như mà có thích thì chỉ thích mùa này bắt đầu có rau rút để ăn bánh đa cua thôi .. he he ...
    Nói thế chứ , mùa thu như thế này cũng là tốt lắm rùi ... Nếu mưa thì sẽ buồn .... cứ đến mùa thu lại thấy buồn ,có lẽ vì thế mới ác cảm với mùa thu ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

    Được shogun82vn sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 23/09/2002
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu mùa thu! Cũng có thế tại tôi sinh vào mùa thu nhưng mùa thu luôn đem lại cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Mùa thu, đi giữa con gió heo may, dạo bước trên những con đường ngập lá vàng rơi, tôi có thể bộc lộ hết tình cảm thật của mình.
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  6. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hiihihihihihi
    Lão Sm này ko ngờ lại lãng mạn đến thế...Chẹp nhưng nói chung những người nào sinh vào mùa thu đều đáng iu cả nhỉ...
    Đúng rồi tôi cũng yêu mùa thu nhất...Trời ko lạnh quá ko nóng quá & cái không khí se se dễ làm người ta buồn nhưng cũng là lúc dễ tâm tình và bày tỏ...Đây là thời khắc mà tôi muốn đi cùng người ấy "hand in hand"...và hát những lồi hát mà tôi iu thich nhất
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  7. JIMMI_TIEULY

    JIMMI_TIEULY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Tất cả, trừ mụ Miss.

    Tiểu Ly! Queen of my heart!
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ người ta thích mùa Hè, mùa hè người ta có thể vui đùa nghịch ngợm thoải mái mà chả sợ gì cả. Khi lớn lên có người iu, đã biết suy nghĩ về cuộc sống thì người ta lại thích mùa Thu, đối với người T/Y đang nồng thắm thì mùa thu thật đẹp và lãng mạn, ai mà chả mún hand in hand với người mình iu chứ, nhưng đối với người có T/Y đã úa vàng như lá mùa thu hoặc có T/Y câm lặng như chiếc lá bị người ta dẫm lên mà chẳng một lời than vãn thì mùa Thu lại đem đến một lỗi buồn man mác.........tôi thì chẳng thích mùa gì nhưng lại thích chữ Thu
    [​IMG]
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    bởi vì con vợ già của chú tên là thu
    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu?
    Em cũng hông bít nữa
    Khi nào răng anh vâu

  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    con mụ bé con thích đùa ăn nói cẩn thân nhé, cũng là Gà với nhau cả đó -->bà còn già gấp 10 lần hehe
    [​IMG]

Chia sẻ trang này