1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÚ VỊ ĐỜI THƯỜNG!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    THÚ VỊ ĐỜI THƯỜNG!

    Sáng! Mí có 8h mà ông trời đã chói chang nắng. Đúng chờ ở trạm xe buýt cả buổi mà...chẳng thấy có chiếc nèo chạy wa!...Trông xa xa, có một gã con trai hình như...vừa mới xuống một chiếc xe nèo đó, và bắt đầu tiến về phía mình. À! Chắc gã cũng sắp chờ xe như mình, cùng đi chung con đường nì với mình?!...Con trai gì mà...vừa đi vừa...nghía tới nghía lui, hình như gã còn đang phủi bụi hay gì đó...bám trên bộ đồ mà gã đang mặc nữa!Trông gã có vẻ..."bong bóng" sao sao ấy! Mới nhìn mà...mình đã thí ghét rùi!
    Wái lạ! Tuyến xe gì mà lâu thía hông bít? Ngặt nỗi...mình mí đi tuyến đường nì lần đầu, mình chỉ bít là đường nì có tuyến xe chạy thui, chứ cũng hông rõ là nó chạy tới đâu nữa!...
    Ah....! Xe tới rùi........! Trùi! Cái gã nì lịch sự gớm! Nhường mình lên trước nữa chứ!...Xe chạy một đoạn bỗng dừng lại ở trạm tiếp đó! À! Chuyện bình thường í mà! Xe đón thêm khách! Một Bác trai và thêm một anh thanh niên nữa!Bác trai í... trông cũng còn khoẻ lắm, minh mẫn lắm, chưa hẳn là một ông cụ. Bác khoảng chừng ở tuổi ngũ tuần thui! Bác...lịch sự, hông cần đợi Bác tài xế xé vé cho, mà Bác mua vé ngay luôn! Woa....trùi ui! Lại ngặt nỗi Bác hông có tiền lẻ! Vé xe thì có một ngàn đồng, mà Bác đưa một tờ tiền wá to - 50 ngàn lận! Bác tài xế đang lưỡng lự vì...chẳng có tiền lẻ để hoàn lại!...Thế là Bác bảo : "thôi để tới bến tôi đổi tiền rồi trả luôn! tôi hay quên quá! Đã để sẳng tiền lẻ trong túi rồi nhưng...hồi nảy đi, tôi lại không mặc cái quần tây để sẳn tiền lẻ ấy nên tôi quên mất!"....Mới nói vậy, cái gã đó...nảy giờ ngồi im lìm, bỗng gã cũng trả tiền vé! Gã mua những 2 vé, trong khi gã đi có một mình! Bác tài xế còn gặn hỏi: " hai người à?" Gã gật đầu!...Trong đầu mình lúc này lại bắt đầu suy nghĩ về gã: "Gã này sao thế nhỉ? Hay gã thấy ông bác hông có tiền lẻ rùi...trả cho bác ấy luôn?!"
    Kia rùi! Đường Quang Trung! Nơi mình mún đến! Đèn đỏ! Xe dừng lại! Tự dưng mình...mạnh dạnh way sang hỏi gã:
    - Anh ơi! Xe này wẹo đường Quang Trung hay là...đi thẳng wa đường bên kia luôn vậy?!
    - Đi thẳng!
    - Đi thẳng hả? Thế thì phải xuống!
    - Bác tài ơi?! Cho con gởi tiền!
    - Trả tiền rồi bé ơi!( Giọng gã nói thía)
    - Anh trả rồi á!
    - Uhm!
    - Thế thì...gởi tiền lại cho anh vậy!
    - Thôi khỏi!
    - Sao vậy?
    - Hông sao!
    - Vậy...! ( Mình lưỡng lự vài giây )...Vậy cảm ơn anh nha! Vọt miệng nói thía rùi....mình băng vội wa đường kẻo xe sau tới, vì đèn giao thông màu xanh đã sáng lên rùi! Sự việc, tình huống í xảy ra chắc chưa đầy 30 giây!...Giờ ngẫm nghĩ lại, mình còn...mắc cười cái gã í! Vì mình cứ ngỡ...gã...trả tiền xe cho cái Bác kia, nào ngờ gã lại...trả tiền xe cho mình! Mình cũng hông hiểu tại sao gã lại lịch sự với mình đến thế? trong khi...gã có bít đâu...mình đang..."...bắt hình dong" về gã?! Mà chắc...cái vé xe có 1 ngàn í wé rẻ, nên...gã mới...lịch sự, chứ nếu hông...người lạ hoắt như mình với gã thì... hông có chuyện trả tiền xe hộ đâu! Trừ phi....gặp trường hợp như Bác trai lúc đó! Mình cũng...xử lí tình huống tệ wé! Lúc đó seo mình hông...trả tiền dùm Bác trai í nhỉ? ( Lúc mình đưa tiền mà gã hông lấy ấy) Lúc đó mình sợ xe chạy mà hông kịp xuống nên..lại wên phắc đi luôn! Dù gì thì...chuyện nì nghe cũng thú vị nhỉ! Có lẽ...đây là một điều tốt cho sự khởi đầu một ngày mới của mình?!
    Bà con có điều nèo thú vị nữa hông? Kể nghe dzới?!


    Em đã đọc đâu đó mộtcâuthơ
    Hạnh phúc ở trong nhữngđiềugiảndị
    Còn riêng em ấpủtrongsuynghĩ
    Trái tim mình cùng nhịpđậptráitim




    u?c wildgirl832003 s?a ch?a / chuy?n vo 13:36 ngy 07/07/2003
  2. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong tiệm net chỉ có 3 người,1 người ngồi dãy bên kia,bên dãy này có mình và 1 cô nàng đeo mắt kính ngồi cách nhau 1 máy.Đang chat bỗng : "Anh ơi, ............"giật mình quay qua:"Gì cơ"."Anh có phải ......"Dạo này tai mình sao lại điếc đến thế nhỉ,nói đến 2 lần mà cũng 0 nghe được.Có lẽ tại cô bé nói nhỏ quá ..... "Xin lỗi nghe 0 rõ,gì cơ"."Thôi chắc em nhầm".Cô bé đứng lên tính tiền rồi ra về,vẫn cứ nhìn chăm chăm.Lạ nhỉ,ai mà lại nhìn mình như thế.Tự nhiên để ý xem mặt cô bé,1 cặp kính cận chắc cũng phải tới 3 điop,mái tóc dài vừa tới vai,khuôn mặt tròn tròn ... nói chung là 0 xấu cũng 0 đẹp nhưng có nét khá dễ thương.Mà sao lại quen thế nhỉ ...... mường tượng như đã gặo ở đâu đó rồi,có lẽ cũng khá lâu nhưng nhất định là gương mặt rất thường xuyên gặp mới có ấn tượng rõ đến thế ....... tiếc là vẫn chưa nhớ được là ai cả.
    Nửa tiếng sau gặp thằng Thọ đang online"Tụi lớp 9 mới họp lớp xong mày ơi,bọn nó cứ hỏi sao 0 thấy mày đi với tao""Thật ah,cái lũ đã mất liên lạc với nhau tới 5 năm vậy mà ..."Nghĩ cũng hay,cả từng đó năm 0 có liên lạc chỉ có mình và thằng Thọ vẫn là cặp bài trùng đến nay,thế mà mình vừa đi thì tụi nò lại có thể họp lớp ngay được.Ôi cái lớp có nhiều kỉ niệm nhất nếu 0 tính đến năm lớp 8 quậy phá đến mức xém bị đuổi học.Ủa,khoan đã ........ năm lớp 8 ..... lớp phó học tập ....... cái Tâm,đúng nó rồi khuôn mặt sau 6 năm 0 gặp cũng chẳng khác đi là mấy,vẫn bầu bĩnh dễ thương lúc nào cũng có vẻ như e ngại điều gì đó.Chỉ khác chăng là trông có vẻ lớn hơn 1 chút thôi,mà vô lí thật,làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.2 đứa cùng học chung ở HCM,mà nó là dân thành phố chính cống vậy mà lại cùng gặp lại trong 1tiệm net nhỏ ở HN .Dù sao thì cũng lỡ qua rồi chắc tại số mình vô duyên ......... cuộc đời vẫn thường có những điều thú vị bất ngờ như thế .... mong rằng sẽ gặp lại nó 1 lần nữa ........ lại ................
    Ôi cái cuộc đời này!! .......

Chia sẻ trang này