1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú vị thật!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thú vị thật!

    Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi ta chợt cảm thấy thích thú trước một điều gì đấy, cho dù có thể chỉ là những điều rất nhỏ nhặt. Những điều đấy xin được gọi là những điều thú vị

    Thật thú vị khi được đứng ở một nơi rất cao, xung quanh là cả một khoảng không chỉ có gió, có bầu trời bao la...Ví dụ như khi em đứng trên tầng thượng khu Linh Đàm 11 tầng nhà em hồi trước ấy ạ, sướng mê li, mặc dù như thế cũng chưa fải là cao lắm.

    Khi được đi trên một con đường vắng trong một buổi chiều tối mùa thu, có ánh đèn vàng, có 2 hàng cây, có gió nhè nhẹ, lại có lá vàng rơi, y như phim Hàn Quốc.

    Trước khi đi ngủ nằm mơ màng nghe những bản nhạc Autumn heart rồi...ngủ quên lúc nào không biết.

    Mở nhạc Rock to uỳnh uỳnh tròn phòng mà chả bị ai than phiền.

    Khi giữa mùa đông được...liếm một que kem, ngon tuyệt!
    Một sáng mùa đông lạnh buốt được ngủ nướng trong chăn ấm.

    Khi đang buồn bỗng nhận được một cái nắm tay

    .............................
  2. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những điều thú vị dành riêng cho ấy...
    Là lần đầu tiên tớ nhìn thấy ấy trong nhà gửi xe
    Là khi đi cùng thang máy 2 đứa cúi gằm mặt xuống, tớ thì tủm tỉm cười vì thú vị.
    Là những lần đi lấy thư của ấy, đặc biệt là lần đầu tiên lên cửa sổ lấy quà của ấy, rồi về nhà mở ra...giờ tớ vẫn cứ thấy ngọt ngào! Rồi cả 1 lần mở quà nữa, tớ đã nằm cười sung sướng suốt đêm vì cái âm thanh ngộ nghĩnh từ 2 con thú bông ấy.
    Là những lần tình cờ bọn mình nhìn thấy nhau...
    Là những lần đầu tiên đi chơi, đặc biệt vào một tối trời trở lạnh, 2 đứa cùng rét run lên, để rồi...để rồi dưới cửa sổ nhà tớ, ấy đã thực hiện đúng giấc mơ mà ấy đã thấy mấy hôm trước, để lại trong tớ một niềm hạnh phúc dịu dàng mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được. Ấy nói rằng đấy là vì những người bạn quý mến nhau!
    Là lần ấy dụ dỗ tớ trèo qua cửa sổ mở cửa cho ấy ra ngoài cùng.
    Là lúc tờ mờ sáng, mới 3,4h gì đấy ấy gọi điện bắt tớ ra ngoài bằng được để đi dạo với ấy.
    Là những buổi trưa í ới gọi tớ xuống nhà ấy
    Là khi tớ nhận được món quà sinh nhật mà tớ đã đoán được từ trước.Cám ơn ấy, vì tất cả.
    Còn có rất nhiều điều nữa, nhưng ấy biết không, tớ rất vui mỗi khi được nhìn thấy ấy cười!
  3. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thú vị tưởng đã không tìm lại được khi phải xa... "móng rồng"... nhưng mình nhầm, trong cuộc sống đôi khi cái gọi là thú vị đó đến 1 cách tình cờ, chỉ khi nghĩ lại ta mới cảm nhận được "ừ... thú vị thật !"
    Ví dụ như chiều nay gặp "cháu yêu", được nhìn thấy webcam, thấy cháu vui vì béo lên 1 chút... cũng thấy thú vị lắm, mein Schatz ạ !
    Chắc sẽ rất thú vị nếu Tết này chú về phép, có thể "dung dăng dung dẻ" với cháu đi uống cafe được !
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là thú vị cả...Từ hôm qua đến giờ toàn chuyện không đâu...Sáng nay ở nhà đóng chặt của phòng, mở Rock thật to, nghe đi nghe lại " Sytstem of the down"...Hờ hờ...Phê dã man, nhưng chẳng thấy thú vị cái cóc khô gì....Có gì đó như bức xúc...hix...Thế nào online....Hờ hờ...phải tìm chỗ nào giả toả thui nhưng chẳng bít vào đâu...cái topic này đối lập với tâm trạng mình quá...vào chơi phát...Hờ hờ....Thú vị thật
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đi qua Linh Đàm, không khát nước nhưng tự dưng lại vào quán cafe uống một tách và nhớ lại kỉ niệm thời sinh viên, tự dưng lại thấy hay hay, mặc dù bây giờ người ta đã chuyển nhà đến chỗ khác nhưng trong tâm trí chỉ thấy LĐ là thơ mộng. Lớn rồi, đã đi qua nhiều cuộc tình nhưng trong một góc của tâm hồn vẫn thấy LĐ thật đẹp, thằng bạn bảo mình là điên, mình cũng cảm thấy điên thật nhưng vẫn cảm thấy thú vị khi nhớ đến em, nhớ đến thời sinh viên trẻ con. Anh vẫn còn nhớ em nhiều lắm em có biết không.
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đúng là thật thú vị khi lại được nhìn thấy cái nick này. Đã lâu lắm rồi...Thời gian đã qua đi, mang theo một thời trẻ con ấy. Em vẫn nhớ cái tối rất muộn anh lo lắng tìm em, em nhớ cả buổi sáng giao mùa, trời đầy gió còn lòng em thì trống trải đến lạnh lùng, anh đã đến để chấp nhận cái mà bọn em gọi là "trò chơi" ấy. Đôi khi nhìn lại cũng chợt thấy băn khoăn vì đã làm tổn thương một người biết trân trọng mình. Trẻ con, nông nổi và ngông cuồng, cái ngông cuồng xuất phát từ một nỗi bất cần nào đấy...
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 21/11/2004
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị khi biết box Thái bình trong ttvn, nó ******** yêu quê hương của mình trỗi dậy
    Thật thú vị khi chả ai biết mình khi mình vào box thái bình
    thật thú vị khi mình được làm người nhà quê..
    thật thú vị khi biết cái nick kexautinh, chả hiểu sao ấn tượng từ cách viết bài đến avatar, đến việc online đêm như mình hôm qua ah sáng hôm nay...
    thật thú vị khi mình sắp sửa không online trong vòng 1 tháng tới...
    thật thú vị khi viết ra nhưng thứ thú vị mà chỉ mình mình cảm thấy thú vị..
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một thời để nhớ. Cuộc sống dần trôi, bộn bề cuộc sống quấn chúng ta đi. Nhưng bộn bề cuộc sống không thể biến chúng ta thành cỗ máy. Anh nhớ em, nhưng không thể nói rằng anh vẫn còn yêu em được mặc dù không có gì có thể thay thế hình ảnh của em trong trái tim anh. Dù sao cũng cám ơn em rất nhiều khi cho anh biết thế nào là "tình yêu"
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thú vị khi được nghe những điều thú vị.
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị khi vào đây mà thấy dân ta vẫn còn tranh luận.
    Thật thú vị khi đọc bài của xuyenchi_tb, lâu lắm ko gặp
    Thật thú vị khi nghĩ rằng sau 26/3 và 30/4 mà vẫn còn muốn giao lưu thì KX sẽ lựa chọn huyện nào tiếp theo.
    Thật thú vị khi tối nay được uống 1 thứ gì đó mà người khác dành cho mình.
    Thật thú vị khi nghĩ đến người mà mình thương yêu
    và thật thú vị khi box TB có tranh luận.
    P/s: Thật thú vị khi biết rằng CNN nghĩ đến mình, hehe, lâu lắm rồi mới thấy có bài viết trong box. Cũng đang định treo nick nhưng thấy nó cũng vẫn còn thú vị lắm.

Chia sẻ trang này