1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viện Sách và Web hay

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Du lịch ảo vòng quanh VN và thế giới với Skydoor.net
    Truy cập địa chỉ này, người dùng có thể xem hình 3 chiều và ảnh chụp từ vệ tinh của hơn 1.000 điểm đến tại VN và hàng nghìn thắng cảnh nổi tiếng thế giới như tháp Eiffel, New York...
    SkyDoor.net có tổ chức lại nội dung và cung cấp dịch vụ tiện ích cho người dùng trên nền tảng công nghệ của Google kết hợp web 2.0. Nội dung thông tin do nhóm Ceenoo xây dựng. Nhóm này tập hợp hơn 50 bạn trẻ Việt Nam mê du lịch đang học tập, làm việc ở VN và nhiều nước trên thế giới cùng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng website.
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"
    Ai có e-book hoặc link đọc trực tuyến thì share cho mình với :D
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Online
    Đao noát hia
    Have fun
  4. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Súng - Vi trùng và Thép
    Tất cả chúng ta có chung một nguồn gốc? Tại sao có những dân tộc trở nên thịnh vượng và văn minh còn những dẫn tộc khác bị tuyệt diệt? Phải chăng là sự khác biệt trong trí tuệ mỗi nhóm người hay sự khác biệt trong điều kiện địa hình và khí hậu? Sự phát triển của xã hội loài người như hiện nay là ngẫu nhiên hay có thể dự đoán trước?
    Cái gì đã giúp những người Châu Âu chứ không phải Châu Phi hay Châu Mỹ bản địa có được trong tay các vũ khí vượt trội là SÚNG, VI TRÙNG, VÀ THÉP để rồi có thể đi thôn tính những dân tộc còn lại trên trái đất?
    Cuống sách đoạt giải Putlizer trả lời các câu hỏi về định mệnh các xã hội loài người từ 7 triệu năm TCN trở lại đây. Tác giả: Jared Diamond (đã dịch sang tiếng Việt).
    VTM
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 07/08/2008
  5. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tiến cử quyển này cho bác nào rảnh rỗi, kill time ^_^
    GUILLAUME MUSSO
    Hẹn em ngày đó
    [​IMG]
    Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
    Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
    Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
    Nhưng để trở thành ai?
    Để đi đến đâu?
    Và cùng với ai?
    Hẹn em ngày đó là câu chuyện tình bạn, tình yêu lãng mạn, xúc động, đầy bất ngờ và mang đậm màu sắc kỳ ảo giữa ba nhân vật Elliott - Ilena - Matt.

    ]Đọc online
    ]Download
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Quyển sách này thực sự hay.
    Nhưng vẫn có nhiều tình tiết rất chi là tiểu thuyết. Ví dụ, nếu chỉ để bảo vệ sự ra đời của con gái, thì việc gì cứ phải chia tay với người yêu. Ai bảo nếu Elliot lấy vợ thì sẽ không gặp và có con với cái cô gái ở Hội nghị ngành y đó, và cô bé vẫn ra đời. Hoặc giả, sau khi cô bé được sinh ra, Elliot vẫn có thể liên lạc với người Illena cơ mà, sao phải đợi đến 30 năm sau mới gặp.
    Thêm điều nữa, nếu đã biết sẽ bị ung thư phổi, sao Elliot cứ phải hút cái điếu thuốc cuối cùng ý. Có thể nhúng bao thuốc vào nước và vắt một phát cũng hay mà.
    Mình thì chỉ ước cái cô Leo 60 tuổi về tìm mình, sẽ có điều cần hỏi cô ý.
    Cơ mà có một rút kinh nghiệm nhỏ, khi người ta hút điếu thuốc cuối cùng vào năm 30 tuổi thì sẽ thoát chết bởi bệnh ung thư phổi năm 60 tuổi.
    Haizz, không phải vô tình câu chuyện chọn mốc tuổi 30 để xây dựng. Tuổi 30 thường được coi là cái mốc, người ta không còn ở những năm 20 đầy nắng và mơ mộng, mọi thứ đều chia ở thì tương lai và có vẻ không cần suy nghĩ. Người ta phải nhìn thẳng vào sự thật và phải dám chịu trách nhiệm trước chính mình...
    Mình chạm ngõ cái tuổi này hơi sớm, những 3 năm in advanced
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mà vỡ bụng vì cười.
    Tớ buồn cười nhất là chuyện rủ nhau lên giường.
    Đọc rồi chợt giật mình: tuổi thơ mình xa quá rồi, rủ nhau lên giường cũng với 1 cơ số đứa!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cô Pic có con rồi có khác, bạo mồm bạo miệng thế (chả bù cho Rùa )
    Tối qua em lang thang hiệu sách vớ được quyển " Những năm tháng bên Bác Hồ kính yêu " đêm về đọc ngấu nghiến hết sạch
    Ôi giá mà có thêm tập 2............ tập (n) nhỉ?
  9. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    SỤP ĐỔ (hay Các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào?) của Jared Diamond
    Hay cực kỳ luôn. Em đang đọc sách, vẫn chưa tìm thấy bản ebook. Ai có thì share cho em với, cất làm tư liệu. Sẽ hậu tạ
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Uh, công nhận là cuốn này hay. Tuyệt vời ! Hiếm có cuốn nào hay như thế.

Chia sẻ trang này