1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viện Sách và Web hay

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 08/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Trang web gọi điện thoại, nhắn tin miễn phí đến tất cả các thuê bao trên thế giới, kể cả VN.
    http://tinyurl.com/5peyt9
    Down về setup. Đăng ký 1 tài khoản, sẽ được 2h gọi điện thoại miễn phí
    giới thiệu 1 người khác sẽ được thêm 2h nữa, mà tốt nhất cứ đăng ký thêm 1 tài khoản khác là lại được 2 giờ gọi nữa, thế cho nhanh.
    Nhắn tin thì miễn phí....
  2. Capricorn85

    Capricorn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay à nha. Rất hợp với người nghèo. Hè hè.
  3. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có một cuốn truyện hay muốn chia sẽ.
    Mọi người cùng thử đọc nhé.
    Bên nhau trọn đời là cuốn sách nằm trong trào lưu văn học mạng đang rất thịnh hành ở Trung Quốc những năm gần đây. Tác phẩm đăng liên tục trên mạng bắt đầu từ tháng 9 năm 2003 cho đến nay vẫn là tác phẩm được bạn đọc trong và ngoài mạng yêu thích bởi lối viết dung dị và chan chứa yêu thương. Tình yêu là chủ đề muôn thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm. nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Điều mà Bên nhau trọn đời muốn nói
    Tình yêu luôn là thiên đường, và cũng là địa ngục của kẻ yêu....
    [url="http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn4n4nmn31n343tq83a3q3m3237nvn" Bên Nhau Trọn Đời - Cổ Mạn] [/url]
    Được oTuongVyo sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 20/11/2008
  4. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    Quyển này hay, nhưng kết thúc có hậu qúa nên mình không thích. Kết thúc phải vật vã, phải day dứt, phải ám ảnh mới hay . Nhưng nói chung ngoài cái kết thúc mình không thích ra thì quyển này đọc được, với một câu chuyện tình đẹp và lãng mạn, cách xử lý thời gian, không gian và tình huống khá hợp lý và linh hoạt, cách xây dựng hình tượng nhân vật rất có chiều sâu. Good book for who is in love (tiếng Anh bồi không biết có đúng chính tả không nữa :D)
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    A good book for ones who are in love
    MÌnh đọc thử thấy truyện rất hay, đúng gu mình thích, thanks Tường Vy.
    Cũng đúng mơ ước của mình luôn, chỉ muốn bình yên nắm tay nhau đến đầu bạc răng long mà sao khó quá, haiz.
    Đáng tiếc là, đời chỉ có một Hà Dĩ Thâm, mà anh ý yêu Triệu Mặc Sênh mất rồi :D (mà này, cái cô hậu đậu đấy thế mà ngon nhỉ, mình tháo vát quá thành ra cái cánh Hà Dĩ Thâm chả bao giờ để ý, hề hề )
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua xem Nhân tài Đất việt, đến phần trao giải nhất mình cứ ngờ ngợ, quen quen. Hoá ra là trang web mình phát hiện ra cách đây vài tháng :D. Công nhận tầm nhìn của mình cũng xa và rộng ra phết :P.
    Nguồn: http://dantri.com.vn/Sukien/Mang-thong-tin-du-lich-giai-tri-gianh-giai-nhat-TDV-2008/2008/11/260990.vip
  7. Capricorn85

    Capricorn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết có trang này http://www.truongxua.vn/home. Không biết có gặp người quen không nữa.
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nghiêm thích truyện dằn vặt day dứt hả, có hàng cho bạn đây
    [url="http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/8/ebook/Cho_em_mot_dieu_thuoc-Yeu_Nu_ben_quay_Bar.rar" Cho Em Một Điếu Thuốc - Down Load
  9. Nguyennghiem

    Nguyennghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thanks đồng chí, mấy hôm nay bận nên mới đọc được đoạn đầu, hy vọng đoạn cuối sẽ dằn vặt, day dứt như quảng cáo :D.
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong [url="http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvnvnqnmn31n343tq83a3q3m3237nvn" Thiền của tôi], thấy bùng lên một quyết tâm...
    Buông tay ra, để những tàn tro theo gió tới bất kỳ nơi nào nó muốn. Một khi ta không là gì, đừng cố hành hạ mình bằng những ký ức không tên....

Chia sẻ trang này