1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯ VIỆN THÔNG TIN DU LỊCH TÂY NGUYÊN (tuyến điểm)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi huongdanvien_dalat, 26/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salett2

    salett2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, người ta lên Thành phố từ lâu rồi. Còn nữa, Tỉnh Đaklak bi giờ tách thành tỉnh Đaklak va Đak Nông.
    Các địa danh bác nói đến ở Đaklak bi giờ thuộc Đak Nông rồi trừ Buôn Đôn ra.
  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thác Voi ?" ?oNàng công chúa ngủ trong rừng?
    Cao nguyên đang vào giữa mùa khô, mọi nguồn nước đều dành cung cấp cho những vườn cà phê, tiêu. Trong khi những dòng thác nổi tiếng của Đà Lạt như Cam Ly, Pren đã cạn róc, nước ngừng chảy, trơ lại những mỏm đá trơn bóng, óng lên dưới ánh mặt trời thì thác Voi vẫn tung bọt nước trắng xóa và du khách vẫn được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ cùng những cánh rừng nguyên sinh bên dưới.

    Nhờ địa thế trung tâm tuyến ngã ba Sài Gòn - Đà Lạt - Buôn Ma Thuột, nằm giữa cụm dân cư đông đúc của thị trấn Nam Ban - Lâm Đồng, có diện tích 103 ha với thảm thực vật vẫn còn nguyên vẹn, thác Voi có lực hút rất lớn đối với du khách trong và ngoài nước, rất thích hợp để tổ chức các tour du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.
    Du khách có thể viếng ngôi chùa Linh Ấn to lớn, bề thế với tượng Phật Di Lặc cao 8 m ở ngay trên thác, đặc biệt là những tảng đá to lớn, có hình dạng tựa những bó đũa như ai đó đã vô tình ném xuống thác, nằm trong một quần thể đá tuyệt đẹp. Vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, du khách đều có thể vừa vãn cảnh chùa, vừa ngắm dòng nước tung bọt trắng xóa. Phía sau thác nước là một hang động rộng chừng 20 ha, là nơi trú ẩn của hàng ngàn con dơi. Loại dơi ở đây rất to có con nặng tới nửa ký. Khi có tiếng người, chúng rời khỏi vòm động, đập cánh bay ra làm xao động cả một khoảng không. Tiềm năng như thế, cảnh đẹp là thế, vậy mà đã bao năm, kể từ khi được quy hoạch thành khu du lịch từ năm 1976, thác Voi vẫn còn ở trạng thái nguyên sơ của nó.

Chia sẻ trang này