1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho bà ngoại!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi zombie, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho bà ngoại!

    Bà kính yêu của cháu!
    Trước đây cháu chưa bao giờ gọi bà một cách trìu mến như vậy cả,để bây giờ cháu hối tiếc biết bao.
    Lần nào cũng thế mỗi khi cháu đọc "Tuyết" của Pautôpxki,cháu đều khóc.
    Giống hệt câu chuyện ấy cháu đã không kịp nhìn ánh mắt bà lần cuối,đã không kịp nói với bà rằng cháu yêu bà đến thế nào.Kể từ ngày hôm ấy đến bây giờ là 4 năm,cháu gái của bà đã 19 tuổi,cháu vẫn bé nhỏ như ngày ấy chả cao thêm đuợc tẹo nào.Mọi ngưòi ở quê ra nói rằng cháu càng lớn càng xấu đi,chán quá bà ạ.Tình yêu cháu dành cho bà vẫn vẹn nguyên như thế chỉ khác là nó được đắp bồi thêm bởi những nuối tiếc,sự hối hận .
    Cháu đã nhớ bà đến thế nào mỗi buổi tối mùa đông cháu đi học về.Hồi bà còn ở bên cháu bà thuờng cho thức ăn và cơm vào cạp ***g rồi đem ôm trong chăn,khi cháu về lại sung suớng huởng sự ấm áp từ trái tim của bà.Cháu rơi nuớc mắt mỗi khi mùa hè về không còn bàn tay bà gãi gãi vào lưng cháu, xoa vào bụng cháu để cháu dễ ngủ.Em Dũng vẫn tham ăn như thế bà ạ,cháu đưong nhiên là càng ngày càng luời ăn,còn nhơ bà đã ép cháu ăn nhiều thế nào và còn phải dấu kẹo bánh phần cháu nữa.
    Cháu cũng đã có những cảm xúc thật kì lạ và cứ mỗi khi có 1 nguời bạn khác giới quan tâm đến cháu,nói với cháu những điều ngọt ngào cháu lại luôn nhớ đến bà.Cháu biết rằng tình cảm có những cung bậc khác nhau nhưng có lẽ không ai yêu cháu nhiều như bà cả,không ai chiều cháu như bà cả.
    Còn cháu,cháu đã thật là tệ bà nhỉ.Hồi bà ốm cháu đổ thừa cho việc ôn thi,cháu đã không chăm sóc bà nhiều,Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện mẹ kể,lời nói cuối cùng bà không gọi tên cháu mà gọi tên nguời khác là cháu lại trào nuớc mắt,Cháu thấy mình thật là xấu xí.Cháu vừa không quan tâm chăm sóc cho bà lại vừa đòi hỏi tình yêu lớn lao của bà.Cháu đã quá quen với việc bà ở bên cháu từ khi cháu mới đuợc sinh ra ,đã quá quen với việc cháu là nguời bà yêu thuơng nhất.
    Cháu lại phải về nấu cơm bà ạ,cháu vẫn chưa khoe với bà là bi giờ cháu đã ngoan hơn rất nhiều so với hồi bà còn ở bên cháu.
    Cháu nhớ bà quá,cháu lại có cảm giác như mới hôm qua thôi cháu thảng thốt mấy lần trong một đêm nghẹn ngào khóc không ra tiếng khi bà bỏ cháu mà đi.
    Cháu không đuợc phép nói như thế bà nhỉ,bà không bỏ cháu.
    Duờng như cháu không kiềm chế đuợc cảm xúc của mình lúc này thế để dành thư sau bà nhé.Cháu không khóc ở đây đuợc

    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    1/3/03
    Sáng nay cháu về thăm nhà cũ.Cháu từ chối gặp bạn mà chả biết nói với bạn thế nào,nếu mà bảo về thăm nhà cũ dễ nó nói cháu bị hâm.
    Buồn thật,ngưòi ta phá giàn trầu không của bà đi mất rồi,sao cháu nhớ cái màu xanh muớt ấy thế.Cháu trào nuớc mắt trước cổng nhà cũ khi cháu tưỏng như lại nhìn thấy dáng bà cong cong trong nắng ban mai đứng duới dàn trầu không chọn hái những cái lá đẹp nhất đem đi chợ bán.Cháu tưỏng như ngày mai,chủ nhật cháu lại dẫn bà đi chợ Hàng.Hồi bà còn sống cháu không thích đi cùng bà vì bà đi sao mà chậm quá.Giá như bây giò cháu lại đuợc đợi bà buớc từng buớc như thế.Mẹ bảo rằng bà là ngưòi dạy cháu đi...Bà lại mua bánh dày đỗ cho cháu ăn,sao hồi đấy cháu độc ác đến thế cháu chê bai những thứ quà bà mua,cháu đã cố tình không hiểu.Nhưng bà chưa bao giờ giận cháu cả,bà yêu cháu bằng tất cả những gì mộc mạc mà bà có.Cháu đang có một chuyện hơi buồn bà ạ.
    Cháu đang lớn lên,sự ra đi của bà đã đễ lại một khoảng trống trong lòng cháu,cứ mỗi khi cháu nhớ bà cháu lại tự nhủ rằng mình không đuợc phép làm đau bất cứ ai.Bây giò không hiểu cháu có làm ai đó buồn không bà ạ.
    Cháu nhớ bà quá.Làm sao bây giờ.
    Đêm,cháu khó ngủ vì những chuyện linh tinh,cháu nhớ bà khi xưa hay kể chuyện cổ tích cho cháu nghe,kể nhiều đến mức cháu thuộc lòng rồi mà vẫn cứ đòi bà kể lại.
    Bà của cháu giống hết những ngưòi bà trong chuyện cổ tích,bà cũng ăn trầu cũng kể chuyện,bà cũng mặc áo nâu bà chít khăn mỏ quạ.Bà rất khác những ngưòi bà sống ở thành phố.Cháu nhớ mùi quần áo của bà,rất đặc trưng,hình như là mùi trầu,mùi vôi.
    Năm tháng qua đi nhưng huơng thơm những hơi ấm mà nguời ta mãi mãi không quên đuợc.Giá như ngưòi ta biết trước đuợc những gì sẽ xảy ra,giá như cháu biết trước đuợc rằng có một ngày bà sẽ xa cháu,lên thiên đuờng trên cao phải không bà thì chắc chắn cháu đã không quên nói với bà rằng "Cháu yêu bà"
    Cháu luôn tâm niệm rằng cháu sẽ không làm ai buồn như đã từng làm với bà nữa.Tính cháu vẫn hay quên nhưng nhất định không quên nói với những nguòi cháu yêu thuơng rằng cháu yêu mọi ngưòi biết bao.Từ hôm giỗ bà,bó hoa huệ cháu mua cứ không ngớt nồng nàn hằng đêm khiến cháu thao thức,khiến cháu nhớ bà.Và mãi mãi bà là ngưòi không thể thay thế trong trái tim cháu,trong tâm tưỏng của cháu bà luôn ở đấy tha thứ lỗi lầm và xoa dịu những nỗi buồn của cháu.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes

    Được zombie sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 03/03/2003

Chia sẻ trang này