1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho con từ nơi xa vạn dặm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nth1978, 02/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Thư viết cho con từ nơi xa vạn dặm

    Hôm nay là sinh nhật con trai, tôi đang ở cách xa con đến nữa vòng trái đất. Tôi thèm một cái thơm nhè nhẹ của con trai, thèm được nâng con lên trong giờ phút con tròn hai tuổi. Nhưng tôi không thể vì lúc này tôi ở xa quá. Chẳng có gì hơn tôi muốn viết vào đây để ôn lai những khoảnh khắc của mình. Và để chúc mừng sinh nhật con. SONY là nick của em ở diễn đàn khác

    ************************
    Là con người, lớn lên ai cũng ước mơ đến một gia đình vợ chồng hòa thuận êm ấm lẫn tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ. Em cũng vậy, mới có 10 tuổi em đã mơ sau này lấy một cô gái cùng làng để cùng nhau trồng rau, trồng sắn và lúc nào cũng phơi phới niềm vui như anh ?oHai lúa?. Lớn lên chút em mơ ước em làm thầy giáo và cũng không quên mơ ước rằng sẽ được kết duyên cùng một ?oCô giáo tày cầm đàn lên đỉnh núi?. Nói tóm lại là ở thời điểm nào em cũng có ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Đấy mọi người thấy không, 10 tuổi em đã có mơ ước vậy rồi vậy mà đến 26 tuổi em mới thực hiện được ước mơ nho nhỏ đó. Cuộc đời cho em người mà em thích, em muốn khi em ở cái tuổi hai 2x gì đó. Lúc thấy mấy chị trong khoa có em bé, bé nào cũng mang những nét yêu yêu của mẹ, nét bướng bướng của cha mà em thèm phải nói là cực thèm. Thế là em nghĩ mình có thể giải cơn khát này và hành trình bắt đầu. Em về hỏi vợ là thích con trai hay con gái đầu lòng. Vợ thì bảo với em con nào cũng sẽ mang những nét đẹp của cả em và anh nên thế nào cũng là niềm hạnh phúc. Còn em thì muốn có baby boy nên em hay đến hiệu sách đọc trộm ?oBí quyết sinh con trai? rồi về áp dụng một cách triệt để. Chi tiết thế nào các bác phải mật thư nhé. Thế rồi ngày mà em biết được rằng em sẽ được làm bố trong vòng 9 tháng nữa cũng đến, em mừng lắm các bác ạ. Em bảo vợ là hình như người ta bảo ăn cháo cá chép là sau này da baby sẽ đẹp, môi đẹp gì đó em cũng rủ vợ làm theo. Hôm đó đi chợ mua cá chép, em lại nhìn thấy quả đu đủ ngon và rẻ nên lại mua về làm sinh tố. Mọi lần em làm sinh tố đơn giản lắm nhé. Chỉ cho hoa quả, đá, đường rồi một chút nước lọc đun sôi rồi oánh đều lên. Nhưng hôm đó thì không, mình phải vì tương lai con em mình nên em đây làm sinh tố với sữa bò tươi. Ôi sao mà ngon thế, em cứ vừa uống vừa khen ngon rồi còn lý giải rằng phải ăn đu đủ để con mình nó có đầy đủ tố chất của một con người trong thế kỷ 21 , vợ em cũng thấy hấp dẫn và tin em nên oánh chén cũng tạm được. Sau hồi này thì đến hồi cá chép nấu cháo cho đẹp da, đẹp thịt. Hậu quả là khôn lường, mặt em méo sệch cả tuần các bác ạ. Nhưng thôi rồi cũng qua và từ đó mỗi lần nhắc đến sinh tố đu đủ em ghét cũng vì thế.

    Sau khi khắc phục hậu quả về sinh tố và cháo cá chép, em cùng vợ rủ nhau đi mua đĩa nhạc cổ điển để hy vọng cái não của con em nó ngon lành hơn cha mẹ nó. Hành trình kéo dài từ Hà Đông đến chợ trời cũng kiếm được vài CD. Em trước đây thuộc loại đàn gẩy tai trâu lắm nhưng mà cũng chịu khó bật nhạc để con mình phấn khởi. Hàng ngày cứ 6 giờ sáng em dậy mở nhạc cổ điển để cho vợ và con nghe còn mình thì đi ra tập thể dục với chậu quần áo. Nói thế thì to tát nhưng em cũng chỉ làm một cái việc là cho cái đống quần áo đó vào cái máy giặt thôi.

    Ấy thế mà cũng nhanh thật, đã được hơn ba tháng rồi nhỉ. Hai vợ chồng ngồi xem lịch rồi bảo nhau vậy. Được cái từ ngày em có vợ và có ý định có baby, em hay hóng hớt với ?ogiới bà chửa? nên cũng biết là Bác Thực ở chỗ Bạch Mai siêu âm chẩn đoán hình ảnh tài ba nhất Hà Thành. Hay như lên trên hàng bài có siêu âm màu 3 chiều hình ảnh sinh động lắm. Em bảo vợ hay là để đến tháng thứ 4 mình đi siêu âm có được không, ấy thế mà 3,5 tháng em lại tò mò về chiến thuật, chiến lược của mình nên quyết định đi đến chỗ bác Thực. Lúc vợ vào phòng siêu âm em hồi hộp nhưng mà em cũng kệ vì tương lại cũng phải more than two babies nên bé gái cũng yêu mà bé trai cũng chiều. Lúc bác Thực siêu âm xong nói với vợ em là baby boy, ông ấy bảo là phải nộp thêm tiền từ 25K lên 35K khoảng như vậy em ko nhớ rõ. Vợ đang thích thú nên móc ví ngay, phải em là em chỉ nộp thêm có một nghìn thôi đấy.

    Sau khi biết rằng mình sẽ có baby boy rồi thì em yên tâm đủ bề. Nhưng tội là phải đi tham gia khóa học tiếng Anh. Trời, căng thẳng lắm vì lúc đó trình nghe của em rất chán. Tối nào em cũng phải nghe băng làm bài tập. Lúc đầu sợ rằng ảnh hưởng đến vợ và con nên nhét cái headphone vào tai. Làm như vậy thì em tick cũng kha khá vì âm thanh rất tập trung. Nhưng đến lớp thì thôi thảm hại vì nghe loa ngoài và âm thanh loãng. Thế nên em về nói với vợ, xin vợ cho bật loa ngoài để học. Thế là hành trình học Toelf của bố con em lại bắt đầu. Cứ 8 giờ tối ăn cơm xong là em lại bật cái băng ?oWelcome to the toefl test, In section I?bla bla? cho đến tận 11 giờ thì em chuyển sang các thể loại khác để ông con đi ngủ mai còn dậy nghe nhạc cố điển nữa chứ. Không biết có phải bị học toefl với bố hay không mà gần đây khi gọi điện về em bảo ?oBố chào con trai? thì con em nó đáp cho em một câu làm em choáng ?oHaiiii (Hi)?.
    Nhanh thật đấy thế mà cũng được 9 tháng rồi, em lại cùng vợ đi siêu âm để xem bao giờ mình được chính thức nhận chức làm bố. Đến khám lần này bác Thực phán rằng chỉ trong 2-3 ngày nữa thôi là ?ovỡ đê?. Ôi, thật em mừng, em lo mồ hôi em nó ướt đầm người luôn. Em lôi điện thoại ra ngọi tứ tung: nhà nội, nhà ngoại, chị dâu, mẹ nuôi, chị nuôi. Sau này mọi người bảo em là thằng này nó cuống nên mới thế. Ấy vậy mà em chờ 2-3 ngày không thấy gì đâm lo lắm. Em sốt ruột không sao ngủ được. Lúc vợ còn thức thì không sao chứ lúc vợ em ngủ thì em phải thức, cứ 30 phút em lại phải kiểm tra xem con có đạp không rồi lại thiếp đi chút ít, rồi lại giật mình tỉnh dậy để kiểm tra. Cảm giác căng như dây đàn khi mà đã quá 6 ngày theo ngày bác sỹ phán. Ngày nào cũng phải đi bác sỹ để kiểm tra và lần nào cũng được một câu là sắp rồi sắp rồi. Thế mà chậm sau ngày dự đoán đến 12 ngày rồi vẫn không thấy gì. Sáng ngày thứ 13 em bảo vợ thôi vào viện ở đó thôi ở nhà sợ lắm, rồi gọi điện cho bà bác sỹ bệnh viện để lobby đưa vợ vào viện. Họ thấy em sốt ruột nên bảo ok mang vào khám đi. Lúc đưa vợ vào khám bác sỹ bảo rằng vợ cháu sẽ sinh trong ngày hôm nay, nhập viện đi. Thề chứ em mừng như bắt được vàng vì em tin là hôm nay sẽ là ngày trọng đại nữa trong cuộc đời mình. Em nhanh chân đến các phòng thu phí để có thể nhập viện cho vợ. Mọi cái xong đâu đấy, lúc đó là tháng 6 nóng bỏng nên vợ em bảo hay ngồi tạm ghế đá đây cho mát chứ vào đó nóng lắm. Ghớm cái giờ đó em sao dám trái lệnh vợ. Em bảo thế thì ngồi xuống đây. Vừa ngồi xuống thì có mấy chị đi đến viện thăm chồng dừng chân nghỉ lại hỏi thăm rồi ra điều phán xét theo kinh nghiệm của bản thân rằng ?oVợ em sắp sinh rồi đấy..?. Nói chuyện một lúc mấy chị bảo vào viện đi, nhanh lên đi đừng ngồi đây nữa đến lúc sinh mọi chuyện sảy ra nhanh lắm không kịp vào phòng sinh lại sinh con ngoài đường à!? Các chị ấy nói như em được làm bố ngay tại trận, em sợ, em hốt hoảng, vợ em cũng thế vì đã có kinh nghiệm gì đâu thế là đứng lên đi luôn vào khu sản khoa. Vì mất tiền lobby nên vào đến nơi đã được mấy bác y tá hỏi là có phải người nhà của cô này cô kia không làm em mừng vì thầm nghĩ chắc dịch vụ tốt đây. Họ khám rồi bảo vợ em rằng vô tư đi nhanh thì 4 giờ chiều sẽ sinh rồi chỉ một cái giường trong một phòng cạnh đó. Em cùng vợ bước vào, ối trời ơi sao bọn trẻ da lại nhăn nheo và đỏ hoẻn thế kia em tự hỏi. Em lạ lắm vì đây là lần đầu trong đời em phải vào những cái khu như thế này. Cũng vì thấm mệt những đêm thức canh xem ông con thế nào nên em và vợ nhảy lên chiếc giường đơn ngủ. Mấy bà đi coi bà đẻ nhìn em với cặp mắt phán xét rằng sao ông kia vô duyên thế không biết ai lại lên giường bà đẻ ngủ thế kia. Nhưng em kệ vì em mệt lắm rồi mà nếu để vợ một mình thì có mà ngu hơn là vô duyên nên em cứ ở đó. Một lúc sau một chị y tá vào bảo em là anh cũng chuẩn bị sinh con àh mà lên giường này ngủ. Ôi thôi lại phải bla---bla để cho chị ấy đi chỗ khác.

    4 giờ chiều vẫn chưa thấy gì, em sốt ruột kinh lên được lại mang 20K sang cho chị y tá để khám xem thế nào, các chị lại bảo là 10 giờ cơ cứ yên tâm đi. Lại chờ đến cái giờ đó, 10 giờ rồi họ khám cho vợ một lần nữa và bảo là 4 giờ sáng hôm sau mới sinh nên ngủ đi, nghỉ đi lấy sức mà sinh. Em hoài nghi quá nhưng vẫn đưa bà cụ em về nhà để ngủ và bảo là gần đến giờ đó em sẽ đón vào. Đưa bà cụ gần đến nhà em bảo bà cụ em rằng thấy sốt ruột lắm hay quay vào đi, thế là lại quay đầu lại. Rồi em quyết định cho vợ khám lần nữa, lần này em đưa hẳn 100K để một chị khám lại xem thế nào. Thật may chị bảo em "nhịp tim bắt đầu nhanh rồi đấy, phải làm thủ tục mổ thôi". Em ok ngay và lúc đó em rút điện thoại gọi cho cạ của mình ở bệnh viện vào để chăm sóc các bác sỹ. Một lúc sau cạ của em bảo rằng dải tiền đủ các ban bệ rồi, từ bác sỹ chính, y tá đến nhân viên phòng mổ để diệt trùng cho kỹ nên yên tâm với lại cô sẽ vào trong phòng mổ nữa nên không lo. Mọi cái xong đâu đó thì bác sỹ kêu phải mua thuốc và nước truyền để mổ. Ôi thôi vô duyên cái đời em, em không mang một đồng nào vì nghĩ là đã đưa tiền cho cạ rồi là ok. Thế là em phải chạy bộ từ viện về nhà để lấy tiền. Chạy đến đâu thở đến đó và cứ thấy mệt mới nghĩ ra là từ sáng mình đã ăn gì đâu.

    Thế rồi giờ mổ cũng đến, mọi người trong gia đình không ai được vào chỉ có vợ em và người bác sỹ quen trước đó thôi. Đúng 12 giờ 15 phút bác sỹ ?orạch? một đường dài dài rồi cho thằng bé ra, phát cho nó một phát. Cạ của em ngắm thằng bé một lúc rồi chạy ra bảo rằng ?oNgon lành cành đào rồi, mà sao cái mồm nó giống mày thế hả SONY?" Rồi mẹ ấy với cái miệng xinh xinh mỗi tội hay hóng hớt nói ra thêm "Vợ mày nó nhìn thấy thằng bé nó cười khanh khách?? làm em nóng lòng để xem cu con của mình. Một lát sau nữa thì một chị y tá bế thằng cu về khu ở và em là người đầu tiên nhì thấy thằng bé từ phòng mổ đi ra. Lúc đó cảm giác của em như những nhà khoa học trên mặt trăng với một cảm giác không trọng lượng, một cảm giác thăng hoa khi nhìn ánh mắt của cu con liếc lên để đáp lại lời gọi nghẹn ngào phát ra nơi cổ họng của em ?oCon trai ơi?.

    Thấm thoát thế mà hôm nay đã là ngày con trai tròn hai tuổi. Con đã biết đi, biết nói những từ quen quen hàng ngày, biết nịnh mẹ khi mẹ quát vì nghịch, biết vẫy tay chào bố trên webcam và gọi ?oSONY ơi? dù mẹ bảo phải gọi là ?oBố SONY ơi? mỗi lần ra thăm bố, biết bye bye khi chào tạm biệt. Dù trẻ thơ, dù chưa biết bố đang ở xa vạn dặm kia là nỗi buồn kinh khủng, nhưng có lẽ mỗi khi con ngồi lủi thủi một mình chơi đồ chơi khi mẹ nấu cơm, chạy ra cửa gọi ?oSONY ơi? để tìm một điểm tựa khi bị mẹ mắng làm bố cháy lòng mong ngày trở về để ở bên con. Bố sẽ về trong một ngày không xa nữa con trai ạ. Lúc này là sinh nhật của con, bố biết mẹ sẽ mua bánh, thắp nến cho con thổi vào lúc này. Ở bên này bố không mua bánh nhưng cũng mua hai cây nến thắp lên rồi ngồi trong ánh nến lung linh sắc hồng viết những dòng này tặng con để nói rằng ?oHappy birth day to you, Minh Trung. I miss you so much?.
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em rơm rớm nước mắt . Cô cũng chúc bé Minh Trung hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn học giỏi, thông minh sáng láng để làm rạng rỡ mặt mày cha mẹ cháu , bõ cái công bố cháu chạy từ Hà Đông đến chợ giời mà mua đĩa nhạc cho cháu nghe, cháu nhé
    Tặng bé Minh Trung này
    Btw, em là em khoái cho trẻ con nghe băng ngoại ngữ lắm đó bác. Đọc bài của bác em càng khẳng định tính hiệu quả của phương pháp này. Gì chứ em đã lên kế hoạch dạy con em (chưa biết bao giờ có ) từ bây giờ rồi
  3. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vợ và con anh là những ng hạnh phúc khi có ng chồng, ng cha tốt như anh. Mong bé Minh Trung của anh chị mau lớn để có ngày đoc dc những dòng này của anh. CHúc gia đình anh chị hạnh phúc
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của anh SONY xúc động quá, chúc bé Minh Trung hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn, luôn là niềm vui của mẹ và bố SONY nhé
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:chạy ra cửa gọi ?oSONY ơi? để tìm một điểm tựa khi bị mẹ mắng[/QUOTE]
    Ba em cũng đi công tác xa hồi em hơn 1 tuổi cho tới 4 tuổi gì đó. Mỗi lần bị mẹ mắng, em cũng giống bé Minh Trung nhà anh gọi tên ba, làm mẹ thương, mẹ không mắng nữa
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 04/07/2006
  5. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ông bác này làm nhiều người ghen tị với chị nhà quá. Chúc bé Minh Trung mau lớn và trở thành cậu bé tài ba nhất Hà Thành nhé.
  6. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa bế bé Gà dỗ bé ngủ vừa đọc bài viết của bạn, thật tình trong mình dâng lên biết bao cảm xúc, quả thật nhìn bé con khôn lớn từng ngày là niềm hạnh phúc vô bờ bến của những người làm cha người làm mẹ bạn nhỉ.
    Bạn viết thật quá, từng câu từng chữ đều chứa đựng những tình cảm đẹp nhất dành cho vợ và đứa con yêu quí. Mình chúc gia đình bạn luôn đầy ắp tiếng cười, chúc bé Minh Trung hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và thông minh nhé.
  7. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác đúng là nguời đàn bà hạnh phúc nhất trần gian, có đuợc một nguời chồng quá iêu vợ con như bác thật là ko uổng chống lầy hì hì
    Chúc gia đình bác luôn hạnh phúc,chàn đầy tiếng cuời
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thư bác cảm động quá. Anh iu nhà em cũng sinh năm 78 như bác, nhưng trót yêu trẻ con nên phải chờ hơi lâu, vẫn chưa có được hạnh phúc tuyệt vời như bác đâu. Nhất bác nhé! Hôm nào bác post ảnh ku Minh Trung lên cho mọi người chiêm ngưỡng nha!
  9. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác đã động viên em. KHoảng 6 tháng nữa là em được về rồi.
    Đây là ảnh con trai em lúc 18 tháng tuổi.
    [​IMG]
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ui...dễ thương quá... lớn lên con cũng yêu vợ như bố yêu mẹ là Number 1 :).
    Chúc bé hay ăn chóng nhớn nhé :).

Chia sẻ trang này