1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho một người !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho một người !

    Anh à !
    Thế là đã gần được một năm ngày 2 đứa yêu nhau rồi đấy , nhanh quá phải ko anh?Tất cả chỉ mớinhư ngày hôm qua thôi nhiều lúc ngỡ ngàng không biết la thật hay hư ,em hiểu rằng trên thế gian này chỉ có anh là yêu em nhất , chỉ có anh là người lo lắng yêu thương em nhất .Em như con cá nhỏ bơi trong bể tình yêu của anh . Vừa hạnh phúc cũng vừa lo sợ một ai đó cướp mất anh của em bởi anh của em dễ thương lắm . Em biết anh yêu em và ko bao giờ muốn 2 đứa xa nhau . Em cũng yêu anh .Thương anh hơncả bản thân em vì vậy em chỉ muốn mang đến cho anh hạnh phúc , làm cho anh những gì có thể dể anh yên tâm làm việc .Bởi anh làm tất cả mọi điều cũng chỉ vì em thôi .
  2. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nhiều lúc em cảm thấy buồn ghê lắm anh ah . Tự nhiên bây giờ anh không yêu em như ngày xưa nữa , thấy anh khác lắm anh chẳng còn để ý gì đến em , nhiều lúc em muốn nói yêu anh , hay thể hiện tình yêu của em dành cho anh nhưng em không biết anh có thích nghe không ?
    Vì nhiều lúc em viết thư hay làm gì đó cho anh em thấy anh chẳng thể hiện tình cảm gì , những gì em dành cho an h, anh chỉ đọc một lần rồi vứt đi điều đó làm em cảm thấy tình cảm của mình ko được tôn trọng . Em yêu anh nhưng ko khỏi cảm thấy mệt mỏi vì anh ............
  3. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời Hà nội nắng nóng quá em cam thấy trong người mệt mỏi và buồn ngủ lắm anh ạ .Cửa hàng bây giờ vắng khách em chỉ mong anh đến anh nói chuyện với em thôi ,. hôm 15 là ngày kỉ niệm một năm ngày 2 đứa yêu nhau .Em không biết tại sao mọi người ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của tụi mình .Bình , Phương , Hằng , Minh , anh Nam nữa đều thấy bọn mình rất yêu nhau , vì nhau lại còn rất hạnh phúc nữa chứ , em cảm thấy rất vui vì điều đó .Mãi như vậy anh nhé !!!!!!!! Yêu anh !!!!
  4. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có gì để viết về anh bây giờ chỉ biết rằng từ khi yêu anh cuộc sống của em thật đặc biệt . Em thấy mình hạnh phúc , em từ một đứa con gái vụng về bây giờ đã biết làm những gì nah dạy . Nhiều lúc em thấy anh đáng yêu như một cậu bé , có khi khó tính như một ông cụ . Cũng có lúc ích kỉ nhưng cũng cao thượng lắm .Vừa ngây thơ vừa tinh quái mỗi khi trêu em . Tóm lại con người của anh là một mớ bòng bong khó có thể nhận biết ngay được nên để em có thể hiểu anh nư lúc này thì em phải mất thời gian rất nhiều .Anh rất đáng yêu, sự đáng yêu ấy ko phải ở bề ngoài của anh đâu mà nó toát ra từ những hành động của anh , em nhận biết được điều đó qua một năm 2 ngày yêu anh .
    Được nu_cuoi_duoc_binh_chon sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 17/06/2004
  5. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội July 1st 2004
    Hôm nay và cả hôm qua nữa em cảm thấy buồn thực sự , em biết sẽ đến một lúc anh sẽ nói những lời ấy nhưng em vẫn thực sự bất ngờ vì những gì anh nói .Cái cảm giác vừ hụt hẫng vừa thất vọng đau đớn nó cứ ào về trong em .Anh đi rồi em đi tắm mà nước mắt nhỏ lã chã . Khi anh đến anh ôm em vào lòng ,em lại nghĩ đến những lời anh nói ,emkhông thể cầm lòng nổi .Anh bảo anh sẽ làm những việc cho em mà từ trước tới nay em chưa bao giờ được biết như đi biể chẳng hạn .Những cái đó với em chỉ là phù phiếm thôi ,nếu anh không yêu em không thật lòng với em thì những cái đó nào có ý nghĩa gì .???????????Em ko cần những thứ ấy .ANh ko thực sự yêu em thì nói những lời đó chỉ làm em cay đắng mà thôi ..
    Mọi người bảo với em rằng anh tốt với em thế anh yêu em thế kia mà , em cũng nghĩ như vậy nhưng càng ngày em càng cảm thấy thất vọng .Thất vọng thực sự . Em yêu anh ! Cũng vì yêu anh mà em chỉ mong muốn anh được hạnh phúc ,em có thể hy sinh tất cả chỉ để tình yêu này sống mãi .Nhưng em cũng không ngờ người em yêu thương lại là người coi thường em nhất ....
    Nhiều lúc em thấy mình bất lực , em vì người em yêu , làm tất cả chỉ vì người ấy thế mà chính những điều đó lại giết chết tình yêu ấy .. ..
    Em chỉ nghĩ anh là người thương em nhất , hiểu em nhất thì anh phải khác cơ .Anh biết tại sao em yêu anh mà .Em yêu anh cũng bởi anh yêu em .Trên đời này chắc ko có gì đau hơn chính bị người mình yêu coi thường .Em thương anh lắm bởi em nghĩ rằng anh vất vả cũng chỉ vì em nên em ra sức chăm sóc anh , anh cũng là người thiếu thốn tình cảm nên em muốn mình là chỗ dựa của anh . Em muốn anh thấy rằng em là người yêu anh nhất . Vì vậy mà ngay cả trong việc làm bé xíu của em dành cho anh thì em cũng muốn anh thấy được tấm chân tình của em trong đó .
    Em nhớ trước đây anh có kể cho em nghe truyện Thần Điêu Đại Hiệp , cái anh nói ko phải là nội dung của truyện mà là về tình yêu của Mục Niệm Từ dành cho Dương Khang . Anh nói điều đó khi em nói ko thể yêu anh vì anh có những điều em ko chấp nhận được ở anh .Anh bảo Dương Khang là một kẻ ích kỷ , xấu tính ,định giết cả cha mình thế mà Mục Niệm Từ vẫn hết lòng yêu thương và đi theo cùng trời cuối đất .Em hiểu anh muốn nói gì với em nên em đã cố gắng để hiểu và thương yêu anh hơn .Em biết anh cũng thay đổi nhiều lắm . ANh biết quan tâm đến người khác ,biết cảm thông chia sẻ với em , em đã rất hạnh phúc khi yêu anh và em biết yêu em anh khổ nhiều rồi .... Anh nói đúng có thể yêu một người nhiều lầm lỗi nhưng cái quan trọng là lầm lỗi ấy được sửa như thế nào , được thông cảm đến đâu .Nhưng em cũng ko thể yêu một người mà người ta coi thường mình .Bởi bản chất của tình yêu là như thế .Ta ko thể yêu một người mà ta ko tôn trọng .
    Em viết những diều này ko phải là để trách móc anh đâu với em tình yêu chỉ thực sự hạnh phúc khi cả 2 dcùng xây dựng nó . Anh hãy suy nghĩ kĩ những gì em nói ,em ko muốn thêm một lần nào em phải nói những câu trách móc giận hờn anh vì em nói nhiều quá rồi , em ko muốn nói nữa .... Yêu nhau hiểu nhau là chính , anh hãy tự quyết định những gì cho là đúng , em chấp nhận tất cả .Em ko muốn anh phải hối hận khi yêu em như lời anh nói ! Mong rằng anh hãy làm những gì có thể để cảm thấy hạnh phúc .Em tin anh biết mình cần làm gì .
    Được nu_cuoi_duoc_binh_chon sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 01/07/2004
    Được nu_cuoi_duoc_binh_chon sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/07/2004
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Khi ta không còn một thứ, lại thường hay nuối tiếc. Tâm trạng cứ thả về những tươi hồng quá khứ để rồi bó gối thở than. Sao không coi cai kia thực sự không phải là của mình, sao không coi cái đã qua chỉ là một sự kết nối nhầm lẫn, cái niềm vui kia chỉ phần nhiều là ảo ảnh, sẽ đỡ tiếc nuối và thanh thản hơn chăng. Với lại, cái gì mình đã cố hết sức để giữ mà không được thì không nên ăn năn, cái gì mình vô tình bỏ quên để rồi mãi mãi mất đi cũng đừng dằn vặt, ích gì đâu. Ta nhặt niềm vui nơi quá khứ để cười trong những phút bình yên, ta cũng ko buồn vì những bước sảy chân trong quá khứ mà coi nó như kinh nghiệm đi lên, cũng là tích cực. Cứ nghĩ vậy thì người nhẹ đi nhiều lắm.
    Bạn gái, bạn đã từng là một người hạnh phúc, anh ấy đã đến bên bạn, mang đến cho bạn những sự quan tâm, tình yêu thương mà bạn chưa từng được có, bạn đã thấy hạnh phúc biết bao. Giờ đây, chừng như anh ấy đang lặng lẽ ra đi, có lẽ người đó có lý do riêng của họ. Bởi với một tâm hồn như bạn, với những gì bạn đã sống cho anh ấy, họ không bao giờ muốn làm một thứ gì đấy để bạn phải đau buồn.
    Một cuộc kết nối tình duyên, nếu mong manh cảm thấy những sự bất toàn trong lối suy nghĩ, trong định hướng phía tương lai mà không thể gắn kết, thì tỉnh táo tách rời trước là hơn. Có thể anh ấy đã nhận ra một điều gì đấy, trước khi tâm hồn nhạy cảm của trái tim phụ nữ trong bạn kịp thấy. Bạn ạ, đấy cũng là một việc không đáng để ta buồn, hãy coi quãng thời gian hạnh phúc bên nhau là quà tặng. Hãy nhẹ cất nó vào một miền kỷ niệm, để nhẹ lòng mà bước tiếp, mình sống cho tương lai. Và hai người có tiếp tục sống đẹp, sống vui thì mỗi nửa của ngày xưa mới trọn vẹn và thanh thản được.
    Chúc bạn sớm vui, để tìm thấy tình yêu mới. Đích thực, bền chắc :))
    Rồi một ngày trời bỗng xanh
    Gió mát từ đâu đưa tới
    Chợt thấy tâm hồn phơi phới
    Trên môi hé nở nụ cười
    Một nụ cười cho riêng tôi
    Nụ cười hơn cả nụ cười

    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 01/07/2004
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Anh ah , em thấy anh ko thật lòng với em nữa , ko làm cho em tin tưởng nữa . Anh ko vì em nữa , anh chỉ nghĩ đến anh thôi anh ko quan tâm gì tới em cả .Cuộc sống của em , sức khoẻ của em anh ko quan tâm nữa .Anh mặc kệ , anh thật sự muốn đối sử với em như vậy phải ko anh ????Em chán rồi ! Em mệt mỏi lắm rồi , anh biết ko ?? Em đói lả người đi bao lần vì chờ anh , vì ko có ai trông cho để đi ăn .Gọi cho anh , anh bảo một chút nữa anh về ,cái một chút của anh bây giờ đã là 2 tiếng rồi .Bây giờ là 2h15'''' rồi , em chưa ăn trưa ........Tình yêu của anh ư ? Em là người anh thương nhất đấy ư ? Giả dối hết !
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 01/07/2004
  8. mylove4u29

    mylove4u29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    T. A!
    Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh viết thư cho em. Nó được gửi khi mà anh biết là sẽ không còn chút hi vọng nào về tình cảm em dành cho anh nữa. Trong thời gian qua anh đã rất buồn và luôn cố gắng để có thể làm thành thay đổi mọi chuyện, nhưng có lẽ là anh đã không tìm ra được hướng đi đúng cho mình, và bây giờ thì anh nghĩ là mọi chuyện diễn ra như thế này sẽ tốt hơn cho cả anh và em. Mà không biết em có còn muốn đọc những gì anh viết không nhỉ? Nếu là không thì cho anh xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em nhé. Cho tới tận bây giờ thì anh cũng vẫn không muốn làm chuyện gì để em phải buồn cả.
    Viết gì tiếp nhỉ? Nói về tình cảm anh dành cho em? Anh nghĩ chẳng cần thiết, vì nếu em tin những gì anh viết thì chắc là em đã hiểu được tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay. Anh chỉ muốn nói rằng anh thực sự yêu em, em đã làm thay đổi mọi suy nghĩ và cách sống của anh. Trước khi yêu em thì anh đã đặt ra rất nhiều thứ cho người vợ mình sau này. Nhưng bây giờ thì anh hiểu là khi đã yêu rồi thì chẳng còn thứ gì trên đời là quan nữa. Cắm cổ vào kiếm tiền, cuối cùng cũng chẳng để làm gì khi không còn người mình yêu ở bên cạnh nữa. Anh bây giờ trở thành người vô cảm, tiền có cũng được, không có cũng chẳng sao, đứng trước đàn bà sao mà thấy chán thế. Mỗi trận Euro là mỗi trận anh đi xem đá bóng, bên cạnh những người phụ nữ quen có, không quen có, người yêu cũ có, những con thiêu thân dở hơi lao vào cũng có. Chẳng gì thay đổi được khi trong lòng anh vẫn nhớ tới em, cuối cùng chỉ có mỗi bọn chủ nhà nghỉ là sướng, thu tiền hằng ngày.
    Sau những chuyện như thế, bây giờ anh thì anh chẳng còn đủ tự tin để đứng trước em nữa. Xét cho cùng thì anh chẳng bao giờ muốn lừa dối em cả. Anh chỉ hi vọng 1 ngày nào đó gặp lại, mình vẫn có thể tươi cười với nhau, và có thể thoải mái coi nhau là những người bạn thực sự.
    Anh yêu em.
    Mà yêu có bao giờ phải nói câu hối tiếc không nhỉ? Anh chỉ tiếc là đã không nghe lời mọi người khuyên khi mới quen em. Lại muốn là chàng Đông Ki Sốt khi muốn tay không đến tán em để hi vọng có 1 tình yêu thật sự. Sao lúc này lại có người bật bài hát ?oTình xưa nghĩa cũ? của Jimmy Nguyễn lên nhỉ? ?oTiền là giấy, ta mất nhau từ đây..?. Mà thôi, anh thích nghe bài hát của Thanh Lam, ca sĩ em thích hơn: ?oAnh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời. Mà sao em ơi, không ôm nổi trái tim 1 con người??
  9. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    July 2st 2004
    Mylove4u than men !
    Tôi và bạn có lẽ lúc này cùng một hoàn cảnh và những tâm sự nặng trĩu như nhau .Nhiều lúc tôi thấy mình mệt mỏi quá những lúc ấy tôi muốn mình là một thằng con trai để có thể ngồi một mình uống rượu giải sầu hay tôi có thể làm gì đó mà ko lo ai cười chỉ vì tôi cảm thấy cô đơn lắm, muốn có thể làm gì để mình cảm thấy hết trống trải cô đơn .Nhưng tôi vẫn chỉ là tôi thôi .Tôi ko thể làm gì cho mình được .Tôi vẫn phải ngồi khóc khi có chuyện buồn trong căn phòng bé xíu !!
    Anh ấy là người chia sẻ với tôi mọi chuyện ,vừa là bạn vừa là anh trai , vừa là người yêu ... Anh ấy là rất nhiều thứ của tôi nên nếu 2 đứa có chuyện là tôi cảm thấy mất tinh thần ghê gớm lắm ! Vì ở đây tôi chỉ có một mình xa gia đình ko có ai bên cạnh . Tôi hiểu anh rất tốt bởi anh làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân tôi . Tôi đã cố gắng ko làm gì để anh phải bận tâm vì tôi thương anh lắm .Tôi biết anh vất vả nên ko muốn anh nghĩ nhiều nên tôi cố gabwgs chmw sóc anh ấy , làm anh ấy cảm thấy yên bình khi bên tôi ..........
    Được nu_cuoi_duoc_binh_chon sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 02/07/2004
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi lắm rồi , em không muốn làm thế nữa , em không muốn là người thừa , là người lấp trỗ trống của anh , dừng lại đi , coi nhau như người xa lạ đi , được ko

Chia sẻ trang này