1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho một người !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nu_cuoi_duoc_binh_chon, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    july 3st 2004
    Đêm qua em bị sốt rét , em lạnh lắm .Em chỉ muốn anh đến bên em ở cạnh em lúc ấy thôi .Nhưng làm sao anh có thể ở bên được khi lúc ấy là 2h sáng .
    Sáng nay em mệt định ko đến cửa hàng nhưng nghĩ ko có ai trông nên lại đi .Em đang rất mệt mỏi .Anh đến mấy phút biết em ốmmà chăngr thèm hỏi thăm một câu .Em cảm thấy mọi cố gắng của mình là vô nghĩa quá !!!!!!!
  2. I_love_ManUtd

    I_love_ManUtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bức thư không bao giờ được gửi !
    Thật tình cờ, tôi đã làm quen với bạn. Tuy mới biết nhau nhưng tôi có cảm giác là tính cách của cả hai rất hợp nhau. Sau một thời gian như vậy, tôi nghĩ rằng giữa tôi và bạn sẽ không còn khoảng cách và tôi có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo, sau tình bạn. Nhưng đúng vào lúc đó, tôi mới biết thêm một thông tin nữa về bạn. Cũng phải thú thật rằng, ngay từ khi làm quen, tôi đã xác định rằng, tình bạn của chúng ta sẽ tiến xa hơn. Nhưng bây giờ thì tôi biết, trái tim bạn vẫn luôn ấp ủ một hình bóng khác, một người mà bạn dành trọn tình yêu, một thần tượng của bạn trên mọi lĩnh vực. Tuy bạn không nói ra, tuy rằng tình bạn của chúng ta vẫn tốt đẹp và tôi lúc nào cũng mong rằng bạn được hạnh phúc. Vì vậy tôi đã băn khoăn không biết mình có nên theo đuổi mục đích ban đầu nữa không. Vẫn xác định rằng, tôi rất bình thường. Làm sao tôi có thể thay thế một thần tượng đã từ rất lâu trong trái tim bạn. Và liệu tình bạn của chúng ta có còn vô tư như trước nữa không.
    Bạn đã yêu, đã theo đuổi anh ấy từ rất lâu rồi. Liệu sẽ có một sự so sánh khi một người con trai khác nói yêu bạn hay không. Và trái tim bạn có sẵn sàng thay thế hình bóng kia bằng một tình yêu mới không. Có lẽ tôi sẽ rút lui, nhường lại sự yên tĩnh, không nên xáo trộn những gì đã có. Biết đâu như thế sẽ không đem lại hạnh phúc cho bạn.
    Nếu như chúng ta có duyên với nhau, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Dù ở đâu và đang làm gì, tôi cũng luôn mong bạn được hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn cũng chính là hạnh phúc của tôi. Hãy giữ một tình bạn đẹp giữa hai chúng ta, "em" nhé.

    "Thuyền đi khỏi không ngày cập bến
    Thư lên đường không mong đợi hồi âm"
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Đã biết thế, đã biết giữa chúng mình đã không có một happy-ending và em cũng không hy vọng gì cả mà sao, mà sao khi đọc được những dòng mesg nhầm hết sức tha thiết và xúc động anh dành cho người con gái ấy em lại không thể quên được, buồn lắm. Em không biết được chuyện gì đã xảy ra để hai anh chị không đến được với nhau và để anh buồn đến vậy. Em thực sự bị tổn thương, em cũng muốn mình có thể làm gì đó giúp anh chị, em muốn mình thành người lớn để không phải gặp những chuyện thế này nữa, em muốn .... và em muốn khóc.
  4. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    toàn chuyện buồn, sao mà khi yêu người ta hay buồn thế?
  5. Group4S

    Group4S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Test bức thư phát :
    Hi!!!!!!!!
    Dang ay co mot phut de doc buc thu ngan nay neu khong no se no tung va loi la tai ay day nhe! dung trach to khong noi truoc .
    Phu! Duoc roi the la bay gio Ban se phai chu y den buc thu cua to hy vong Ban se khong nghi rang to that khoai trong buc thu nay , nhung to muon Ban biet rang Ban la mot nguoi rat thu vi nhung khi noi chuyen cung Ban to thay rat thoai mai va tu nhien ?onhu vay nguoi ta bao la yeu phai khong? noi chung la to khong tim duoc tu thich hop de dien ta dieu nay nhung Ban that la hai huoc va vui ve co khi ban se nghi to la mot?Tboy nghich ngom?T hay viet thu treu nhung ban gai de thuong nhung to nghi rang neu chung ta muon va can dieu gi chung ta phai thu va co gang vi dieu do co gi thiet dau ma so dung khong???
    Dieu to hy vong la chung ta co the co co hoi de hieu nhau nhieu hon tuc la tinh ban cua chung ta co co hoi phat trien , khong co gi nghiem trong co the la cung nhau tam su voi nhau nhung khi to buon hoac ban buon. Minh khang dinh mot dieu la minh voi ban se rat hop nhau day! Va minh cung se co nhung so thich giong nhau (mac du to biet ay se khong chiu dong y voi to la ay rat de xuong dau ) the nao chung ta ket ban voi nhau nhe se rat vui day ay co tin khong that la tuyet neu ay cung nghi nhu to nhung neu gia su ban ma khong nghi nhu minh thi Minh thuc su se rat buon day ban biet khong trong mat cua minh ban khong khac gi mot ?othien than ?oca ma thien than thi se khong lam cho nguoi khac buon dung khong???
    Ban biet khong khi lan dau tien minh gap ban minh thay co cam giac gi do trong nguoi minh no khac lam va thuc su luc do minh da khong con la minh nua va de roi Minh tin chac la minh da yeu ?odon phuong? ban co nghi la tinh iu don phuong luon luon thieu ma khong bao gio day du khong? Ban hay lam giup minh mot chuyen nhe bay bu dap nhung cho trong trong tinh yeu cua minh de no khong con thieu nua va no se la mot tinh yeu dep nhat trong tat ca cac tinh yeu ban nhe . Minh khong biet ban co vui khi doc thu cua minh khong ? nhung hay cuoi nhe ban cang xinh hon khi ban cuoi:D.
    Everthinh I do?i do it for you?
  6. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    July 5th 2004
    Chả hiểu sao con người ta cứ phải làm nhau đau đớn khổ sở thì mới vui hả anh ? Em biết dù bản thân em có yêu nah đến đâu thì cái kết cục cuối cùng em nhận được chỉ là sự bẽ bàng . Em thực sự cảm thấy mệt mỏi à chán nản khi càng ngày 2 đứa càng xa nhau dù rằng chúng ta gặp nhau hàng ngày .
    Em thất vọng nhiều lắm khi em trách giận nah anh lại bảo rằng : " Cô nghĩ thế nào là tuỳ cô " .Em cảm thấy anh vừa vô trách nhiệm vừa vô tình .Điều đó cũng để em biết rằng em ko còn vị trí gì trong tim anh nữa .Lúc này em ko hề muốn gặp anh .Em chán ngấy khi cứ gặp mà biết rằng mình chẳng có ý nghĩa gì trong anh cả .Em ko có quyền giận anh bởi có giận thì để làm gì khi sự hờn giận ấy ko có nghĩa, nó vô lý như khóc mà ko có ai nghe vậy .
    Em bây giờ cảm thấy mình trơ lì ra ko quan tâm đến điều gì kể cả anh .Hôm qua anh bảo anh muốn mở cửa hàng ở Móng Cái đầu tiên theo thói quen em ngăn cản anh vì em sợ nhiều thứ có thể xảy ra .Nhưng khi anh đi rồi em lại nghĩ có muốn hay ko thi cuối cùng anh cũng ko còn là của em .Em khó như thế cũng chỉ làm anh khó chịu thì thôi anh hãy làm những gì anh cho là đúng , làm với hết khả năng của mình để thành công .Em tin chắc anh sẽ làm được tất cả .Anh vui la em mãn nguyện rồi .Em đã bảo anh ,em sẽ làm những gì có thể để anh hạnh phúc kể cả hy sinh tình yêu của mình ..... Em biết em và anh ko thể có cái kết cục tốt đẹp nên em chỉ biết cổ vũ đồng viên anh để anh có thể thoả mãn với những gì nah mong mốn .Em hy vọng anh sẽ tìm một người con gái vẹn toàn như anh mơ ước để thay chân em .Người ấy sẽ mang đến cho anh hạnh phúc còn em sẽ có con đường riêng của mình .Anh ko phải lo lắng gì cho em cả , em nghĩ mình có thể làm được tất cả , em quen rồi mà ...
    Mình phải giữ những suy nghĩ tốt về nhau chứ anh nhỉ , nghĩ xấu về nhau biết đâu sau này mà vô tình gặp lại ko muốn nhìn mặt nhau nữa .... .............
  7. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi em đọc ở đâu đó một câu rằng : Người ta phải mất nhiều thời gian để hiểu nhau va yêu nhau nhưng chỉ cần 30 giây để nói chia tay ........
  8. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ lúc nào cũng kêu chán thì chẳng ra làm sao .Nhưng có lẽ từ giờ em sẽ thay đổi chắc la sẽ tích cực để anh ko coi thường em nữa ........
  9. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 2 / 1 / 2005 , vậy là đã 18 tháng 18 ngày yêu nhau rồi phải ko anh ? EM cũng ko biết phải nói với anh điều gỉ để anh hiểu em . Em chỉ thấy rằng tình cảm càng ngày càng ko còn nữa ,anh ko yêu em như trước nữa phải ko anh ? Em ko muốn mình buồn nhưng hiện tại trong lòng em cảm thấy chán nản .Em cảm thấy anh ko muốn xây đắp cho tình cảm của hai đứa mình nữa , em buồn lắm , anh ạ !

Chia sẻ trang này