Thư viết không phải để gửi Anh yêu thương, Hôm qua em đọc lại những bức thư từ hồi mình mới yêu nhau, giật mình nhận ra hình như hồi xưa em yêu anh nhiều hơn bây giờ, hình như hồi xưa anh có ý nghĩa với em nhiều hơn bây giờ. Mà cũng có thể là bây giờ em yêu anh theo một kiểu khác, và anh có ý nghĩa với em theo một kiểu khác chăng? Chỉ biết rằng những cảm xúc đã khác xưa nhiều lắm. Hồi xưa em dựa dẫm vào anh, bây giờ em thích độc lập. Hồi xưa với em anh là mối quan tâm hàng đầu, bây giờ em còn nhiều mối quan tâm khác nữa, không, ý em không phải là người khác. Hồi xưa em tưởng rời anh ra em không sống nổi, bây giờ em nghĩ rẳng đó chẳng phải là điều không thể làm được. Hồi xưa em muốn chiều chuộng anh từng li từng tí, bây giờ em còn có việc của em. Nhưng anh ơi, không phải là em không yêu anh nữa, cũng không phải em yêu anh ít đi. Có lẽ bây giờ em biết yêu bản thân mình nhiều hơn hồi xưa, nên nhìn nhận mọi thứ đều khác đi, và yêu anh theo một cách khác. Theo em nghĩ thì đây là một thay đổi tích cực. Anh sẽ chấp nhận những thay đổi của em chứ? Bởi vì hồi xưa nếu anh thích em để tóc dài thì em sẽ không cắt tóc. Anh biết đấy, bây giờ thì khác?
Hồi xưa là bao giờ thế cậu, ngày hôm qua, hôm kia hay tuần trước Đúng là khi đã không còn yêu thì người ta có hàng trăm nghìn lý do để mà nói và cái nào cũng đúng và lý lẽ chặt chẽ cả! Đúng là bây giờ thì khác thật, ngày hôm nay đâu phải ngày hôm qua Xã hội thay đổi , con người thay đổi như chỉ trong có một ngày. Nhiều lý do quá không biết cái nào đúng và hợp lý , có lẽ lý do đúng nhất là em đã yêu người khác, hehhe anh chỉ là dĩ vãng!!!! Nói thế cho nó nhanh