1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú vui đong hàng.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thú vui đong hàng.

    Đây là một trong những thú vui nhất hiện này của MFC. Không hiểu mọi người nghĩ thế nào chứ mỗi lần đi đong hàng là một niềm vui mới của tôi. Mặc dù mấy cái giỏ đĩa đã xem nát cả ra rồi. Nhưng mà vẫn cứ lục tung cả lên mong sẽ tìm ra được cái đĩa độc nào đó.

    Đĩa bây giờ rẻ đi rất nhiều so với hồi trước. Trung bình khoảng 18K một cái, nhưng mà tui thường mua luôn cả vỏ cho nó đẹp, như vậy tính ra một phim mất khoảng 20K. Nhớ hồi trước một cái DVD mất đến 60 đến 70K, không dám động đến, sợ đứt tay. Bây giờ mỗi lần đi đong là phải lấy 3,4 cái mới đã. Vậy mà hôm nay ngồi chat với Xixo, mới thấy mình chỉ là hạt cát. Có người mỗi lần đi đong là phải mang về 300 phim. lol

    Thích nhất mỗi lần đi đong hàng cùng MFC là được cùng nói chuyện phim ảnh với các thành viên khác, những người có cùng chung một sở thích là điện ảnh. Rất hay có kiểu: ông (anh, em) đã xem phim này chưa, cũng hay phết đấy! Anh chưa xem, hoặc xem rồi. Sau đó là nói lung tung trên trời dưới biển. Đặc biệt có những lần đang nhiên cửa hàng náo động vì có tiếng rú lên khủng khiếp (cũng 0 to lắm), hoá ra là có người vớ được phim mình yêu thích. Phải đi đong hàng nhiều mới biết được những thuật ngữ mà những người ngoại đạo sẽ không thể hiểu được. Ví dụ như là chị ơi cái này có bản đẹp chưa. Chưa đâu, mới 70% thôi. Vả lại phụ đề tiếng tầu.

    Nói chung, đong hàng (DVD) là một sở thích của tôi. Mỗi tuần phải đi một lần mới được, không thì ngứa ngáy lắm, như nghiện vậy. Có những phim mua về vứt đấy chả có thời gian xem vậy mà vẫn cứ hăng máu thế cơ chứ. Thế cón mọi người thì sao, có coi nó như là một thú vui
  2. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu đi ĐONG vì bị lừa! Thấy tụi nó nói cái gì đong, cái gì hàng, tưởng có món gì béo bở! Xì`````..!!!
    Đến hồi kế thì ĐI ĐONG để cho cái tủ đựng đĩa của mình ĐẦY, chứ có vài ba cái lẻ tẻ, lẻ anh lẻ chị lẻ em nó buồn.
    Kế nữa thì thấy MÊ MÊ, cũng không rành lắm về phim mới nên hay phải hỏi gã nọ gã kia là phim này sao? Phim nọ thế nào? Mua được cái phim hay và ưng ý về cũng thấy vui vui.
    Hồi kết là NGHIỆN, quá 2 tuần không đi đong là VẬT.
  3. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cái thú đong hàng thì không thể phủ nhận rồi, nhưng hận ông nào post cái topic này lên trong thời điểm không phù hợp này thế nhỉ, vì sao vậy uh?
    Vì giận là lâu chưa có đi đong hàng, nhất là đong hàng cùng các MFCers, bởi khi đó cái thú tăng lên gấp nhiều lần.
    Cảm giác đi 1 mình thì đương nhiên là chọn lựa theo tự nhiên, theo chủ định của chính mình, ấy nhưng khi đi cùng dân MFC thì khác lúc đong hàng bạn sẽ xử lý tình huống theo cảm tính bởi có biết bao nhận xét xung quanh bộ film nào là em này đẹp, em này hot, chú kia chuối, chú kia ngon, nghe thế thì có anh chị em nào lại khồn mua coi thử 1 lần.
    Rồi lại còn film này lão nọ lão kia làm được, làm dở... ui, xem film kia đỉnh hơn thế thì ai mà có thể không mua cơ chứ, rồi từ khi không thích film hoạt hình cũng thành thích, chẳng có quý mấy chú HK, HQ thì cũng nghía qua tí chút, rồi chẳng có cái rổ đĩa nào lẫn cái đĩa nào thoát khỏi bao ánh mắt, cánh tay rờ rẫm.
    Cuối cùng là thư viện đĩa của mỗi ngưòi ngày càng đầy ắp các thể loại film...
    First section,,,,
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi đong hàng về, lấy được đĩa TROY.
    Nhưng đi đong hàng 1 mình thì sao sao ấy, tức là không có hứng, nhưng mà trời xui đất khiến thế nào xe nó cứ chạy qua chỗ "lầu xanh" , chắc là lâu lâu không ghé nên màng nó gọi .
    Cái thú đi cùng MFC là vì thường đi đong hàng sau khi đi đong ... lương thực nên cảm giác hết sực thoải mái [;-)].
    Kế đó, đi đong hàng với MFC hết sức có lợi vì ít khi vớ phải phim lởm. Gì chứ tôi tuyệt đối tin tưởng ở recommend của MFC member.
    Nhưng mà tôi biết có người rất hay đi đong hàng 1 mình, thậm chí tối thứ 7, cứ như thể, vắng hàng 1 tuần là hắn sẽ điên lên vậy.??? Nhắc đến hắn, bất giác nhớ lại lời Khổng Tử:
    Già thì chớ nên tham.
    Trung thì chớ nóng giận.
    Trẻ thì chớ ... xem phim nhiều
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chào các bác!
    Mỗi lần đi mua đĩa là em khoái nhất là giao lưu với mấy bác gạo DVD, chỉ cần nói thể loại là tóm được ngay những phim đáng chú ý. Hơn nữa được dịp luyện tiếng Anh vì mấy chú Tây cũng hay lọ mọ lắm. Các bác chưa thấy bọn Tây nó ăn hàng thôi, phải tính bằng bao tải
    Khoái nhất là gặp được em bán hàng nào trình độ, đủ để biết phụ đề đúng hay đểu thôi. Nhưng thường những chỗ này bán hơi đắt. Nói chung quen vẫn hơn
  6. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không thích, muôn vàn lần không thích đi đong hàng. Lý do ư?
    Thứ nhất : tốn tiền
    Thứ hai : chật chội nóng bức. Mùa đông thì có thể chịu được nhưng mùa hè thì không thể mê.
    Thứ ba : mua về chẳng có chỗ mà để, thà tiền đó đem đi mua kem hoặc quần quần áo áo là hơn.
    Thứ tư : hồi xưa đi đong còn có người đi cùng. Bây giờ đi một mình đi làm gì.... mất công, mất thời gian mà không khéo lại đong phải cái hàng chả ra gì....
    Thôi, đi mượn vậy... Mà ai cho mình mượn giờ? Thế lại phải đi đong..... mệt thật....
    Rồi có lúc phấn son kia sẽ nhạt phai.     Rồi có lúc nếp nhăn trên mi mắt ai.     Buồn soi gương nay mới biết ta đã già.      Thời gian trôi như bôi xoá tuổi ngọc ngà.      Ta bình yên..... bước trên đường hoa.     Ta cười vui... tuổi xuân ... thật là......
    Được Oui_Non sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 04/10/2004
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    "Đong hàng", một từ đã trở nên quen thuộc với cư dân MFC. "Đong hàng" là một từ kép gồm Đong và Hàng. Đong, nghĩa là cân đong đo đếm, đong đưa. Hàng, tức là hàng, hàng họ, hàng để bán, là phim, là dvd. Như vậy, Đong hàng là từ để chỉ hành động ra hàng đĩa, cầm đĩa dvd phim nâng lên đặt xuống, cân đong đo đếm đến nát phim của người ta ra rồi mới mua và tranh thủ đong đưa em bán hàng. Với dân MFC, tệ hại là nhiều khi đổ bộ vào hàng đĩa rất hoành tráng, xe xe cộ cộ người người ngợm ngợm nhưng rút đi thì cũng rất êm đẹp mà chẳng mua phim nào cho người ta cả. Lắm phen hàng đĩa cũng phải thất vọng.
    "Đã từ lâu rồi, thú đong hàng mỗi chiều chủ nhật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các Em ép xi ơ", trích "Dư địa chí điện ảnh", tập 3, quyển II, tái bản lần thứ chín, NXB Thanh niên MFC, 2008. Dân MFC thì không thể không đong hàng, và có đong hàng thì mới lại có đề tài để bàn luận, trên diễn đàn cũng như tại nơi tụ nghĩa. Dường như, các hàng đĩa cũng hiểu được điều đấy.
    Những địa chỉ quen thuộc của MFC khi đong hàng là 323 Phố Huế và số 5 Đinh Liệt, Hà Nội. Hai cửa hàng này đã trở thành khái niệm đến mức mặc dù Phố Huế to và dài như thế, phố Đinh Liệt nhiều hàng như thế người ta cũng chỉ cần hỏi, "Ra Đinh Liệt hay Phố Huế?", trả lời, "Đinh Liệt đi" là đủ. Nếu ở TP HCM, chắc người ta đã phải ghi rõ số nhà, phường, quận để tránh mỗi người một ngả. Ngoài ra còn một số địa chỉ khác như ngõ Yên Bái hay 29 Tràng Tiền (giờ chuyển sang Nguyễn Cảnh Chân). Nhưng xem ra, chỉ có ở Đinh Liệt là em bán hàng nhẹ nhàng thoải mái nhất còn mấy chỗ kia bọn bán hàng mặt cứ sưng lên như là bánh đa phải nước, làm như chúng nó là bọn độc quyền bán dvd như là bưu điện, điện, nước vậy.
    Một trong những gương mặt nổi trội nhất của dân đong hàng MFC là ông Lamthanh. Một tuần, chắc chắn ông có nhiều hơn 3 lần ra hàng đĩa. Mỗi lần ra hàng đĩa được đánh dấu bằng một tá đĩa mang về, hoặc tại mỗi buổi họp ông thường thông báo là hôm qua hôm kia đã vớ được đĩa gì, hôm nay phải mang đĩa gì đi đổi lại ra sao do phụ đề lởm hay phim không xem được. Nhờ vậy, chuyên gia đong hàng này đã cho xuất xưởng nhiều bài viết kinh điển trên diễn đàn.
    Chuyện đong hàng còn dài, dài lắm. Chừng nào còn phim thì sẽ vẫn còn những thế hệ già trẻ trai gái ngày ngày đi đong hàng tại một số địa chỉ quen thuộc. Nhưng hãy coi chừng túi tiền của mình. Một lần đong hàng có thể đi đứt cả tháng ăn sáng của bạn đấy!!!
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đi đong hàng lắm. Mỗi tội toàn đong hàng ngó, vì không có xèng, không có đầu DVD. Toàn phải làm xe ôm cho một con mụ bên 7X đi đong hàng, nhìn bà ta ôm một lúc 2 chục cái đĩa mà thèm. Lúc ấy chỉ ước bà ta dắt vào cái cửa hàng nào có anh bán hàng đẹp giai biết đâu trong lúc ngồi chờ lại tỉ tê đong được hàng xịn thì sao. Ờ mà các cửa hàng toàn có các chú Tây ghé vô cũng xì xồ đong được vài ba anh. Chủ chương của em là trong lúc nghèo đói ta cứ mượn ở thư viện cái đã rồi lúc giầu có tính sau.
  9. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    các bác hay đong ở đâu thế chỉ cho em với (Hà Nội ý)
  10. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Những địa chỉ quen thuộc của MFC khi đong hàng là 323 Phố Huế và số 5 Đinh Liệt, Hà Nội
    em emxinh chả đọc kỹ topic ghề cả.
    Khì khì tuần nào cũng đi đong, mình đong của mình, vợ đong của vợ.

Chia sẻ trang này