1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú vui đong hàng.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 04/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    cái bọn 29 Tràng Tiền bây h chuyển ra Nguyễn Cảnh Chân là số mấy Nguyễn Cảnh Chân hở bác?
    còn chỗ ở ngõ Yên Bái nó ko có số ạ? thế thì tìm làm sao đc??
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chả dám giấu gì các bác, tình hình là em cũng bị nghiện rồi. May phước ba đời, chẳng phải nghiện gì thứ hàng trắng chết người, em chỉ nghiện mỗi DVD. Nhớ hồi đầu làm gì có đĩa DVD, dân làm băng đĩa HN chỉ có mấy ông trùm dám mua đĩa DVD xịn về rồi dịch phụ đề đánh ra băng video. Lúc đấy xem băng mà cứ sướng mê tơi vì có đoạn phim quảng cáo (sau này mới biết nó là cái trailer), có phụ đề mấy thứ tiếng...vậy nên hồi đấy em suốt ngày tư tưởng đến DVD. Đến khi HN rộ đĩa VCD, phim Mỹ đầy rẫy, thằng Sean mua VCD chất đầy nhà em cũng không màng mua VCD để sưu tập, cũng trót yêu DVD quá mất rồi, thế là ki cóp được chút tiền ra Hàng Trống mua được mấy DVD phim, suốt ngày lôi ra ngắm nghía mà nào có điều kiện để xem. May sao nhờ chính sách mở của của đất nước, nền kinh tế phát triển, DVD cũng đầy rẫy và không còn là của hiếm nữa, giá cả cũng rẻ chấp nhận được (16K/đĩa).
    DVD lên ngôi, VCD xuống ngôi vậy nên cũng có lắm chuyện buồn. Trước kia nói đến DVD là nói đến bản đẹp, hình ảnh chất lượng cao, phụ đề cực chuẩn. Thế nhưng lịch sử đã lặp lại giống như với VCD, khi DVD đã trở nên phổ biến, người ta cũng chả thèm nhớ đến cái chuẩn mực kia làm gì. DVD bây giờ bản camera cũng có, phụ đề sai toét cũng có luôn, vì vậy khi mua DVD bây giờ cứ phải kiểm tra kỹ càng, may mắn kiếm được phim phụ đề tốt và bìa đĩa đẹp, may hơn nữa thì cái DVD đó bác Tàu nhét thêm đoạn quảng cáo hay mấy cái bonus. DVD đang đi theo vết xe đổ của video và VCD, chung quy cũng chỉ tại con người.
    Em trong này tuần đi đong một lần, chả đi đâu lung tung cả, chỉ mỗi một địa điểm duy nhất là SG Square ( trong khu này cũng có nhiều hàng khác nhau ), trước tiên đi đến hàng quen rồi cứ lôi hết chồng Mỹ đến HK, HQ rồi hoạt hình đủ cả. Trời thương thì gặp được phim hay, mừng húm mua liền, không thì lại vạ vật sang hàng khác mong sao có đĩa độc. Nếu có nhu cầu chuyên về phim HK độc thì lại chịu khó lặn lội lên khu Q5 của người Hoa, thôi thì đủ cả về phim HK và HQ, khu này có khá nhiều phim.
    Trong này chỉ biết đi một mình thôi các bác ạ, chả có ai đi cùng để mà bàn luận rôm rả như ngoài quê, vậy nên không khí cũng chán lắm, lúc đấy thì tâm lý em là cứ đến bên chồng đĩa ngồi lựa, lựa xong thì ra thử, thử xong thì tự tính giá ra trả tiền, chả nói câu nào. Cũng chán ! Thỉnh thoảng đi cùng đám bạn thì sở thích mỗi đứa cũng khác nhau, đứa thì Châu Á, đứa thì kinh dị, đứa thì lại anime, chả có ai cùng máu Âu Mỹ để buôn vài quả lê cùng.
    Cũng lạ, nhiều lúc biết đang có chiến dịch nên đĩa không về, nhưng khi đi qua cũng chặc lưỡi rẽ vào ngồi lục lại chồng đĩa cũ xì rồi ngắm nghía, hình như nó đã trở thành thói quen vậy. Rồi lại còn mua thì mua rõ chăm nhưng xem thì lại rất là lười ( không biết có bác nào giống em không ạ ?), bây giờ bộ đĩa của em em mới xem được một nửa, còn nửa kia cứ quẳng đấy. Thế nhưng tuần nào cũng phải đi, đi chả phải để gặp cô bán hàng nói giọng dễ thương, đi cũng chả phải cần phim để xem mà có lẽ lý do chính là để được thỏa mãn cảm giác mân mê ngắm nhìn một bìa đĩa đẹp, rồi cảm giác hồi hộp mỗi khi thử đĩa không biết đĩa này có được bác Tàu cho thêm cái feature vào không, vậy là đã đủ sướng mà đi về với lòng hân hoan âm ỉ trong lòng.
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    không phải do chính sách mở cửa mà do công nghệ phát triển bác ạ.
    sang năm đĩa laser xanh với dual-layers hạ giá, rồi thì đĩa 8-layers nó ra thì các bác còn tha hồ mà đong đưa
  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi đong hàng đừng nên tin vào những gì nhân viên ?olầu xanh? nói . Em rút ra kinh nghiệm đau thương như thế chả là vì hồi trước trong một lần đi đong, lục lọi một hồi em mới rút ra được cái Old Boy, mừng quá, nhưng chìa ra thì đứa bán hàng nó bảo phim này không có phụ đề Tiếng Anh. Chán nản quá em vứt lại vào rổ. Một lát sau lại thấy 1 thằng HQ hay Nhật gì đó cầm cái đĩa đấy lên để mua. Ngứa miệng em mới xí xố hỏi nó phim này có phụ đề T.Anh không mậy, nó đưa cho em bìa sau của đĩa có đề rõ Subtitle English. Không tin lắm , em mới cương quyết bỏ vào đầu đĩa thử. Hóa ra phụ đề T.Anh thật. Từ sau cạch, chả hỏi han gì bọn ?olầu xanh? ấy cả, cứ lôi ra 1 chồng đĩa rồi nhét vào đầu thử, thế vừa hay lại vừa vui. Có bác nào giống em không ạ ?
    Còn 1 chuyện nữa chắc cũng chả dính dáng gì đến chuyện đi đong hàng, dưng mà nhục quá nên em xin kể ra đây hầu chuyện các bác. Tối qua buồn tình em mới ra SG Square đong. Mải mê với đống đĩa đến 21h mới về. Đang đi đường tự nhiên thấy có 1 cu cậu đi bên cạnh hỏi ?~ Đi chơi không??. M@#$%^, em suýt lăn quay xuống đường. Sau khi đuổi cái thằng bệnh hoạn nó đi rồi, về đến nhà em mới quán triệt và thực hiện ngay Nghị quyết của TW Phê bình và Tự phê bình. Em tự cảm thấy mình không có vấn đề gì bất thường cả. Tâm sinh lý vẫn ổn định, ra đường gặp gái đẹp vẫn tít mắt, vào mạng thì cũng không gây thù chuốc oán chửi bới ai, thế mà không biết thằng nào ghét em nó lại đi sỉ nhục bằng cách đấy, hỏi thế có đau không! Em biết là trong này xa TW nên tình hình an ninh trật tự và mảng tư tưởng văn hóa cũng có chút bê trễ, nhưng đến nước này thì... Xin TW có quyết sách sớm !
    May đêm đó có đĩa Vua hài kịch của anh Châu và em Trương Chi nên cũng khuây khỏa ngủ ngon. Bố khỉ ! Lần sau ra đường vào buổi tối, chắc cũng phải bắt chước chị em mang theo cái chai xịt chất cay.
    Nói thêm về cái DVD Vua Hài Kịch, lạ lắm các bác ạ, DVD này có cả phụ đề tiếng Việt nữa. Ấy, không phải kiểu phụ đề do VN mình làm thêm vào đĩa của nó đâu mà là phụ đề T.Việt xin đấy, đề rõ ràng ở mặt sau bìa đĩa Subtitle Vietnamese. Vào Menu Subtitle của đĩa cũng có. Chẳng lẽ anh ba tàu thấy mình tiêu thụ đĩa nó ghê quá, nên từ nay thương tình nhét thêm cái phụ đề Việt ngữ vào hay sao ?
    To Emxinh: Thì nhờ chính sách mở cửa mà bây giờ anh em mình mới được đong đưa cùng DVD đấy chứ, bác không nhớ hồi còn bé à, đi xem video mà cũng phải ngó trước ngó sau như thằng buôn trắng. Khổ thế đấy ! Còn vụ đĩa laser xanh thì em có đọc báo có biết, nhưng vụ này thế giới cũng đang chia cắt chưa có sự thống nhất nên chả biết nên theo thằng nào, thôi thì anh Tàu cho gì mình cũng chỉ biết hưởng nấy vậy.
  5. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay đi ''đong hàng'' ở Đinh Liệt gặp toàn người nhà mình
    Ngẫu nhiên ghê. Em và Rêna đang cặm cụi với đống đĩa thì em ngẩng lên, thấy mái đầu cua còn mới cứng giông giống anh Lâmthanh. Thì ra là anh Lâmthanh thật!
    Lát sau vừa dắt xe ra về thì lại gặp anh Giáo hoàng, không biết lúc sau anh Giáo hoàng có gặp ai nữa không?
    Mà sao bây giờ thấy nhiều đĩa phim hành động thế nhỉ? Cầm một chồng đĩa nặng cả tay mà đâu đâu cũng thấy súng ống, đấm đá! Sợ quá!
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hehehe chiều nay lúc đang lúi húi với rổ phim châu Âu rồi châu Á tự nhiên nghe thấy vài lời mát mẻ ''''Cũng xem phim châu Á cơ ah?'''' - giật mình nhìn lại hoá ra là nhà @rena đi đong hàng!!!
    Một tuần trung bình chắc tớ ra hàng đĩa 2 lần, khuân về nhà ít nhất là 1 đĩa. Cái gu của mình vốn tạp nham, kinh điển hay hiện đại, Mỹ Âu hay Á Phi, có giải hay Mâm xôi... cứ cảm thấy thích là mua, với ai ủi là nếu chán thì dù sao mình cũng biết được để còn recommend với người khác. Tất nhiên là đi đong hàng với mọi người là thích nhất, tuy nhiên tớ lại là đứa thích lượn lờ nên nhiều khi chả còn chỗ nào mà lượn thì lại chui vào lục lục bới bới. Mà nguy hiểm nữa là cái cửa hàng quen thuộc phố Đinh Liệt lại khá gần nơi tớ làm, chưa kể ngay ngoài đầu phố có cái ATM to tướng rất tiện lợi cho việc rút tiền - thử hỏi với những yếu tố thiên thời -địa lợi - nhân hoà như vậy thì làm sao mà tớ thoát khỏi nỗi cám dỗ này, huhuhu...
    Về chuyện cán bộ @xixo, tớ có nghe phong thanh là TW đang thảo 1 công văn gửi đồng chí nay mai. Dài phết, nhưng túm tắt lại thì như vầy: các cụ đã nói ''''Ko có lửa làm sao có khói'''', trong quá trình phê và tự phê đồng chí mới kiểm điểm là tâm sinh lý vẫn ổn định, ra đường gặp gái đẹp vẫn tít mắt, vào mạng thì cũng không gây thù chuốc oán chửi bới ai, còn về phần trang điểm, quên, trang phục tóc tai giày dép thì chưa - đừng vì cái nóng nực SG mà chạy theo phong cách gợi cảm để rồi thành mục tiêu bất đắc dĩ hé hé.
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 09/10/2004
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Thứ 7, chả phải là ngày họp hành chính thức hay ngày đong hàng chính thức của MFC gì cả. Thế mà ra Đinh Liệt lại gặp toàn dân MFC mới sợ. Hí hí.... . Lão Lamthanh_hn suốt ngày bán mặt ở chỗ đấy, chắc bọn bán hàng phát chán.
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Đong hàng thì có rất nhiều truyền thuyết để mà kể. Nhưng khoái cái nữa là thi thoảng gặp thằng tây ba lô hỏi mình. Thế là xí xa xí xố một lúc, cũng rất thú vị.Hum nay đi đong được chục cái Classic về, gặp chú tây hỏi cái Doctor .... của Stanley Kubrick. Nói chuyện với bọn nó có nhiều thằng kiến thức kinh dị luôn.
    Có những người cũng là lạ nhe. Bản xấu cũng mua về tuốt, chắc là nghiền quá không chịu nổi được.Chứ tui thì không thể nào xem được những bản phim như vậy. Chờ mấy tháng sau xem cũng được, chả sao cả.
    Về mấy cái địa chỉ:
    Ở Đinh Liệt tuy là khâu bán hàng khá, đĩa chuẩn, bìa đẹp nhưng lại hơi ít phim. Cập nhật hơi chậm. Còn ở Hàng Hành thì ngược lại. Cực nhiều phim hiếm. Gần như có đủ bộ Alred. à World và Classic thì cực nhiều luôn. Nhưng phim thì củ ổi, nhiều bản xem lởm và bìa thì rõ xấu.Phố Huế bây giờ thì hơi ít đĩa. Mà nhân viên mặt cứ câng câng, nhìn muốn bệnh.
    Về sắp xếp thì mỗi nơi một kiểu. Ở Hàng Hành thì xếp Asia, World, Classic, Action... nói chung là xếp khá khoa học. Cho từng gu người xem. Còn Đinh Liệt thì đơn giản hơn. Mỹ vào một chỗ, Châu Á, Châu Âu vào một chỗ. Cửa hàng bên đường thì xếp theo vần ABC. Chuối nhất là ở Hàng Bông. lung tung phèo, chả phân theo cái gì, rất khó chọn. Mỗi nơi mỗi kiểu. Tuỳ bạn thích chọn.
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái này đúng thật. Tôi ghét nhất là cái thằng không rõ giới tính, tóc tai bù xù lúc nào cũng vênh ngược mặt lên, ngoại ngữ thì ngu như bò, mấy hôm lười tìm hỏi nó xem có phim không, nói một hồi mà nó chả hiểu gì cả. Được mỗi cái đứa chủ hàng, tuy mặt lúc nào cũng sưng như bánh rán nhưng tiếng Anh cũng khá.
  10. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hay đi đong gặp anh lamthanh suốt ở mí chỗ đấy ^^, nhưng mờ em hay tìm anime nhiều hơn film àh, vả lại em chưa sắm đầu dvd nên thích xem phim rạp hơn , nhiều khi nghèo đói vẫn phải cố bò ra rạp 2-3 lần/tháng,còn hôm nào giàu có thì làm luôn 2 phim vào sáng CN .
    Huhu.... mỗi lần vào Đinh Liệt hay Phố Huế là em vừa hồi hộp lại vừa lo lo, hi vọng là có phim mới nhưng như vậy đồng nghĩa với cái túi xiền của em sẽ không còn gì, còn nếu ko mua thì mấy hôm sau quay lại thể nào cũng ko thấy cái dvd đấy đâu nữa .
    hixhix mà dạo này em lại còn mặc bệnh đi săn disc OST nữa mới chết chứ T_T

Chia sẻ trang này