1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu vui moi sang thuc day!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi songtung, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtung

    songtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức giấc, sau khi làm vệ sinh cá nhân, tập thể dục,... bạn sẽ ăn gì, dùng những gì cho thực đơn mỗi sáng? Với tôi thì, ăn gì cho bữa sáng cũng được nhưng không thể thiếu một trong hai thứ đó là cafe hoặc trà và nhất là trà - thức uống truyền thống của người Việt từ xa xưa tới nay.
    Trước tiên, chọn một đĩa nhạc không lời thật êm dịu và bắt đầu pha trà trong không gian tràn đầy cảm xúc của tiếng nhạc du dương. Dun một ấm nước và trong khi chờ đợi nước sôi, tráng rửa lại ấm chén cho thật sạch. Đợi cho nước nóng đến khoảng từ 60 - 700 thì cho trà vào ấm (ít tiền nên chỉ dùng trà đen loại móc câu hay còn là trà Thái loại ngon thôi và vì là người thích uóng trà nên tôi pha hơi đặc một chút), sau đó đổ nước vào tráng qua trà và dùng nước đó rửa qua các chén dùng để uống. Tráng trà xong, đổ nước còn nóng ở 60 -700 vào hãm trà (chỉ rót nước vào khoảng 1/2 ấm trà thôi). Việc tiếp theo là ngồi đợi cho ấm nước sôi hẳn. Khi nước sôi được một lúc thì mới rót tiếp vào trong ấm trà, tuỳ thích uống đặc hay loãng mà thêm nước vào cho vừa uống. Cầm ấm lắc đều cho nước rót vào trước và sau hoà tan vào nhau sau đó mới rót ra chén để dùng. Khi uống trà tôi thường dùng 2 chén nên ban đầu rót mỗi chén 1/2 dung tích sau đó mới lần lượt rót đầy từng chén.
    Bây giờ cầm chén trà đang nóng bốc hơi trên tay thưởng thức thì thật thú vị. Hương trà ngan ngát xông lên mũi, vị trà ngọt chát đọng nơi cổ họng làm cho tinh thần sảng khoái và thư thái. Đấy là một thú vui nho nhỏ của tôi, các bạn thử xem. Và nếu có bạn nào sành về trà và cách thưởng thức trà xin chỉ giáo giùm.

    (Còn nữa - Bài viết lần sau là Văn hoá trà phương Đông)
  2. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em thì một cốc cafe đen + một điếu thuốc + một bản Rock ballad = chào một ngày mới .
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  3. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải một người sành về trà (uống) ,nhưng gần đây uống nhiều nên mới phát hiện ra một điều khá thú vị :
    SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHÈ MIỀN TRUNG DU ,ĐỒNG BẰNG , VỚI LOAI CHÈ VÙNG CAO .
    Chè vùng cao thương được thu hoạch từ những cây chè to , lâu đời , nên khi pha ,nước chè co màu vàng đậm , vị chát ở đầu lưỡi khi mới uống , nhưng lúc nước chè đã trôi đi , thì để lại vị hơi ngòn ngọt , còn thứ chè vùng trung du đồng bằng thường lấy ở những cây bé ,ít tuổi hơn ,nước pha ra có màu xanh , tươi của lá , nhấp vào chi thấy hầu như toàn vị đắng,trôi đi mà hầu như không còn gì lưu lại .
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc! Sau đó rùi làm gì thì làm.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Morning của tớ thường bắt đầu vào chiều nên dạy thì phải kiếm đồ ăn
    ~Lai Lai Lai~
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ui sở thích của bác gì post bài đầu tiên kinh dị ghê! Brit không thích uống trà vì Brit mới có 16 tuổi thôi, mấy cái trà đạo đó có thể lớn lên Brit sẽ thích tìm hiểu nhưng bây giờ thì chưa Nó cứ lằng nhà lằng nhằng, bao nhiêu lâu mới được uống một cốc mà không hiểu nó ngon hơn cốc trà bình thường là mấy Xem phim gì ý, hình như để uống được 1 cốc phải qua 4 giai đoạn, hix... chỉ được cái tốn thời gian. Xin lỗi người lập ra chủ đề này nhé, chỉ tại Brit ko biết cái trà đạo thì có gì hay ho ko thôi
    Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên Brit làm trước khi đánh răng rửa mặt chải đầu chải tóc là bật máy tính cơ Sau đó thì có thể bật thêm cả cái dàn nghe nhạc lên nữa, sau đó mới xuống nhà làm vệ sinh cá nhân đó. Rồi lên nhà, máy tính đã khởi động xong, ta phải vào mạng xem nó có cái gì không nhỉ , một lúc rồi out rồi tiếp tục làm cái gì đấy (cái này thì mỗi ngày một việc) Brit ko thể sống thiếu máy tính và dàn nghe nhạc được, hôm trước hỏng máy tính mình chả khác gì 1 người mất hồn
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. kristy

    kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sáng huh??Sau khi đã nướng đã đời trên giường thì Kris thích nghe nhạc...một trong những bản nhạc tâm đắc....rồi chờ 1 cú điện thoại...!!Thưởng thức 1 buổi sáng vui vẻ!!!
    So complicated===> just wanna close my eyes and relax!!!..............
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe giống Brit rùi, sáng nào Brit cũng chờ một cú điện thoại và hầu như ngày nào chuông điện thoại cũng đánh thức Brit dậy
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc sang đây thì hình như chưa có sáng nào thức dậy trong....niềm hạnh phúc cả
    Lúc trước ở VN thì thường tớ được đánh thức dậy bằng...cái big hug của Mom hoặc là cú phone của ai đó (toàn là của bạn nhắn hỏi có chịu vào lớp không? .........
    ~qu` ji'ng qu`.....~ :-p
  10. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    (hình như xáng nào mình cũng big kiss vợ mà )
    ~Lai Lai Lai~

Chia sẻ trang này