1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú vui thả đèn giời ngày Tết.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thú vui thả đèn giời ngày Tết.

    Tục lệ đốt đèn trời ở quê tôi có lẽ có từ rất lâu, tôi chẳng biết là từ khi nào nữa. Chỉ biết là từ ngày tôi biết nhớ, tôi đã thấy các ông cụ kể chuyện đốt đèn giời như là những gì thuộc về truyền thống rồi.

    Đèn giời làm bằng giấy bản, dán lại để tạo được hình cái chuông. Một cái cạp bằng tre mỏng hình tròn ở dưới miệng chuông để định hình. Một cái bấc bằng dẻ tẩm mỡ treo ở giữa cái khung của đèn trời, bằng hai sợi dây sắt bắt chéo nhau. Khi đốt lửa, khí nóng bốc lên sẽ làm cho đèn trời tự phồng ra, và trở thành một cái kinh khí cầu đơn giản rẻ tiền nhất mà con người có thể làm được.

    Tuy nhiên, ngày xưa mỡ hiếm, không có để mà ăn, nói chi đến hoang phí mang ra làm đèn trời đẻ đốt. Thế nên thông thường thì người ta chỉ thả đèn giời vào dịp Trung Thu. Mỗi lần thả đèn trời, cả xã chỉ thả được khoảng 5 cái là cùng. Đó thật là một dịp quan trọng. Trẻ con, người lớn toàn xã kéo nhau đến xem đốt đèn trời đông nghịt. Tiết mục thả đèn trời được cổ vũ, và "warm up" lấy khí thế trước cả hàng tiếng đồng hồ bằng các màn múa kỳ lân và hội trống.

    Ở quê tôi từ ngày cấm pháo, phong trào đốt đèn trời để chào đón thời phút giao thừa trở lên phát triển. Không phải cả xã mới có được vài chiếc như ngày xưa mà nhà nào cũng có thể làm lấy hoặc mua vài chiếc. Kể ra các bác nông dân ở quê thế mà nhanh trí đáo để. Các bác ở thành phố, giao thừa đến chỉ biết nhớ về thời pháo Tết trong dĩ vãng, chứ bọn tôi thì được tận tay châm đèn giời và ngắm nhìn nó bay lên, cùng với hàng trăm cái khác như sao sa trên nền trời đen đêm ba mươi. Đêm ba mươi thường ít sao, nhưng không sao - no drama, bọn tôi tạo ra sao!!!

    Quanh chuyện đèn giời cũng có nhiều chuyện để kể, có cái cười ra nước mắt. Năm ngáoi tôi cũng mua một đống đèn giời về đốt . Vui phết . Lên tất 100%, không chú nào trập báo hiệu một năm mới may mắn, anh lành.

    Vậy mà sau Tết tôi mang thêm 5 chiếc cho thằng bạn quê ở thị xã để đốt . Tất cả 4 chiếc đầu lên ngon lành. Chiếc thứ 5 tròng trành, đậu vào cái dây điện chính của toàn khu phố (loại cáp bọc nhựa) . Lửa nó cứ liếm vào cái dây điện, trong khi tôi thì vãi hết linh hồn . Trong lúc tôi không biết làm gì để cấp cứu thì thằng bạn nhanh trí huy động tất cả giày dép của mọi người đứng xem để tung lên ném cho nó buông tha cái dây điện ra . Cũng may, một lát thì nó thoát ra được, và lại đủng đỉnh bay lên như không có gì xảy ra. Hú vía, đèn trời ơi là đèn trời !!!

    Quê tôi vốn lạc quan, "điếc không sợ súng". Với lại chỗ tôi đốt đèn giời như là đom đóm, có không may rơi xuống cháy đống rạ nhà ai thì cũng chẳng biết tìm ra chủ của chú đèn trời là thằng nào mà bắt vạ. Thế nên, Tết đến tôi và mọi người vẫn cứ đốt đèn trời vô tư . Hì, ở quê Tết sướng là cái đoạn đó .

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 30/01/2003
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tết nay lọ mọ trên Net, chán thấy mồ. U ơi, nhớ u quá, ...
    Không có bà con nào vào để chit chat tý nhỉ.
    Chúc bà con một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều may mắn.
    Favorite backup forum: http://chuyentb.vietnamwebmasters.com/forum/
  3. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, ở Thái Bình, ngoài pháo hoa do Nhà nước bắn, thì bà con còn thả đèn trời nữa. Thật là tiếc, mình biết là người ta bán đèn trời đầy ra ngoài kia chậm quá, không thì cũng phải làm vài cái về thả cho đã.
    Chuông điểm giao thừa xong, lên sân thượng ngắm pháo hoa thì ôi thôi, chán quá. Dường như người ta chỉ định bắn pháo hoa cho những người ở gần chỗ bắn xem thôi hay sao mà bắn thấp thế, người ở xa chẳng nhìn thấy gì cả. Bị nhà cao tầng che khuất hết cả.
    Lúc này chỉ còn nhìn thấy đèn trời thôi. Đèn trời ở khắp mọi nơi, lung linh như những ánh sao khắp bầu trời. Từng chiếc, từng chiếc cứ lững lờ trôi, trông thật là thích.
    Nhìn nhà bên cạnh, cả nhà kéo nhau lên sân thượng, tranh nhau đốt đèn trời, sao thấy giống cảnh đốt pháo ngày xưa thế. Cũng rón rén, cũng mỗi người đốt một cái rồi thả lên, trông thích quá.
    Thôi, tả vài dòng cho bà con ở xa được biết vậy thôi. Sang năm nhất định mình cũng phải đi mua về một ít để được tự tay đốt mới được.
    Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một cái Tết vui vẻ.
    Bùi Việt
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hồi trước em ở miền Nam, cũng bóc bóc lột lột giấy mỏng, làm một cái đèn trời.Đốt mãi nó mới lên được, nhìn nó bay lên trời, bà con quanh vùng cứ tưởng là UFO, đứng lại ngóc cổ lên nhìn mãi, công nhận là bay cao thật, mà cũng đẹp.Cái cảm giác lúc đó tuyệt vời lắm, chẳng khác gì lúc chú Phạm Tuân bay vào vũ trụ cả hí hí...Đèn trời đốt giữa đêm mùa khô...vài hôm sau, nghe bà con trong rẫy sâu sâu bảo là có cái chòi canh rẫy bị cháy...Mà chỗ đó cách mình những 7 cây số...Chắc không phải, nhỉ ? hehe...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Kể từ hồi không có pháo đâm ra tết trở lên chán ngăn ngắt hơn tết mọi năm.Chương trình ti vi mọi năm còn hát hò nhiều mấy năm nay lại lôi cái cầu truyền hình vào,ớn quá.Bác buiviet thấy người ta bán đèn trời ở đâu vậy chỉ cho anh em mới,không hay bằng pháo nhưng méo mó có hơn không.
    Còn pháo hoa thì em nhớ có 1 năm người ta cho phép bắn pháo hoa.Đẹp rực trời mà mình lại là thằng cầm cây pháo hoa nữa chứ khoái hơn nhiều,bây giờ thì có 1 mỗi 1 cây mà nhìn thì xa tít tắp mất cả hứng.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi kể chuyện thả đèn trời ngày Tết cho một thàng Tây nghe. Các bác có biết là nó phát biểu gì không? Thấy nói dân mình thả đèn trời như sao sa, hắn ta không tỏ thái độ thích thú muốn tìm hiểu gì cả, lại còn bảo tôi rằng, cái thú vui của bọn mày làm huỷ hoại cái môi trường này.
    Tôi mới bào chữa rằng, dịp Tết thường mưa phùn, ẩm ướt và cái nguy cơ cháy nhà, cháy rừng do đèn trời gây ra là rất thấp. Nó vẫn cứ khăng khăng là thú vui đó huỷ hoại môi trường sống, rằng thì là "mày có biết những cái đèn trời đó lúc tắt lửa xong nó rơi xuống đâu không?". Rồi rằng thì là "nó sẽ rơi xuống sông hồ, và cá, rùa nó ăn những thứ rác rưởi đó vào sẽ không tiêu hoá nổi rồi chết!!" Bực thật, mình đang hứng chí kể chuyện thì nó lại làm câu đó cụt hết cả hứng.
    Mãi một lúc sau, nó thấy tôi bảo là đèn trời ở chỗ bọn tao làm bằng giấy bản, kiểu như giấy toilet mà mày vẫn dùng, dễ phân huỷ khi gặp nứoc. Hắn ta nghe xong mới phán một câu rằng "Good job! Tao cứ tưởng chúng mày làm đèn trời bằng chất vải nilon như bọn Mỹ vẫn làm mấy cái Hot Air Baloon". Mình nghe thấy thế mà nở cả mũi.
    Nhưng không biết có phải dân mình vì bảo vệ môi trường mà làm đèn trời bằng giấy bản, chứ không làm bằng chất nhựa nilon tổng hợp không nhỉ? Hay chỉ vì giấy bản là thứ vật liệu rẻ nhất mà dân mình có thể tự sản xuất đuợc từ bao đời nay? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, vì tôi biết rằng ở nước ta nhiều người vẫn chưa có ý thức bảo vệ cái môi trường mình đang sống.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 07/02/2003
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Công tử ơi, viết hay quá!
    Cái khoản đốt đèn giời này thì... ở xã tôi người ta hay đốt trong các dịp lễ hội chùa chiền..., ít khi đốt trong dịp Tết. Người ta nói hình như nếu đèn hạ cánh nhà ai thì cả năm gia đình sẽ gặp xúi quẩy, không biết có phải không?
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thank xờ kiu Connector!
    Đúng đó ... nếu như nhà Connector mà lợp rạ thì đèn trời rớt xuống là chuyện xúi quẩy khỏi phải bàn rồi.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 07/02/2003
  9. dunghoc

    dunghoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    He he he.
    Tui cũng thấy thả đèn trời là 1 thú vui có 1 không 2 ở nước ta đấy. Hôm tết vừa rùi, tui ăn tết trên HN, cũng xem bắn pháo hoa nhưng mà lúc ngước lên, không thấy có cái đèn trời nào cả mà lại nhớ về quê quá. Lúc đó tui chỉ muốn phi nhanh xe về quê để nhìn mọi nhà thả đèn trời thôi.
    Không hiểu là sang năm, nếu mà tui ăn tết ở trên này nữa thì tui có lên mua lấy vài cái đèn ở quê lên đây thả không nhi ? Sợ mấy ông quản lý thị trường đến phạt thì chết em.
    Hy vọng là quê mình sẽ giữ mãi được tục lên này.
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, nói đến chuyện nhà mái rạ, tui có câu chuyện này kể cho các bạn nghe. Cơn bão năm 1986 (hồi đó Connector còn bé tý) đã nhấc bổng phần mái nhà Connector và quăng vèo ra vườn. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn bốn bức tường, phía trên là trời và xung quanh là gió gầm rú và mưa... Cả nhà tui chạy như con thoi chuyển đồ xuống bếp, mặc cho mưa quất vào mặt... Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Sau đợt đó, bố mẹ tui quyết tâm lấp ao để xây nhà, đổ bê tông cho chắc chắn, và để làm được như vậy cũng tốn mất của gia đình tôi gần chục năm trời. Ngôi nhà cũ được phá đi làm vườn. ..
    Ấy, tui lạc đề rồi. Công tử ơi, viết tiếp đi nhé....
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 10/02/2003

Chia sẻ trang này