1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thú vui thả đèn giời ngày Tết.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, bác Cà Muối mừng tuổi em cái ảnh đèn giời nhé. Em xin để phục vụ công việc, nhưng vẫn ghi rõ bản quyền của Cà Muối. Miệng hỏi tay lấy ngay, chứ đợi bác biết mà đồng ý thì hơi lâu... vì em biết chắc chắn đằng nào bác cũng gật đầu rồi. Nếu bác có nhìn thấy nó ở đâu đó trên mạng thì vui lòng mỉm cười một cái ạ. (Năm mới vừa đi xin được cái kẹo cao su bạc hà nay nhai cho thông mũi xong lại đi xin ảnh của bác Cà Muối, không khéo cả năm phải đi xin mất, hị hị hị)!
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 27/01/2004
  2. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thiên nhiên. Đầu năm, nếu mà ảnh của tui được chu du đâu đó trên mạng thì "vinh rự" quá còn gì.
    Nhân tiện, đố các bác trong cái ảnh tui gửi có tất cả mấy cái đèn giời
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/01/2004
  3. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đèn giời nhìn ở trong ảnh của Cá Muối thì giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, còn ở ngoài tôi thấy bà con ở Đông Hưng Thái Bình bán có 5 ngàn đến 10 ngàn một chiếc là kịch kim. Rẻ thật. Đèn giời tối giao thừa ở đây nhiều như sao sa, đẹp lắm.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cậu lói chí ní hihi.. nhà tớ mua 7 chiếc ... 10 k một chiếc đó. nhưng hàng xóm nhà tớ còn mua được 6k một chiếc cơ
    Tớ thật sự là rất mê cái thú thả đèn trời này đấy mọi người ạ. Tớ chẳng để ý đến nó có ảnh hưởng đến môi trường nữa hay không, cứ thấy đốt đèn trời là máu rồi Ngày xưa còn nhỏ, nghèo, chỉ có dịp nào hội hè mới được thấy đốt đèn trời. họ thả là bọn trẻ con cứ bám theo chạy đuổi.. pháo hoa toé loe xuống thủng cả áo mà cứ cười mãi. Còn bây giờ, đêm giao thừa là có truyền thống rồi, họ mua đèn trời về thả. Cứ thử tưởng tượng mà xem, cả bầu trời sáng bừng lên, những chiếc đèn trời nối đuôi nhau bay lấp lánh giữa bầu trời đêm như ngàn sao. Giây phút giao thừa ấy cứ như có phép lạ ấy ... ba năm rồi, tớ và em trai đều hấp tấp trèo lên gác thượng, ngửa mặt lên trời mà xuýt xoa, mà chỉ trỏ mà đoán hình và mơ ước hihi.. mỗi cái đèn trời là mang bao nhiêu mơ ước của từng gia đình mà. Tớ cứ tự hỏi, có nơi nào lại đón giao thừa ấm áp ánh lửa, và nhiều háo hức như quê Thái bình mình ko? Cứ thấy vui và tự hào thế nào ấy. Khó tả lắm.
    Công tử thái bình có bài tuyệt lắm. và tấm hình của cá muối nữa. Quá đỉnh. Đầu năm mới chúc mọi người một sức khoẻ dồi dào, một năm thành đạt và hạnh phúc nhé.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à tiện cho deny-me xin cái ảnh đó nữa nhé cũng chu du trên mạng mà.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi đã bao giờ nó bay lên, bị cháy và rơi vào nhà mái rạ chưa nhỉ?
    Còn khi nó hết nhiên liệu thì sao, có bác nào nhặt được cái xác của nó chưa ạ?
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  7. rockvaem

    rockvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đã từng được nhìn , thả đèn trời thì ai cũng có một cảm giác vui sướng vì mình đã vừa cho một vật thể bay vào ko gian .Nhưng ít ai lại có thể thể tự làm cho mình mọt chiếc đèn trời cho riêng mình .
    Mục đích của tôi lập topic này đó là ai trong chúng ta biết làm đèn trời thì hãy chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người biết để lấy làm kinh nghiệm để có thể tụ làm cho riêng mình một chiếc đèn trời
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!!!.

Chia sẻ trang này