1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử xa nhau một thời gian để đánh giá tình cảm của cả hai - Liệu có nên làm vậy...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mjnicklove, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thử xa nhau một thời gian để đánh giá tình cảm của cả hai - Liệu có nên làm vậy...

    Sau 1 số bất đồng và căng thẳng. E chủ động đề nghị người yêu mình xa nhau 1 thời gian khoảng 1 tháng để cả 2 cùng suy nghĩ về tình cảm của mình...Người yêu em có đề nghị là trong thời gian đó em phải hứa với her là không được lăng nhăng...Và her có hỏi em , liệu đây có fải là cách làm đứng đắn không , nhỡ sau thời gian đó em không yêu her nữa thì sao , hoặc ngược lại ...Bây giờ thì dù có nhiều bất đồng nhưng chúng em vẫn yêu nhau ...Her nói nếu xa nha rồi bỏ nhau thì cũng là sai lầm , nếu xa nhau rồi way lại với nhau cũng là sai lầm vì tại sao tự dưng lại mất 1 tháng khổ sở nhớ nhung không được gặp nhau , thà cứ yêu nhau rồi từ từ bù đắp và xoa dịu những căng thẳng vào bất đồng có hơn không .Em thấy her nói cũng có lý vì thực ra dù là người chủ động nhưng fải xa người yêu trong khoảng thời gian như vậy em cũng sẽ rất buồn , tình yêu luôn có 2 mặt nhỡ đâu trong thời gian xa nhau em lại cảm thấy cuộc sống tự do có cái tốt của nó và dần dần em cũng quen được cảm giác xa her rồi sau này không muốn way lại với her , hoặc có way lại cũng không ríu rít như xưa nữa thì sao...Các bác nghĩ sao , hãy cho em lời khuyên , có lẽ các bác sẽ nhìn nhận vấn đề khách quan và chuẩn xác hơn chúng em ...Cảm ơn các bác
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em xin phép ý kiến tí, bác mi ji thấy nên tạm xa nhau thì cứ xa thử đi, biết đâu trong thời gian đấy lại gặp được em nào hay ho, thú vị hơn cô người yêu bây giờ là một. Ngoài ra, nếu thật sự là yêu nhau như bác nói ấy, thì người ta chả cần cái như bác đang tính đâu, lại càng không lo nhỡ xa nhau lại quen tự do hơn là có người kia. Vì theo kinh nghiệm bản thân em thấy, xa người yêu chỉ vài tiếng thôi là nhớ nhung cũng đủ mệt rồi nói gì đến chuyện tính là xa nhau. Bác cứ thử 1 ngày đi, nếu mà qua được 1 tuần liền thì cả hai chắc thích nhau kiểu trẻ con mất rồi, đáng tiếc, đáng tiếc . Chứ yêu nhau thì chả xa nhau được đâu mà còn phải lo đến mục hết yêu nhau.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì, đang iu nhau mà xa nhau thì đúng thật là..... Sao bác Mij ko thử xa nhau 1 tuần thôi, đã biết 1 tuần thế nào đâu mà đòi tận 1 tháng..... Bạn gái bác nói đúng đó, nếu bất hoà gì thì gà con nghĩ nên ngồi lại với nhau và nói chuyện, góp ý và rút kinh nghiệm cho nhau. Còn nếu bác ko chắc chắn lại tình cảm của mình thì chỉ nên để 1 tuần thôi..... Khéo chưa đến 1 tuần bác đã chạy ngay đến người yêu đó. Cứ thử đi
  4. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    HIx , nói thật xa người yêu 1 ngày cũng nhớ , nhưng mà tính em nó cũng lỳ mà 2 bọn em hiếu thắng lắm nên khổ mấy cũng fải để đứa kia chịu thua trước nên là 1 tuần em nghĩ chưa đủ phân thắng bại ...Em thì em chả người yêu em thế nào , chứ em nhìu lúc cãi nhau cũng muốn ầm ờ cho wa chuyện nhưng muh thế mất phong độ wá , bao nhiu lần cãi nhau em toàn thi gan hết , hhehe , cuối cùng thì cũng thắng nhưng mà cực lém , đừng chê em trẻ con nha....Tuy nhiên em thấy bác gà con nói đúng đấy 1 tháng thì nhìu chuyện xảy ra wá ,hehe , hơn nữa là có lẽ sức em không chịu nổi 1 tháng , nếu chịu được 1 tháng có lẽ sau 1 tháng đó em cũng chả còn nhớ her là ai nữa... có lẽ 1 tuần là hợp lý nhất....Thank ý kiến của 2 bác...
    Nhưng em hỏi nhỏ các bác gái nhé , xa người yêu thì các bác làm thế nào để khoả lấp chỗ trống , đi chơi mí người khác chăng , mà các bác có sợ xa n/y thì thằng Ny của mình nó đi lăng nhăng ko , em chỉ ví dụ thôi , nhưng mong các bác trả nhời thật lòng 1 tí ...hehhe
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau cũng là 1 cách làm đúng đắn để đánh giá tình cảm của 2 người đó , nhưng mà cách này cũng nguy hiểm lắm , xa vài ngày không sao , vài tuần không sao , rùi vài tháng cũng không sao rùi quên nhau hẳn mất , đừng để cho khoảng thời gian lâu quá , bao nhiêu người muốn gần người iu chưa đc để quan tâm chăm sóc cho nhau , vậy mà chú thích xa nhau , chắc tình cảm của cả 2 có vấn đề rùi đây
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có hành động nào mà k có nguyên nhân. Chuyện nói răng muốn xem lại tình cảm của mình là đã cho thấy có j đó vướng mắc ở đây. Phải nói trc nếu cậu nghĩ chia tay để bớt đi những tháng ngày yêu nhàm chán thì tốt nhât nên đóng cửa cái topic này.

    Nếu xa nhau 1 thời gian mà thấy vẫn còn yêu nhau, có khi còn hơn thì...thích nhớ, cả 2 tin tưởng và yêu thương nhau hơn, mối quan hệ càng thêm gắn bó. Còn nếu xa nhau và sau đó là muốn chia tay thì cậu k fải hối hận với quyết định ngày hôm nay. Cứ thử thì mới biết. Đây cũng là 1 cách để đo tình cảm của nhau.
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nói chung đã yêu nhau rồi, thì không có gì phải sợ hết. Cho dù có sai lầm thử xa một tháng, thì mấy ngày nhớ quá không chịu được cũng phải lọ mọ lên thôi. Còn nếu thử xa, mà thành ra xa thiệt, thì đúng là chưa yêu nhau đủ đâu. Lúc đó thì đừng có hối hận là thử làm gì, mà chỉ là vì chưa yêu mà thôi.
    Tớ thì có kinh nghiệm mấy cái chuyện này lắm. Mối tình đầu, hai đứa cũng thử xa nhau mấy lần, mà có xa được đâu. Nhưng có một lần, quyết định chia tay nhau. Tớ đi Hà Nội chơi một tháng, thế là gặp ngay một chàng khác, về tớ không còn nhớ bạn trai nữa. Kết luận: tớ chưa yêu người ấy, chỉ là puppy love, tình yêu mới lớn vậy thôi.
    Tg là cái test đúng nhất cho tình yêu. Nhiều khi mình lầm tưởng là yêu ai đó, nhưng chỉ cần tg sau không gặp, không nói chuyện, mình không còn nhớ nhiều nữa, cảm xúc cũng không còn như trước. Thì đúng là vì mình chưa yêu đâu.
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Anh bó tay với người yêu chú đấy.
    "Xa nhau rồi bỏ nhau là sai lầm"
    "Xa nhau rồi quay lại với nhau cũng là sai lầm"
    Phục thật. Anh thấy quan cái này có thể nói người yêu chú còn trẻ con quá. mà trẻ con thích ngọt lắm. Chú chỉ nên xa vài ngày thôi rồi quay về mà dỗ dành em nó. Chứ cái kiểu người yêu chú, xa 1 tháng thì có thằng nào nó tán mất thì anh lại phải mất time đi uống bia với chú à
    Đùa đấy. Khi xa nhau sẽ làm cho người ta hiểu ra nhiều thứ lắm, nhưng chú chả nói tình cảnh của chú giờ thế nào. Oạch cái đòi "ly thân" suy nghĩ, tớ cũng chịu chỉ biết phát biểu với vẩn thế thôi
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Còn codai thì thấy cố ấy nói đúng đấy.Đang yêu nhau tự dưng đòi xa nhau một thời gian.Có phải haoi người rảnh rỗi nên kiếm việc làm ko
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao người ta lại có cái suy nghĩ tự để cho hai người xa nhau để chứng minh tình cảm nhỉ. Con người ta chỉ xa nhau trong tình huống bất khả kháng thôi, còn việc 2 người cố ý xa nhau để thử tình cảm thì đúng là tình cảm 2 người chắc cũng có một số điểm vướng mắc.
    Về việc cô ấy dỗi hờn bạn lâu là bình thường thôi, đấy là khi yêu thôi chứ lúc cưới chắc chẳng dám dỗi như thế nữa đâu, tin mình đi, đó là sự thật đấy.
    Người ta nói "xa mặt cách lòng" cũng có cái đúng của nó đấy, thế nên chẳng nên cần thử tình cảm bằng cách hai người không gặp nhau sau 1 tháng đâu trừ khi bạn phải đi công tác xa.

Chia sẻ trang này