1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử xem nào: bạn ghen như thế nào?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Feb, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thử xem nào: bạn ghen như thế nào?????

    Uhm, những tình huống giả sử thôi nhé (nhưng nếu ai đã có kinh nghiệm thì càng tốt):
    Tình trạng: Hai người yêu nhau, đã chính thức đi lại chứ không phải tình trong như đã..., nhưng chưa cưới. Thế rồi, có một cô nàng (hoặc anh chàng) nào đó chen vào...
    Tình huống 1: cô nàng (anh chàng) mới xuất hiện và bắt đầu tán tỉnh người yêu của bạn.
    Tình huống 2: cô nàng (anh chàng) đó đã quen với người yêu bạn trước khi bạn quen anh ấy (cô ấy), trước kia chưa có gì, bây giờ mới phát sinh tình cảm.cô nàng (anh chàng) đó đã quen với người yêu bạn trước khi bạn quen anh ấy (cô ấy), trước kia chưa có gì, bây giờ mới phát sinh tình cảm.
    Tình huống 3: cô nàng (anh chàng) đó đã quen với người yêu bạn trước khi bạn quen người đó, ngay trước kia đã có tình cảm với anh ấy (cô ấy) rồi.
    Tình huống 4: trước kia hai người đã có tình cảm với nhau rồi, sau đó vì một lý do nào đó không thể tiến xa hơn, bạn xuất hiện, yêu nhau, sau đó người kia lại tái xuất hiện.
    Tình huống 5: người đó là ex-, hiện nay đang có chuyện buồn phiền, bực bội, hay tìm người yêu của bạn để tâm sự.
    Tình huống 5: chưa xác định rõ, chỉ biết có một người dạo gần đây hay liên lạc với người yêu của bạn, đi ăn uống, đi chơi linh tinh lang tang.
    Bạn sẽ xử lý thế nào khi người kia nhắn tin, gọi ĐT cho người yêu của bạn? Tra hỏi? Dò hỏi? Khóc? Giận dỗi? Bắt người đó đổi số ĐT? Bạn giữ máy ĐT để nhận msg, cuộc gọi hay còn cách nào khác nữa?
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cách này không thể hiện được là ghen nhiều hay ít đâu.
    Nếu là tôi., tôi sẽ hỏi khi điện thoại và nhắn tin quá nhiều . Phải hỏi chứ , người yêu mình cơ mà. Nếu thấy chấp nhận được với lí do người ta đưa ra thì thôi. Sau đó tôi sẽ chẳng làm gì nữa , nếu người ta yêu bạn , người ta sẽ biết cách làm cho bạn bớt lo lắng hơn về chuyện đó. Với tôi , khi người ta muốn đi , tôi sẽ để người ta đi .......... ko còn là của mình thì giữ làm gì
    he ... he .. nhưng trên thực tế , tôi lại là người hay ghen và ghen rất kinh khủng nhưng trong tình huống trên tôi sẽ xử sự như vậy đó
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ôi Feb, rắc rối quá, Vy hiểu chết liền.....
    .....mỗi tình huống khác nhau sao cho chung một câu trả lời?
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    rắc rối thật,mình chẳng muốn suy nghĩ về mầy chuyện này lắm..Tin mình ,tin người yêu,có gì thì nói thẳng ra với anh ấy thui
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, Feb rắc rối thật, nhưng chỉ vì hơi thắc mắc không biết khi yêu người ta ghen như thế nào thôi. F đã thấy trong cuộc sống phụ nữ ghen nhiều kiểu lắm, nhưng chả biết như thế nào là bình thường, như thế nào là quá quắt..., nên muốn phỏng vấn mọi người í mà:
    Có nàng thì sa sầm mặt ngay, và dằn vặt chàng suốt cả buổi, nàng thì bỏ buổi họp mặt đi về ngay lập tức. Nàng thì mắt đong đưa với chàng, nhưng kèm theo tín hiệu cảnh báo.
    Feb: cười, rồi tiếp tục tám với mọi người, để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm (nhưng quan sát không bỏ qua một chi tiết nào đâu đấy). Sau đó, nếu anh ấy tự kể lại chuyện đó, thì thôi, không kể thì F hỏi cho biết . Nếu làm quá, đến mức không chịu được, thì... chắc là Bùm...
    Hehe, thông thường là ghen nhỉ? Nếu không tỏ ra ghen tuông một cách rõ ràng, thì cũng đau khổ, dằn vặt cả 2 một thời gian rất dài, rõ khổ thật.
    Một kiểu khác: nói chuyện với cô nàng kia, khẳng định chủ quyền, tình cảm sâu sắc giữa hai người để "phòng thủ từ xa"..., mọi người thấy sao?
    Uhm, cái này tùy thuộc vào anh chàng, nhỉ?
    F thấy nữ thường hay nói không ghen, nhưng khi có chuyện thực sự thì thường...
    Như vậy thì đổi lại câu hỏi cho dễ nha, trong trường hợp nào các bạn sẽ phải dò hỏi, giận dỗi, khóc lóc, trường hợp nào giữ máy ĐT để nhận msg, cuộc gọi..., hoặc bắt người yêu đổi số ĐT...
    F cũng nghĩ như bạn gì ở trên, khi người ta không còn yêu mình, thì níu kéo cũng chẳng được gì. Tình cảm chứ không phải cái két sắt để bó buộc nhau, tội gì phải hành hạ nhau, những hành động kiểm soát chỉ càng thể hiện sự bất lực của mình thôi.
    Nhưng nếu yêu người ta rất nhiều thì sao nhỉ? Hic, khó ghê ha. Dẫu yêu thế nào, đau thế nào, thì khi người ta đã không tôn trọng mình, thì chuyện ở cạnh nhau cũng đâu còn ý nghĩa nữa? Nên thông thường F chẳng bao giờ kiểm tra người yêu, anh đi đâu, làm gì cũng được, miễn đừng để em chờ đợi hoặc nghĩ anh đang đi làm trong khi thực tế anh đang vui vẻ với người khác. Ai gọi cho anh cũng được, tám chuyện gì cũng được, đừng nói xấu em, đừng than thở là đi với em anh không vui vẻ gì. Ai yêu anh cũng được, khóc trên vai anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em, và họ biết điều đó, là đủ.
    Bất kỳ tình huống nào F cũng chỉ đề nghị người yêu tôn trọng mình, đừng làm gì có lỗi, đừng làm gì để người khác coi thường anh ấy, coi thường mình, là đủ. Bởi vì, nếu có chuyện gì đó, thì F sẽ không bao giờ tha thứ một cách hoàn toàn những sai lầm của anh ấy gây ra. Dù có bỏ qua, nhưng F sẽ luôn nhớ, và tự dằn vặt bản thân vì không thể chia tay ngay người đã không hề tôn trọng tình cảm của mình.
    Mọi người bảo F không biết ghen, người yêu thì bảo F không yêu anh ấy nên không ghen, nhưng nghĩ lại F ghen rất nhiều mới đúng chứ nhỉ, ghen đến mức cực đoan ? Hay đó chỉ là thể hiện lòng ích kỷ, chứ không phải tình yêu?
    Hic, rắc rối, một trời rắc rối...

Chia sẻ trang này