1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư xưa...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Saints, 09/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thư xưa...!

    Vì có vài việc ngồi lục lọi, sắp xếp đám giấy tờ cũ thấy thư xưa, thư ngày trước mình viết cho nhau.
    ...Đã 5 năm rồi đấy em nhỉ !
    Cách đây ít lâu khi đọc Harry Porter 7, đến đoạn Harry xem lại kí ức của thầy Snape có đoạn Snape đọc thư của Lily viết cho Sirius mà ngồi khóc ướt cả lá thư, rồi xé đoạn có ?othương yêu? không phải của mình mà giữ lấy. Một người có vẻ lạnh lùng, hà khắc đến mức tàn nhẫn như Snape còn có những tình cảm như thế với người mình yêu?anh đọc đến đây thấy mắt mình cũng cay cay?
    Ngồi nghe Lệ đá của Trần Trịnh có đoạn ?o?đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc..? phải rồi trước, trong và sau khi em đến trái tim anh có khác gì sỏi đá?
    Có lần trong cơn dở tỉnh dở say của mình anh nghe người hiện tại của anh nói những lời như em trước kia: Những thương yêu ! Khi đưa người về rồi, lúc trở ra anh không kìm được nước mắt, nước mắt cứ thế chảy suốt quãng đường. Đấy là lần đầu tiên anh khóc vì em. Và hình như, anh đã khóc một lần cho tất cả. Một lần, chỉ một lần thôi!
    Này em! Những con đường anh qua bây giờ Bò Cạp Nước nở vàng đấy nhé, ngày xưa em thích mà phải không?
    Này em! Những con đường em qua bây giờ cúc quỳ có còn xanh tươi, có còn vàng rực một màu như xưa kia không?
    Này em?Nếu có kiếp sau mình sẽ lại yêu nhau nhé?
    Này em?Nếu mình yêu nhau ở kiếp sau, mình sẽ yêu cho trọn duyên nhé!
    Đọc thư xưa?nhớ em khôn nguôi...
  2. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic si tình quá, thế bây giờ có người mới chưa hay vẫn giữ mãi bóng hình em yêu trong trái tim vậy
  3. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sinh ra là để chờ đợi mà, hãy giữ mãi trái tim nóng bỏng và hành động với 1 cái đầu lạnh giá bạn nhé
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hix thiệt thòi cho bạn gái hiện tại của bác này quá
  5. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây nhỉ?
    "Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết....." Lưới tình ***g lộng thưa mà khó lọt quá , bác chủ topic thật là người chí tình, mong rằng sau này bác sẽ gặp được 1 người yêu khác để những dòng tâm sự này bớt buồn hơn

  6. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Bác nói sai rồi, con gái cũng chờ đợi đấy ... thậm chí chờ cả đời ấy chứ
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều khi chờ đợi một cách ngu ngốc, buồn thế đấy
  8. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Này em! Em vui chứ? Thư xưa anh gửi cho em, không nhiều nhưng em còn giữ không ? Hãy đã đốt rồi?
    -Tính anh thì xưa đến giờ vẫn vậy. Luôn trân trọng những kỷ niệm, những kỷ vật. Giữ để mà nhớ, mà không quên những giai đoạn đã qua của cuộc đời mình.
    -Có lần, trên một diễn đàn đa phần những người trung niên đã thành đạt, đã có địa vị, đã yên ấm có một người đã xin một bài hát. Một bài hát gợi nhớ đến thuở thanh xuân của anh ấy. Thuở vụng dại của tuổi thanh xuân, một người phụ nữ anh ấy đã yêu lúc trẻ và đến giờ anh ấy vẫn chưa quên cho dù đã có một gia đình hạnh phúc. Anh thương quá, anh nghĩ đến anh, có lẽ sau này anh cũng thế. Và anh vẫn trân trọng những người chí tình như thế. Em có hiểu được điều đó không?
    -Này em ! Anh cũng chẳng hiểu vì sao em ám ảnh anh lâu đến vậy? Đã có những người con gái rất tốt, rất tuyệt vời đến với anh và anh cũng đã đến với vài người trong số họ thế mà không hiểu sao em vẫn thế. Vị trí của em trong anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nếu có lúc nào anh thoáng quên thì chỉ là như anh quên bản thân anh đang sống, đang thở. Chỉ quên trong phút giây và tuyệt nhiên không buồn, không thất vọng, không dằn vặt. Rất nhẹ nhàng như trong một cơn mơ dịu dàng vậy.
    -Này em! Chắc em đang hạnh phúc đấy nhỉ? Với anh, chỉ cần như thế là đủ cho anh mãi mãi rồi.
  9. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vân nhất ngõa
    Ngọc nhất thoa
    Đạm đạm sam nhi bạc bạc ma
    Thinh bình song đại la
    Thu phong đa
    Vũ tương hòa
    Song ngoại ba tiêu tam lưỡng hỏa
    Dạ trường nhân nại hà​
  10. thtranga1k15

    thtranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    em không ngờ một người như bác lạ si tình đến thế
    Hix mùi mẫn quá ạ.
    Mờ mấy câu thơ trên là trong truyện LTP của Cổ Long mờ phải không bác?
    Mấy câu này nghe rất sầu thảm ạ, liệu có cần phải quá đến mức ấy không ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này