1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử yêu rồi sẽ đam mê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi mai_bach, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thử yêu rồi sẽ đam mê!

    Có tình yêu nào bắt đầu bằng một phép thử ? Có niềm tin nào vững bền sau một dấu chấm hỏi?
    Tôi bước vào TTVN với một tâm trạng hoài nghi. Nói chung, tôi là một cô ả ích kỷ, chỉ biết yêu quý bản thân và tình cảm của chính mình. Nơi đây liệu có đủ bao dung để chấp nhận sự khác biệt, vị kỷ của tôi không nhỉ?
    Hy vọng là có...hy vọng là tôi sẽ yêu...một lần cho một đời...!
    Gửi một lời cám ơn dịu dàng cho một admin tôi chưa biết tên. Cậu ấy thật đáng yêu, y hệt anh chàng Phinca trong câu chuyện Chó hoang Đin gô... Hì hì...và một cái bắt tay cho bigdoremon...cậu nguyên tắc như một cái thước kẻ vậy...And Hallo everybody....!




    Được tocdai_28 sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 09/06/2003
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,
    Trong 7x này chỉ có 2 admin thôi, một là HTTDT, hai là Big, thế là bị lộ rồi nhé,
    Hai anh admin đâu, người ta đang cảm ơn kìa.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  3. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, wander...tớ sẽ tặng cậu một bài thơ tên là Phân vân nếu cậu mật thư cho tớ về admin còn lại....hì hì
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ôi thích thế, cười 1 câu, nói 2 câu mà được tặng hẳn 1 bài 'Phân vân", sao mà cái số lại may thế...
    Ủa mà sao lại là "Phân vân"?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  5. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bác Wanderinh nhanh tay quá..vừa thấy topic mới, đang định trả lời thì đã thấy bác rồi ...nhưng mà chắc chắn cái người dịu dàng chả fải tớ rồi...người ta nói rõ ràng kia kìa hix..như một cái thước kẻ
    Tình yêu bay nhảy khắp nơi...dịu dàng và nồng cháy...chả ai có thể biết nó đến lúc nào...đi ra sao...có khi chỉ với một cú phone..nó bắt đầu ngọt ngào, tiến triển không ngừng ...để rồi, đanh đá và man trá, nó có thể rời bỏ mà không báo trước . Nhưng với người đang yêu và mong sẽ được yêu, chả bao giờ nó phụ lòng cả Đầy mâu thuẫn nhưng cũng rất ...không mâu thuẫn nó len lỏi vào trong ta...ươm mầm để rồi nảy mầm..nhú lên vào một giây phút đầy nắng đẹp.
    Chào mừng tới 7XHN ...một tình yêu lớn liệu sẽ bắt đầu từ hôm nay
    ...send someone to love me...

  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Để anh giải thích em nghe nhé
    "Có một cái xe bị hỏng, ông chủ sửa nửa ngày ko được, cuối cùng gọi chuyên gia đến sửa, ông chuyên gia cầm cái búa gõ gõ mấy cái là sửa xong. Xong rồi ông chuyên gia đòi $100
    Anh kia tiếc tiền quá kêu lên, chỉ gõ mấy cái mà $100 thì đắt quá.
    Ông chuyên gia liền ghi lại vào hoá đơn "Gõ búa $1, biết chỗ gõ $99""
    Anh cười đúng chỗ, nói đúng chỗ, lại post bài kịp thời nên được tặng bài thơ là đúng rồi hi hi. Còn tại sao phân vân thì chắc phải hỏi hai bác admin kia mất,
    To tocdai_28: 28 ở đây là gì đấy? 28 sợi tóc hay là 28 cái xuân tóc dài? Rất buồn là tớ chẳng biết gì về hai admin này cả, chỉ biết miracle bảo big đẹp trai vãi ... lúa. Còn HTTDT thì nghe đồn là duyên dáng lắm, tài hoa lắm, tóm lại là cậu sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh đấy, liệu mà chiến đấu đi.

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề phê vật vã, nhào vô hoá ra là cái tình yêu TTVNOL với cả các bác admin
    Sao không thử cái ...xxx...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Rất vui khi bạn đã tham gia CLB của chúng tôi !
    Bạn đang buồn ? Xin mời vào Mỗi ngày một chuyện vui
    Bạn cần chia sẻ ? Xin mời vào "Tâm sự 7x"
    Bạn muốn vui chơi ? Xin mời vào "Hội củ chuối"
    Bạn muốn sức khoẻ? Xin mời vào bóng đá 7x (tối nay có trận đấy Anti7x chấp 4 trái 4 trái rưỡi, 10 ăn 85)
    Những thành viên nhiệt tình của 7x sẽ nhiệt liệt hoan nghênh bạn, khi nào bạn vẫn còn cần chúng tôi !
    Dù bạn vui hay bạn buồn bạn gầy hay béo chẳng hề chi !
    Tôi là X31
    Sức khoẻ trên loại B
    Admin nào cũng thế
    Trông thấy tôi
    Sợ ghê
    Sợ ghể
    Sợ ghê.....

    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngây ngô nhỉ em iu (Đừng đanh đá lên mắng anh đấy )
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!

Chia sẻ trang này