1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử yêu rồi sẽ đam mê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi mai_bach, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê! Hơi ngạc nhiên vì cái tiêu đề của topic...Ngạc nhiên vì cả cái title... Vì đã đọc một TIM chiều thứ bảy mang cái tên đó...Dù không hiểu có sự liên quan ở đây hay không... Ngạc nhiên vì những lời đang đọc nữa. Mấy admin nam sướng nhỉ? Người được nhận lời cám ơn dịu dàng, được ví như chàng Phinca (nhưng chưa đọc Chó hoang Đingô nên không biết nhân mang cái tên đó như thế nào . Tocdai_28 mô tả cái nhỉ?)... Người được ví là cái thước kẻ thẳng tưng và được nắm tay, í quên, bắt tay nồng thắm (Big đừng tưởng bở nhá, bắt tay thôi đấy )
    Bạn gì ơi, thấy không? Các bác 7X HN dễ xương chưa, đón tiếp nồng nhiệt thành viên mới nhớ. Mà không phải ai cũng được thế đâu. Điển hình là tớ này... (Suỵt, tớ rỉ tai ấy thôi, đừng để các bác ấy biết, tớ tiêu, tớ sợ tinh thần vì đồng đội của 7X nhà các bác ấy lắm Hì, tớ cũng có tên trong danh sách thành viên hay sao ấy, nhưng bỏ nhà đi du hí lâu rồi Quay về, thấy mình hệt đứa trẻ lạc, ngơ ngác trong nơi chốn tưởng chừng thân quen...)
    Có tình yêu nào bắt đầu bằng một phép thử ? Có niềm tin nào vững bền sau một dấu chấm hỏi?
    for U! And more: 5* nhé! Các anh 7X nhở, đón tiếp thành viên mới là phải không thiếu cái sự vâu (vote) ấy!


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    To...Doremon: Hì, Wandering nói về cậu làm tớ xốn xang ghê cơ!...ai đời lại có một người đẹp trai "vãi lúa ". .
    Hì, "Phân vân" dành cho Wandering này:
    Ừ có thể anh chỉ là thước kẻ
    Không dịu dàng duyên dáng như ai
    Ừ có thể phân vân nào cũng thế
    Thử một lần mới thấy vị tê tê...
    Ừ có thể...có thể...và không thể
    Phân vân nào...xoá nổi được phân vân?
    To thunder: Hồi xửa hồi xưa có một anh bên FPT, thunder, béo và lổi tiếng. Is that you?
  3. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có liên quan đến cái TIM chiều thứ 7 thật. Hì hì, nghĩ lại vẫn hơi tức. Không biết đồng chí rep nào phỏng vấn mình hôm đấy nhỉ? Grừ..Thank cái vote của đồng chí..Thuong nguyen( Give you a big kiss)
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi em, anh nhầm, anh chạy thôi
  5. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi hi hi, Welcome cô bạn Mèo chui vào BOX này tham gia. Chưa gì đã làm cho các anh trong này oánh nhau sứt đầu mẻ chán thế hả.

    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  6. nob

    nob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không phải anh không tin
    Dẫu rằng em biết anh từng thấy..
    Thời đại khăn giấy
    Gói câu nói "Này tình yêu của em! Trao đêm.."
    (Những lời có cánh nhuộm đủ liều thuốc độc)
    Cả tin ngây thơ mang lời yêu đi xa theo gió..
    Nhớ mess chặt trong bộ nhớ..
    Quên nước mắt đầm đìa
    Quên dòng sông..
    BINH
  7. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ui, thank cậu rất nhiều về bài thơ. Nhưng phải đính chính ngay để các bác khác đọc xong đừng có hiểu lầm mà đánh tớ đấy. Bài thơ tặng tớ vì tớ nhanh chân ca ngợi hai bác admin được mấy dòng còn nhân vật "ANH" trong bài thơ ko có liên quan gì đến tớ đâu. Các bác nhất là hai bác admin đừng có hiểu lèm mà .... thù em đấy.
    Bác big đâu, người ta có lời rồi kìa, mặc kệ bác là thước kẻ hay ko, người ta thấy tê tê rồi đấy, nhưng vẫn đang phân vân ha ha ha. Bác giúp họ ko phân vân đi.
    Again, welcome to 7x HN
    Cậu mở hàng một topic mà bao người mua nhé, đắt hàng ghê

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy bác giai xốn xang, xốn xang.Chả nhẽ tocdai_28 lại là một cô ả (ích kỷ) hay sao? Em nhìn thấy cái mũi tên chổng ngược nè, thấy rồi nhé (trên thông tin cá nhân ấy).
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em ko hỉu tại sao pác HTTĐT vẫn kêu cô đơn.Ps tay.HAy bác định dùng cả chân khều cá?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hoà Thượng có người iu rồi, thế mà lại có cô ả "chổng ngược" tocdai_28 vào chọc ghẹo hả? Liệu liệu đấy, Hoà thượng có nhiều nico ... tin tưởng và trung thành lắm đấy (sang box Văn học hỏi mà xem).
    Các em còn non lắm, chưa thành nhân quả thì đừng có nghĩ đến chọc "thầy tu"...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)

Chia sẻ trang này