1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử yêu rồi sẽ đam mê!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi mai_bach, 09/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke ke, Tocdai đâu rùi, để cho các anh oánh nhau sứt đầu mẻ chán vì cậu thế kia hả.
    Ke ke ke, Các đồng chí nào muốn biết tocdai thì cứ hối lộ em, em bán thông tin lấy xiền ăn kẹo kéo chơi.
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  2. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, thế là tớ gây phiền phức cho các admin và mod rồi? Các cậu ấy chỉ giúp đỡ lính mới tò te mà lại phải mang cái tiếng dung túng cho một topic ...không não...hi` hi`...
    Mà serious nhiều quá làm gì nhỉ...Đời cần lắm nhiều khi chỉ một nụ cười...
  3. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có biết topic này, hic hic...vậy mà hôm trước đi đá bóng, không ông nào nói 1 câu... ??
    Bigdoremon bắt tay xong chưa? xong rồi hả?......TIỄN KHÁCH .
    Hic! chẳng biết nói gì cả!?
    Không biết bạ có nhầm ai hay tớ vơ vào nhưng dù sao cũng xin nhận lời cảm ơn dịu dàng đó.
    Nhưng thú thực là mình không biết bạn, chẳng nhớ nổi có va chạm hay có mối quan hệ thế nào.
    Liệu ở một buổi offline? bạn dùng nick khác? hay bạn đã ....viết bài nhạy cảm trong box Thảo luận..
    Dạo này mình rành nhiều tâm sức cho cộng đồng ttvn, làm Admin thì phải biết hy sinh hạnh phúc bản thân và không được léng phéng thành viên ( quy định này dã man quá ).
    Hôm nay mới đáp lễ lời cảm ơn, mong bạn không giận.
    Mấy bác Coco, X31....có muốn làm mod nữa không đấy
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi ngậm cười rồi
  4. mai_bach

    mai_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà, mình mới cám ơn dịu dàng...mà đồng chí Đường Tăng đã sợ phải hy sinh hạnh phúc cá nhân .... Dù sao cũng nghiêng mình trước một...trí tưởng tượng sâu sắc như vậy...7X có thêm một cái compa, sánh vai với thước kẻ Bigdoremon..
    Bạn hiền của tớ...cậu là ai nhỉ? Tớ bị hàm oan thế này mà cậu chẳng nói một lời nào cả...
    =======
    Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
    Cây thiếu đất, cây sống sống với ai
    Trời se duyên....
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tiếc là em rửa tay gác kiếm rồi,ko thì...chấp nhé...he he he...Tự hào cái nhẩy!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi sau ba tháng bà chị tocdai_28 thía lào rùi ạ?
    3 tháng, một khoảng thời gian vừa đủ cho một "phép thử" có "kết quả",
    Liệu được một lần rồi có "thử" tiếp lần 2 không nhỉ?
    Nhắn chị dongsuoi yêu quí: Lấy đây mà học tập. Khi nào "ổn" rồi, tạo điều kiện cho em "thử" nhé. Cuộc đời đó, có bao lâu mà không ... thử
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.

Chia sẻ trang này