1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sunway, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thư

    " Anh thân yêu,
    Không biết có bao nhiêu lá thư tình không được gửi tới nơi người nhận, chắc chẳng ó ai thu thập được số liệu này, và đây thêm 1 lá thư nữa, như em bây giờ đang viết cho anh và biết chắc anh sẽ không bao giờ đọc nó!
    Lý do thật nhiều, trong cuộc sống hối hả này, người ta nhớ con người có trái tim để sống mà nhiều khi quên mất rằng có một trái tim để yêu và rung động. Công việc, con cái, các mối quan hệ xã hội, các buổi nhậu nhẹt, các buổi tối lang thang làm chúng ta ít khi còn được ngồi lại một mình để lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn.
    Cuộc sống gia đình mình thật đẹp, ban ngày hai vợ chồng đi làm, con gái chúng ta đã 3 tuổi, thông minh, nhanh nhẹn. Tối tối vợ chồng quây quần bên mâm cơm nhỏ, ăn xong chúng ta xem TV rồi đi ngủ. Chẳng mấy khi cãi cọ, điều tiếng gì.
    Vậy em còn cần điều gì nữa nhỉ. Đôi khi em cũng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân và muốn mình bớt lãng mạn viển vông đi một chút. Đừng mong ngắm mưa qua cửa sổ cùng anh để cảm nhận sâu sắc hơn cái ấm cúng trong nhà mình. Đừng mong im lặng tay trong tay nghe một bản nhạc trữ tình. Đừng hỏi anh tại sao không nắm tay em đi trên phố đông. Cuộc sống bận rộn không cho péhp những giây phút như thế phải không anh?
    Người ta thường cho rằng bằng lòng với cuộc sống hiện tại là hạnh phúc. Em, anh, chúng ta là những người hạnh phúc với những đơn điệu hàng ngày!
    Người ta khuyên là không nên vì những rung động thoáng qua mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Vậy hạnh phúc gia định nghĩa là hãy sống mòn mỏi với những gì mình đã có, và hãy cố gắng giữ gìn lấy nó. Nói thì hay anh nhỉ, nào là bạn phải hâm nóng sự lãng mạn giữa hai vợ chồng, nào là phải thế này, thế nọ...
    Em biết anh em mình còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng....., em muốn hỏi anh nhiều nhưng hình như không còn đủ lãng mạn để hỏi anh, anh cũng chẳng đủ lãng mạn để trả lời em. Em biết làm sao đây anh? Không thể cứ tiếp tục "sống mòn" mãi phải không anh?...."
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải mượn bức thư này gửi cho anh yêu của tui . Anh ơi, em cũng thèm .............
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ?oCuộc sống bận rộn không cho péhp những giây phút như thế phải không anh?? f Ðừng ép mình suy nghĩ như vậy sunway ơi, tôi biết bạn thừa hiểu nếu có được những giây phút như thế trong cuộc sống bận rộn, bạn sẽ thấy cuộc sống thi vị hơn.
    ?oem muốn hỏi anh nhiều nhưng hình như không còn đủ lãng mạn để hỏi anh, anh cũng chẳng đủ lãng mạn để trả lời em? f hy vọng cảm giác này đến rồi sẽ đi . Có khi tôi cũng ở trong tâm trạng này, nhưng thế này mãi thì không sống được, nên tôi phải làm 1 cái gì đó để thay đổi. Nếu ổng không nắm tay mình, thì mình nắm tay ổng Tôi nhớ bài ?oSự quan tâm của chồng? do sunway posted. Ông xã nhớ ngày sinh của bạn, tặng hoa cho bạn ?v.v?Ông xã của sunway là người biết quan tâm đến vợ, đến cảm giác của vợ đó chứ, vậy thì nếu lâu lâu vì bận bịu công việc mà ông ấy quên, thì mình hãy giả vờ nhắc nhở bằng cách làm gì đó cho ông ấy rung động, cho ông ấy tạm quên cuộc sống cơm gạo áo tiền, cho ông ấy biết vợ chồng mình còn có 2 trái tim để yêu, để ?..(muôn vàn lý do).
    Nói chuyện hoa và sinh nhật mới nhớ chuyện của tôi . Thằng Ðậu nhà tôi có cái tài chẳng nhớ đến những ngày tháng đặc biệt, như sinh nhật vợ hoặc Valentine. Tôi thì cũng viển vông mơ mộng lắm, nhưng tôi cũng hiểu tôi không thể bắt ông xã phải khắc ghi những ngày tháng đó trong đầu để làm vui lòng vợ . Valentine năm đó, biết tính chồng, tôi tự mua hoa hồng về cắm trong nhà cho có không khí . Tôi ít khi chưng hoa hồng trừ những trường hợp đặc biệt, thế là thằng Ðậu để ý, Ðậu ta hỏi: ?oCủa thằng nào tặng đấy?? Tôi nghe mà muốn mếu ?..
    Bạn biết rồi đó, người có suy nghĩ như bạn không thể ?osống mòn? được đâu. Tôi nghe và đọc, thì thấy 90% đàn ông không thể đọc được những suy nghĩ của vợ (hoặc bạn gái), thành ra mình không thế này thì thế nọ phải làm cho ông ấy biết. Nói rõ hơn là chồng bạn chắc sẽ không biết được bạn thích im lặng tay trong tay nghe một bản nhạc trữ tình, cùng ngắm mưa qua cửa sổ ??Vậy sunway hãy chủ động thử làm điều đó với ông xã, hy vọng 2 người không chỉ ?ohạnh phúc với những đơn điệu hàng ngày?. Nếu làm nhiều cách mà không thay đổi được tình hình, có thể bạn nên gửi bức thư trên đến ông xã .
  4. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Vợ Thằng Đậu đã chia sẻ
    Thỉnh thoảng "man mát" một chút thôi,
    Nói đến các ngày lễ - nghĩ cũng thấy buồn cười: thường thì mình phải làm kiểu "demo" trước, Valentine à: ngày tình nhân mà - cả hai đều tặng nhau nên mình mua quà gì đó từ hôm trước - sáng sớm mở mắt ra: tặng anh iu này ; thế là tối về chắc chắn sẽ có hoa & quà Kỷ niệm ngày cưới, cũng vậy, sáng ra tặng quà nè, thế là buổi chiều thế nào chàng cũng gọi điện hẹn hò để hết giờ làm qua đón rồi cùng đi ăn tối & được nhận quà
    v.v. Còn im im chờ đợi là cho chờ luôn !
    Đúng là đàn ông chẳng tự hiểu được đâu, muốn đi xem film, bóng gió xa xôi: "ở ngoài rạp đang chiều film xyz đấy anh ạ" ---> :"Thế à !" (trời ơi, tưởng mình nói là để F.Y.I hay sao ), thế là kinh nghiệm :" Rạp chiếu film này: anh muốn đi xem cùng em vào ngày / giờ...." Thế là OK, từ chối thì....chít
    Thỉnh thoảng hơi buồn vì thấy mình làm "tổng đạo diễn" & băn khoăn chẳng biết người kia có khó chịu vì cứ phải follow không?
    Bác có "bí kíp thuần dưỡng" gì hay chia sẻ đi
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sunway,
    Chả có bí kíp gì, cũng lúc nắng lúc mưa vậy thôi . Cũng cái kiểu "muốn ăn thì gắp cho người", nhiều khi gắp cho người ta, người ta còn không gắp lại nữa Valentine ý, mua quà tặng chàng, chắc chàng nghĩ đó là nhiệm vụ của mình, chàng "ờ" hoặc "cám ơn", rồi xong.
    Có lần, mình thấy lâu rồi 2 vợ chồng không có những giây phút lãng mạn chung, mình rủ anh ý đi xem phim, mình cũng nói rõ ràng "Anh ơi, lâu lắm rồi 2 đứa mình không đi xem phim chung, hay bây giờ mình đi đi, rạp đang có phim hay". Anh bảo "ý kiến hay đó ", nói xong anh rút cell phone ra gọi cho cô em gái của anh, bảo cô ấy đến nhà mình 3 đứa đi chung . Thế là cái cục tức trong cổ mình nó cứ chạy lên chạy xuống , không biết anh có cố ý trêu mình không, hay là chán spend time với vợ
    Chị Nguyetminhhà,
    Em cũng cùng 1 cảnh như chị thôi. Valentine, ra chợ thấy đàn ông (đặc biệt đàn ông có chiếc nhẫn cưới trên tay) đi mua hoa, nghĩ lại mình, thấy tủi thân thì thôi.
  6. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Quay đi quay lại thì thấy các bà vợ (lãng mạn, duyên dáng và nhạy cảm, hi hi) chúng mình đều có chung problem, tức là anh xã rất vô tâm vô tư.
    Tớ cũng y chang, hic hic. Cũng buồn này nọ, sau đành phải chấp nhận thực tế phũ phàng. Từ khi chấp nhận được thì cũng chẳng buồn nữa (hoặc có tủi thân thì cũng chỉ tí ti thôi). Tớ nghiệm ra các anh chồng như các anh nhà mình được cái rất thương vợ, thương con, không màu mè hoa hoè hoa sói. Đấy, cứ mỗi lần buồn bã tủi thân tớ lại nghĩ thế để vươn lên từ đau khổ, hí hí.
    Tóm lại, mấy ngày "quan trọng" nọ kia, tớ chả chờ đợi gì cả. Tâm trạng vui vẻ phấn chấn thì tớ làm cơm ăn. Có lần kỷ niệm ngày cưới, mình làm cơm, mua hoa, hắn về nhà còn hỏi: "Ơ, hôm nay nhân dịp gì mà ăn uống trọng đại thế này?". Thế đấy.
    Tuy nhiên, tớ cũng không buông xuôi. Thỉnh thoảng cũng phải bắt hắn đem lại niềm vui cho mình chứ. Ví dụ sinh nhật cu tí, tớ làm bánh ga tô, cắm nến này nọ cho nó thổi. Thế là hôm trước ngày SN tớ, tớ bảo cu tí "Mai SN mẹ đấy". Cả ngày và cả tối hôm đó, cu tí chỉ việc ca khúc khải hoàn "Mai SN mẹ, mẹ làm ga tô cho Cún thổi nến nhé. Bố ơi, mai SN mẹ, mẹ làm ga tô cho Cún thổi nến đấy". Hi hi, cu con cứ hát điệp khúc ấy (mà mọi người biết trẻ con nó dai thế nào rồi đấy), ắt đến ngày hôm sau bố nó sẽ mua hoa về và chúc mừng SN mẹ (thế là mẹ nó lại già thêm 1 tuổi, hu hu).
    Được lan_chi sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 12/08/2004
  7. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là tình trạng chung của các cặp vợ chồng hay sao ý. Tớ yêu anh xã 7 năm và lấy nhau cũng được hơn 3 năm rồi. Yêu nhau lâu thế nhưng mà vẫn thấy anh xã luôn đáng yêu. Nhưng của đáng tội lúc đang yêu thì cũng khác lúc cưới nhau rồi thật. Lúc yêu thì ngày trọng đại nào cũng nhớ, và rất chăm chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình.
    Năm đầu tiên lấy nhau, anh xã vẫn còn giữ đúng tác phong cũ, có nghĩa là vẫn còn nhớ ngày sinh nhật vợ, ngày 14-2, 8-3... và còn thêm cả ngày cưới nữa. Tớ nhớ kỷ niệm 1 năm ngày cưới, vừa đi làm về đến cửa thì mẹ chồng tớ bảo "Để đấy mẹ nấu cơm cho, chồng con hẹn đến... ở đường... có việc gì quan trọng lắm, mà nhớ ăn mặc đẹp vào con nhé" rồi cứ cười tủm tỉm. Tớ lúc đấy còn đang tự hỏi chẳng biết anh xã có việc gì mà lại hẹn ra đấy nên không để ý đến thái độ của mẹ chồng.
    Vừa đến địa chỉ nơi hẹn, đã thấy ông xã ăn mặc rất chỉnh tề, tay ôm một bó lan tím đứng đợi ngay ở cửa, rất lẵng mạn, tặng hoa cho vợ rồi ôm eo vợ đi vào. Tớ còn chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy mình ở trong một gian phòng nhỏ, thấy có cả rượu, nến và hoa nữa. Lúc đó mới ngớ người ra. Hoá ra người quên không phải là anh xã mà lại là tớ.
    Có lẽ mọi người cho là lãng mạn, phi thực tế đúng không? Nhưng vợ chồng tớ là như thế đấy. Thỉnh thoảng mà thấy ông xã xao nhãng một tý là tớ nhắc nhở ngay. Một trong những việc tớ hay làm là viết thư cho anh xã. Thỉnh thoảng tớ cũng hay phải đi làm sớm hơn ông xã, thế là trong khi ông xã còn đang ngủ nướng, tớ viết những câu rất tình tứ hay kể lại một kỷ niệm nào đó hồi 2 đứa yêu nhau rồi kết thúc bao giờ cũng là câu "Em yêu anh nhiều lắm". Anh xã sáng dậy đọc xong sướng âm ỉ cả ngày. Cũng chẳng nói ra đâu những tớ biết điều đó, bởi cứ hôm nào tớ làm thế là y như rằng buổi tối ông xã lại ôm tớ rất chặt hoặc một hành động nào đó cũng làm tớ sung sướng không kém.
  8. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Bức thư Bonnie viết cho John trong "Men are from Mars, Women are from Venus "
    John yêu thương,
    Em viết cho anh bức thư này để anh biết được phần nào cảm xúc của em. Em không có ý định nói với anh phải làm gì, đơn giản em chỉ muốn anh hiểu được những tình cảm của em thôi.
    Em cảm thấy rất buồn khi anh tập trung quá nhiều thời gian vào tác phẩm đang viết. Em thấy thực sự thất vọng khi anh vắng nhà lâu, và em rất muốn anh ở bên em nhiều hơn nữa.
    Em cảm thấy đau khổ vì em có cảm giác anh quan tâm tới khách hàng thậm chí hơn cả em, và em thấy rất buồn khi anh quá mệt mỏi sau mỗi ngày. Em nhớ anh nhiều lắm.
    Em cũng có cảm giác sợ hãi là anh không còn muốn ở bên em nữa, em sợ sẽ trở thành một gánh nặng khác đối với anh. Em không muốn rằng anh nghĩ là em quấy rầy anh, nhưng em đã có ý nghĩ là những tình cảm của em không còn quan trọng đối với anh nữa.
    Em thực sự xin lỗi nếu những dòng này làm anh tổn thương. Em biết rằng anh đã cố gắng hết sức, và em cũng hiểu được những vất cả mà anh phải trải qua.
    Em vẫn yêu anh rất nhiều,
    Bonnie của anh.

Chia sẻ trang này