1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Giời đất gì mà lạ, ngồi trong lớp không yên vì gió nhẹ ( nó cứ lùa lùa vào tóc) y hệt một bài hát của bác Trịnh.
    Hôm qua lượn qua Lê Lợi thấy mấy anh chị chỉ trực chờ giời trở gió một téo là ôm khít lấy nhau trên xe máy ( uất !).
    Chạy về trường Nguyễn Huệ ăn ốc sao thấy mình như cái thùng không đáy.
    Vào forum....Thu thật !
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lần Thu rồi đấy cô em à.
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    sáng đọc bài báo với tiêu đề "bản tango mùa thu" mới biết......chậc!!!!! ra là mùa hạ đã qua
  5. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu làm tóc mình rụng==>cứ sợ ung thu như phim Hàn Quốc
    Mùa thu làm da mặt mình khô như lá vàng rơi.
    Gió mùa thu hay làm mình lạnh
    Nắng mùa thu mình vẫn phải đội mũ, bịt mặt khi ra đường.
    Cây mùa thu chẳng có hoa đẹp.
    Lá mùa thu rơi đến nao lòng...
    Người mùa thu hay buồn lắm.
    Hic, thế mà vẫn thích mùa thu..Lạ thật
    Được uptown_girl sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 14/09/2004
  6. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hạ ơi! anh xa em mấy mùa phượng rồi tuy câu hát vẫn con ngân nga nhưng không còn những cái nóng sé thịt cháy da nữa bỏ lại những dải năng nhạt nhoà với những cơn gió nhẹ nô đùa trên những đống cát trên đường đang xây dựng dở. Giữa chưa Hà nội không còn những cái nắng để những ngã tư đền xanh đèn đỏ người ta phải tìm những tán cây gần nhất để tránh nắng như trước và hình như ngoài đường bây giờ không còn bắt gặp những linza chẳng khác gì người theo đạo hồi giáo và hình như chị em cũng bớt tốn về khoản này thì phải chiều chiều dọc đường Nguyễn Chi Thanh va và khu vực quanh đó (vì không có nhiều thời gian đi khảo sát ) những tán lá bắt đầu vàng úa và bắt đầu chút những chiếc lá xuống đường làm cho mấy chị lao công cháp tay vào hông và chủi đổng (sư bố chúng nó rụng làm gì mà dụng nhiều thế không biết?) và đã có lần qua hồ ngọc khánh vào chiều mùa thu .với những con gió nhẹ mặt hộ gơn sóng với những cây liễu già nua đua mình xuống mặt hồ làm cho ta liên tưởng đến 1 câu trong bài hat mua thu hà nôi "Hà Nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ gươm" với những cơn gió nhè nhẹ cũng đã làm cho mấy cây liễu hồ ngoc khánh từ trước đến này không lấy gì làm khoẻ đung đưa dưới mặt hồ tĩnh mịch.
    Tối qua ngồi uống rượu đêm quán cóc Bố Vượng chỗ bưu điện láng trung đường nguyễn chi thanh mà lâu rồi tôi không có thói quên rượu đêm như trước,không biết tại rượu hay tại mùa thu mà con người trở nên lãng mạn khi uống hết chai thứ 2 ở dọc đường NCT không có nhiều hoa sữa cho lắm nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nồng nàn của những chùm hoa sữa ven đó (và chúng tôi những người bạn thân thường bên nhau uống rươu và thưởng thức mùi hương nồng nàm của hoa sữa thinh thoạng lai choc gẹo nhau mấu câu cho thêm phần rôm giả .tại sao mua này hoa sữa lại ra hoa và cây lá xanh tốt còn các cây khác thi những tán lá bắt đầu vang úa va chút những chiếc lá cuối cùng xuống dệt thành những thảm lá không lô trong vườn chiều cuối thu và chúng tôi tranh luận mãi vẫn không có lời kết thì đêm đã về khuya để lại trong mỗi chúng ta 1 khoảng khác nông nàn và dịu êm với giai điệu của mùa thu hà nội ."lá chút rơi nhiều đâu phải mùa thu ..."phải chăng đây là lời kết của một mùa thu như thế ......
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thu ! tự dưng thấy mình trầm trầm, ra lớp chúng nó khen mình hiền lành. híc híc, hiền đâu mà hiền, chẳng qua lớp dạo này ít sinh lực wá. mà cái Míc của lớp dạo này mải làm ăn, với cả "nhớn" rùi nên mới thế, hè hè,

    mùa thu này mà đi chơi thì thôi rồi, quên sầu luôn,
  8. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ cũng thích mùa thu. Mát mẻ. dễ chịu, mặc đồ dễ, lúc nào cũng cảm thấy thoải mái.
  9. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu còn có rằm trung thu nữa.Có ai đi rước đèn ông sao không?Hay Box mình đang đà Off, lại Off tiếp ,phá cỗ trung thu đi.
    Được uptown_girl sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 16/09/2004
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lại off à, phá cỗ hả, hay đấy hay đấy. Nhưng bây giờ phải nói chút gì về THU đã kẻo lại bị khóa nick do sờpam.
    Mùa THU, đơn giản là mùa THU, sau mùa hạ và trước mùa đông. Chấm xuống dòng
    Chỉ cần thấy mùa thu làm ối người sôi nổi nhất Box nhà còn phải trầm tư (Miu nhờ), híc híc... , là thấy thu lãng mạn rồi. Chưa kể đến những cái lạnh đầu mùa, chỉ xe xe thôi. Chính cái xe xe lạnh đó tạo cho thu có chất liệu đặc biệt. Nhất là thu Hà Nội, có sức quyến rũ ghê gớm.
    Chấm lửng! Hôm khác viết tiếp.

Chia sẻ trang này