1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá! Đúng là Thu Hà Nội. Cảm ơn bác nhé.
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mai là trung thu rồi, hic hic . mọi năm trung thu Miu vẫn hay ra đường nhăm nhe khẩu súng phun nước, hè hè, thấy ai "dễ xương " là ưu ái ban cho ít lộc trời( nói cho văn vẻ là như vậy, nhưng thật ra là phun nước vào người ta ), hehe, gọi là kỷ niệm trung thu,
    nhưng có lẽ giờ nhớn rùi, không được làm cái trò đấy, hic hic, thấy nhớ nhớ, hình như càng lớn thì,,, trung thu càng kém náo nhiệt hơn thì phải,
    ngày trước trung thu thường hội họp nhau phá cỗ, lớn lớn thì,,,người ta có xu hướng đi với đánh quả lẽ

  3. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ... mùa thu là chủ đề hot cho các nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ sáng tác ... ước gì mình làm được thơ thì ... làm mấy bài tặng các bác ngay....
    Hôm nay là Rằm trung thu, chúc mọi người vui đón trung thu vui vẻ ....
    -------------
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    trung thu rồi , đập phá tí cho đời thêm vui .......chúc các bác trong box Hà Tây vui vẻ ...giờ trung thu chẳng còn là của trẻ con nữa nhỉ ?
  5. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thu dã man !
    Ai đồng ý với tớ ko ?. Chẳng sai đâu nhé, Thu như một đứa con gái ý thức được vẻ đẹp của bản thân và khiến moị ngưới đều yêu mến, nhưng Thu chẳng là của riêng ai cả.
    Thu vô tình dệt nên trời đất một màu vàng sương khói, khiến những kẻ có đôi chút đa cảm bị đánh thức. Và cô đơn.
    Bạn có tin là Thu hiểu được điều đó ko ?Mà dù Thu có hiểu được điều đó đi chăng nữa thì thu vẫn mơ màng chải chuốt cho mình, bởi có lẽ những nỗi cô đơn của con người cũng là một nét đẹp của mùa thu....
  6. yeuemhangxom

    yeuemhangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy mình đòng ý với bạn là Thu dã man thật
    mà tại sao mùa thu sang lại khiến cho con người ta thay dổi như vậy nhỉ ,mình thấy mùa thu đến chỉ làm cho tâm hồn người ta thêm trầm lắng thêm thôi .vì vậy chúng ta cần phải khuấy động không khí lên để xoá bớt nỗi u sầu này đi, các bạn thấy sao?
    THU ĐI ĐỂ LẠI LÁ VÀNG

    NÀNG ĐI NÀNG ĐỂ LẠI CHÀNG CHO AI

Chia sẻ trang này