1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ptt_studio, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên tôi! Lâu lắm rồi tôi không viết, thậm chí cũng chẳng có nhiều thời gian để online.
    Trươc đây tôi viêt bài: MƯA XUÂN để tặng một ngươi EM GÁI tên là Th người Hoàng Hoa Thám - Hà Nôi khi em một mình đi lập nghiệp trong Sài Gòn. Lâu rồi nhớ nhầm là năm 1994 thực ra la vào khoảng đầu năm 1992. Bây giờ nhờ Internet có thể Th sẽ đọc nhưng dòng tôi dành tặng em. Mong rằng cuộc đời em đã ửng hồng!
    Chẳng biết nói gi, xin chia sẻ một bài (nói chia sẻ vì bài này tôi cũng đã dành tặng môt người) với bạn mattroi48, ban A.Q cùng các bạn có tâm hồn đồng điệu.
    LÒNG THÀNH
    Khi hái được trái chín đầu
    Trong chùm quả bói
    Xin tặng người
    Chẳng phải thầy
    Chẳng phải cha
    Chẳng phải anh
    Không phải Thánh Thần
    Đ... phải là .."Hoàng Đế"...
    ... Chỉ là người
    Ươm hạt
    Lên mảng đất hồn tôi
    Tặng ông bạn già, người bạn vong niên Người bạn lớn
    Ha Noi 1994
    Kính tặng bác THQ
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 17/01/2006
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng may mắn có một người bạn "chẳng phải là gì " như bạn vậy,nhưng rất tiếc tôi lại ko biết bày tỏ lòng thành với người bạn ấy bằng thơ như bạn.Mong sẽ còn được đọc thêm những bài mới của bạn
  3. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    DÒNG NUỚC NHỎ
    Từ miền sỏi đá
    Hướng về biển xa
    Nhẫn nại
    Một dòng nươc nhỏ
    Len từng gốc cây ngọn cỏ
    Đơn đau
    Quằn quại
    Những thác ghềnh
    Ăm thầm
    Những hoang liêu, cô quạnh.
    Để trở thành
    Dòng sông lớn - Thanh bình, yên ả
    Đắm trong vòng tay chờ đợi của đại dương.
    Tặng em Ha
    Nghĩa Đô 24/4/95
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 20/01/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 23/01/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng người được tặng chắc đã rất thích bài thơ này vì nó rất ý nghĩa.<Đoán mò hổng biết có trúng ko>
  6. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  7. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    HOA TÍM CỦA TÔI
    Ngày tôi vào lính
    Quen em tóc bỏ đuôi gà
    Khi em đi học
    Khi trên đồi hoa tím sau nhà
    Tình chớm nở cũng là ly biệt
    Ba tháng quân trường
    Hành binh tôi đi tiếp
    Chia tay lặng lẽ
    Tà áo xanh ấp mái đầu xanh
    Không gian bùi ngùi
    Bỗng gào lên nức nở kẻng điểm danh
    Lệng quân hành điểm, em tôi lau nước mắt
    Chia đôi nhành hoa tím
    Em bảo "đợi anh về"
    Chiến xa đưa mãi tôi đi
    Để lại sau lưng vùng "Đất Tổ"
    Nơi có em ở đó
    Cánh **** vàng bé nhỏ
    Giữa màu tím hoa Sim
    Làm thân trai lính chiến
    Gian nan cực khổ nhiều
    Hồn tôi mỗi buổi chiều
    Vẫn về đồi hoa tím
    Nơi có người dấu yêu
    Tháng năm thấm thoắt trôi
    Tôi đi khắp phương trời
    Nét phong sương nhuốm đượm
    Vẫn mong ngày về với em tôi
    .................................
    Đất nước thôi chiến chinh
    Vứt bỏ áo nhà binh
    Tôi quay về chốn cũ
    Xây mộng "ta với minh"
    Nhưng ngập trời hoa tím
    Chẳng thấy bóng người xinh
    Hỡi ôi! Em tôi đã
    Xây tổ ấm gia đình
    Đâu trách nàng vội vã
    Tại đời tôi chiến binh!
    Xưa hoa tím của đôi mình
    Nay hoa tím riêng mình của tôi
    Hồn hoa tím nay chỉ mình tôi giữ
    Giữa muôn trùng hoa tím có mình tôi
    Đêm 13 / 10 / 1992
    Nhớ T-T-H. Xứ Đạo Hà Thạch
    Phong Châu - Vĩnh Phú (cũ)
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 27/01/2006
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ 8 nhớ chợt nhớ đến bài thơ hay của Hồ DZếch viết về một mùa thu đã qua ....nhưng cứ mỗi khi thu về có người lại nhớ mãi mùa thu đó.....không biết có giống tâm trạng của bạn không
    Chép lại tặng bạn
    Mầu thu năm ngoái
    Hồ DZếch
    Trời không nắng cũng không mưa
    Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ thương
    Chiều buồn như mối sầu chung
    Lòng êm nghe thoảng tơ trùng phía xa
    Đâu hình tầu chậm quên ga
    Bâng khuâng gió nhớ về qua lá đầy
    Tôi đi lại mãi chốn này
    Sầu yêu nối nhịp những ngày tôi sang
    Dưới chân mỗi lối thu vàng
    Tình xa xa lắm tôi càng muốn yêu
    Ngày thứ 8 cũng thích Mùa thu
  9. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ngaythu_8! Tôi không nhớ nổi lúc tôi viết thì tâm trạng lúc đó thế nào: cũng lâu rồi! Nhưng những Mùa Thu đã qua thì lại không thể nào quên được! Bây giờ tôi vẫn yêu Mùa Thu.
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Ptt_ đọc rất hay!
    Vô đề
    Rắc chút hồng nhan lên phố thị
    Đằm đằm mưa xuống cuốn trôi đi
    Xuân cứ ửng lên màu gái mới
    Lộc xuân ai nỡ... lỡ xuân thì
    Vói cành biêng biếc để trao tay
    Em ạ xuân nồng đượm chút cay
    Vương má em thơ, bàng bạc phấn***
    Hoa hay tóc mẹ trắng chiều nay
    Trần gian bụi lẫn với hương xuân
    Buốt nửa chồi cây, nửa thắm xanh
    Gót chân ngày tháng chừng như mỏi
    Giữa phố vô tình níu bước anh
    (***Thơ của Ptt_)
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 08/02/2006

Chia sẻ trang này