1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ptt_studio, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  2. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cac ban! Các bạn tươi trẻ, va vui quá. Tôi chẳng viết được gì, chỉ mang những thứ "quá date" post lên!
    Thân!
    LÁ RƠI
    Muôn ngàn chiếc lá
    Ngao du giữa trời
    Và đều rơi xuống đất
    Bị dòng đời cuốn trôi.
    Có một chiếc may mắn
    Vương mái tóc một người
    Sẽ lâu trở về đất
    Dù chỉ giây lát thôi.
    Chúng đánh bạn cùng nhau
    Ngôn ngữ là hương thơm
    Khi chúng tâm tình
    Đời nghe thoảng làn hương.
    Chiếc lá mang theo hương của gió
    Qua cac ngàn cây khắp bốn phương trơi
    Còn mái tóc thì giản dị
    Mang làn hương đồng nội.
    Rồi kết cục
    Tất cả đều trở về với đất
    Nhưng mấy ai
    Sống bằng những làn hương
    Và cùng tạo nên làn hương mới
    Từ gió ngàn với cỏ hoa đồng nội
    Làn hương ... Không loài hoa nào có nổi!
    Nghĩa Đô 1995
    Tặng em, bạn, người yêu dấu của tôi.
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 09/02/2006
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nhớ đến một bộ phim ngắn. Có một chiếc lông vũ rất đẹp uốn lượn mình trong gió bay qua một tán cây. Chiếc lông vũ vờn quanh một chiếc lá. Cả hai quấn quýt nhau trong gió.Chiếc lá yêu chiếc lông vũ quá nhưng lông vũ thì không ở lại mãi quanh tán lá được. Thế là nó quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu. Một trận gió ào qua, nó đau đớn rứt mình ra khỏi tán cây. Cả hai tung mình bay lượn giữa nền trời xanh thẳm. ..Và uốn lượn nhẹ nhàng bên nhau theo cơn gió. Nhẹ nhàng xoay xoay, nhẹ nhàng bay bay, rồi nhẹ nhàng đậu xuống thảm cỏ ướt mềm...Nằm im, im lìm trong giây lát như thể rất bình yên. Rồi một cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lên để lại chiếc lá nằm yên với đất.
  4. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim ngắn bạn kể hay quá! Tôi cũng xin kể một câu chuyện nhỏ bằng hai bài của ...."Mái Tóc" hoạ lại bài "Lá Rơi":
    THU
    Lá anh rơi cạnh nàng
    Thủ thỉ nằm trò chuyện
    Rồi gió sẽ cuốn đi
    Bay ... chạm vào lá khác
    Và mùa Thu đi lạc
    Nghe được chuyện hai người
    Rồi luyến tiếc khôn nguôi
    Làm lá buồn, rơi mãi.
    Và còn ai mê mải
    Giữa bão gió cuộc đời
    Tìm chiếc lá chưa rơi
    Giữ mùa Thu ở lại
    Rồi một mai dừng lại
    Giữa giông tố cuộc đời
    Thèm được như lá rơi
    ... như ngày xưa trò chuyên.
    16/12/94
    Thân yêu tặng ...Chiếc Lá ( xin được giấu tên)
    Nhật Linh
    GIÓ THEO MUÔN NGÀN LÁ
    Bay qua thành phố ngủ
    Em bên đời vội vã
    Tình thức trọn tim anh
    Em theo muôn ngàn lá
    Bay qua cửa sổ xanh
    Anh vẽ mình xa lạ
    Đi trong gió yên lành
    Lá và gió và anh
    Chép thành vần thơ nhỏ
    Đời hát vang trong đó
    Lời nhắn đợi anh về.
    Giáng Sinh 95
    Tặng ... Chiếc Lá (xin được giấu tên)
    Em Linh
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 09/02/2006
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Vô tình đọc ngày thứ 8 đọc được một bài thơ rất có tình ...và cố tình chép lại tặng bạn ....+ những nguời yêu mùa thu
    Mùa thu
    Lâm Huy Nhuận
    Tăm cá vỡ mặt hồ
    Sóng chạm vào nỗi nhớ
    tới anh
    Mùa thu
    Tiếng chim gù cuối phố
    Em còn nhìn bỡ ngỡ
    Hai con mắt tròn như đôi tiếng chim
    Khi lặng lẽ khẽ tìm
    Một chấm hè son trên cánh phượng
    Cái tuổi biết yêu thu đầy mộng tưởng
    Mà ngày ơi đã ngắn dần rồi
    Thu về chín vỡ trong tôi
    Hương bao trái lạ rối bời tiếng chim
    Thu đi để lại bên thềm
    Nghìn con mắt lá đang nhìn về đâu
    Chúng mình đã lỡ thương nhau
    Đừng như thu rụng đôi màu lá thu
    Chúc bạn một ngày Valentine ..vui vẻ ..bên cạnh ...
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá và mái tóc,đẹp quá phải ko bạn.Nhưng bạn ơi,chiếc lá thì ko thể vương lâu trên tóc được đâu,tôi nghĩ nếu là" chiếc cặp " chắc sẽ gắn chặt hơn đó.
  7. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi post nhầm! Nhờ bác mod xoá hộ cho đỡ lộn xộn với.
    Cảm ơn nhiều!
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 21/02/2006
  8. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Tôi post nhầm! Nhờ bác mod xoá hộ cho đỡ lộn xộn với.
    Cảm ơn nhiều!
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 21/02/2006
  9. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Tôi đọc bài thơ bạn chép tặng tôi và lời chúc của bạn muộn quá, Ngày lễ Tình Yêu đã qua rồi cũng như nhiều năm tháng, nhiều Mùa Thu đã qua. Hơi nhỡ nhàng một chút thì có khi lại nhớ lâu bạn nhỉ! Rất tự nhiên tôi nhớ bài thơ bạn tặng tôi, nhớ lời chúc mừng tôt đẹp của bạn giành cho tôi... Không cần phải cố tình...
  10. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    THU (số 02)
    Có cô thôn nữ
    Thêu tên người yêu lên chiếc khăn tay,
    Xuân qua, Hạ tới chẳng hay
    .... Nàng ngồi gỡ nhũng chỉ xanh, chỉ đỏ
    Ước mong! .... Lại thêu lên đó,
    Một cái tên!
    Mùa thu ai tặng cho ai....
    Hà Nội 23/05/2006
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 24/05/2006

Chia sẻ trang này