1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ptt_studio, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Không đề!
    Tặng em hết cả chữ tình
    Vấn vương anh bước một mình đi đâu
    Lang thang nâng chén đong sầu
    Đong hoài đong mãi nát nhầu con tim
    Mà sao phố vẫn im lìm
    Mà sao người vẫn lặng im thế này
    Người ơi người hỡi có hay
    Lúc vui lúc tỉnh lúc say lúc buồn
    Tiếng người vọng mãi trong ta
    Mắt người như thể thiết tha đợi chờ
    Người ơi có biết bây giờ
    Mặt trời chói loá nhạt mờ vì em
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em xa anh mùa thu cũng khác rồi
    Không còn là mùa thu năm cũ
    Mùa thu vàng trong trang sách nhỏ
    Đã không còn gợi nỗi đam mê
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh tình xưa cũng khác rồi
    Cành bàng cũng theo mùa thu rụng lá
    Gió sớm mai chẳng còn đưa rộn rã
    Tiếng cười đùa và cái liếc nhìn xinh
    Em xa anh trang sách bỗng trắng tinh
    Xoáy vào lòng anh đây bao nhung nhớ
    Em xa anh mùa thu vàng anh sợ
    Nỗi đam mê đầu theo gió cuốn mong manh
  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mưa không rơi
    Nhưng mây trôi nhiều lắm
    Lang thang trôi về nơi vô định
    Lòng thầm buồn...
    Thương cho...
    Một kiếp mây....

  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Có những lúc tôi ngỡ ngàng tự hỏi
    Tại vì sao tôi lại yêu anh?
    Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
    Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ?
    Chiếc lá rơi trong chiều lộng gió
    Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
    Và chiều nào sững bước chân đi
    Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại.
    Ngậm trên môi một nhành cỏ dại
    Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa
    Có nỗi buồn vô cớ lúc trời mưa
    Hình ảnh anh hiện ngoài hiên nhặt nắng.
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chiều quê
    Bóng chiều tím sẫm trên sông
    Con đò ngơ ngẩn chòng chành đong đưa
    Xa xa thấp thoáng bóng dừa
    Đôi hàng lá rủ rèm thưa đứng buồn
    Bếp nhà ai khói mãi tuôn
    Tiếng chim gọi bạn hởi chiều đi đâu?
    Đồng lúa xanh ngát một màu
    Gà đâu gọi bạn rủ nhau lên chuồng.

  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0


    @ Chủ top : 4,5 năm rồi tôi mới có dịp trở lại topic này.Thời gian trôi...Chẳng biết là nhanh hay chậm nữa.Tự hỏi liệu cuộc đời có mấy lần 4 năm như vậy?????Nhưng thôi ,băn khoăn làm gì...Miễn là ta có lòng thành...Duy có 1 điều tôi ko thể ko nói : Cám ơn bạn đã chia sẻ LÒNG THÀNH với chúng tôi.

    @ Người "chẳng là gì cả" của tôi: Chẳng biết có lần nào người "vô tình" trở lại đây,đọc những dòng này của tôi ko nhỉ?Tôi muốn nói với người rằng :Cho đến tận bây giờ,dù nhiều nhiều năm đã trôi qua,với tôi, bài thơ này luôn là lời tôi muốn gửi đến người.Không biết với ai khác ,người ra sao,nhưng với tôi,người hãy luôn là như thế nhé...hãy là người chẳng là gì cả của tôi nhé.
    P/S : Dù có thế nào thì những lần gặp người tôi luôn thấy người đúng như những gì tôi đã nghĩ (ngu nhỉ [:P] )

Chia sẻ trang này