1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ7 buồn _tình yêu ơi ,ngưòi yêu ơi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    thứ7 buồn _tình yêu ơi ,ngưòi yêu ơi

    nhìn ngoài đường người ta đi với nhau .ngồi sau xe ôm eo người yêu,gió nhè nhẹ hơi lành lạnh .nhìn mà thèm quá .
    ước jì mình cũng đc đi ngoài đường ,cũng được ôm eo .cũng được hít cái lành lạnh nhỉ .
    buồn quá ,ngồi ôm cái máy tính mà thấy tâm tư lặng trĩư .ôi cô đơn quá .
    những người cùng cảnh vào chia sẻ nào
  2. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có tôi cùng tâm trạng đây. Vừa ngồi ôm lấy cái máy vi tính vừa nhớ đến 1 người mà lòng cảm thấy cô đơn kinh khủng, muốn đc đi bên cạnh người mình iu. Tôi ko muốn ôm eo cũng ko muốn đi xe máy để hít cái lạnh ( sợ ốm lắm) mà tôi chỉ muốn cùng đc đi dạo để có cảm giác thoải mái , thư thái bên cạnh người mình iu mà thôi
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    o`o` cùng tâm trạng với 2 pác.
    Có tối kiến thế này, 1 pác ở trên thuộc về Female, pác kia là Male. Sao thứ 7 tuần sau ko rủ rê nhau đi dạo phố phường cho đỡ tủi thân nhỉ?
  4. cponlinevn

    cponlinevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hay đấy
  5. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    yêu đời lên cho thêm tươi trẻ, bùn làm chi
  6. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Nếu lúc nào cũng yêu đời mà ko có những lúc ẩm ương như thế này thì lại là người ko có cảm xúc rồi. Ủng hộ cái "tối kiến" của MissFieu, 2 bác kia làm quen nhau đi
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    ghé một chân
    Đúng là bùn thật ,tối t7 nào cũng ở nhà , chán kinh dị....
  8. mickey11

    mickey11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người cùng cảnh nữa nhé, tớ chán thứ 7 ngồi nhà ôm vi tính lắm rồi.
  9. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Keke, bon chen tí nào
    Người yêu dấu ơi , người yêu dấu à , anh có biết hôm nay em đi phiên dịch ở triển lãm Giảng Võ về , em muốn call anh đến đón em về lắm ko ? Em muốn anh đến , đón em với 1 nụ cưòi rạng rỡ , 1 câu nói quan tâm nhỏ thôi "H à , làm việc cả ngày , em có mệt ko ? em đói chưa ? mình đi ăn gì đi .... " hi hi . Nếu anh làm như thế, anh chẳng biết đâu , em sẽ happy nhiều nhiều lắm
    Rồi em muốn vòng tay , ôm lấy anh nè , ngả đầu lên vai anh nè và ........ ngủ 1 giấc ngon lành , vì mấy hôm nay em fải đi dịch hoài , đêm về lại thức cả đêm học bài . Mãi sáng nay mới thi cử xong xuôi dc mà .
    Tiếc là cho đến giờ em vẫn chẳng biết mặt, chẳng biết tên anh , cũng chẳng biết liệu bờ vai anh có chỗ cho em ngả đầu lên ko nữa

    Thứ 7 , chả có ma nào thèm đi dạo với mình , mạt thế cơ chứ , ke ke
    Lớp t Trung giao tiếp học tốc độ nhanh , hiẹu quả đây http://muare2.vinahoo.com/forum/vieclam/1278559/trang-6.ttvn
    Contact : 0978 020 636
    Casablanca643
    Được hellobabe sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 17/11/2007
  10. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ?? tớ cũng hay ở nhà thứ 7. Nhưng mà hôm nay xách xe đi chơi, đi mua sắm cho bõ ghét. Sợ phải ở nhà buồn.... 1 mình lắm....

Chia sẻ trang này