1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thứ7 buồn _tình yêu ơi ,ngưòi yêu ơi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của pác hay đó , keke ...
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    kê kê cháo mình nấu ngon tuyệt! Làm một bát cho ấm bụng nhá ^^
  3. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ăn súp xong , thôi nể tình pác mời nhiệt tình quá , gửi cho em bát cháo ăn xem thế nào mà ca ngợi lém thế , mà nhớ cho quẩy vào nhé , ko có ko ăn đâu ...
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    @ Alo! Cháo lưỡi! Ok chứ nhân nè
  5. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
  6. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Ai bùn thì thi thoảng nt cho em nhá. Em bùn nghe chuyện bùn cho hết bùn. he he. greenleaves195 oke
  7. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    up
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 đi ăn ngồi vỉa hè <= chả có gì là buồn cả
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay đúng là thấy rất buồn.
  10. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hì...hì...
    Thứ bẩy, hôm nay là thứ bẩy. Bận túi bụi cả ngày. Giờ mới nhớ ra hôm nay là thứ bẩy. Chẳng có ma nao đi chơi cùng. Buồn quá. Mà quen rùi, bão hòa rùi. Đến nỗi hôm nay không nhớ ra là thứ 7 nữa. Cuộc sống vẫn trôi, mọi thứ lâu thành quen. Nhưng buồn thì vẫn buồn... Buồn vì lòng mình không nhớ đến ai, buồn vì con tim mình không hướng về đâu. Già cội, sỏi đá mất rồi...
    Ai đánh thức được nụ tầm xuân đây. Mùa xuân sắp về rùi

Chia sẻ trang này